1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao

Vòng sơ loại thứ nhất AFC Champions League 2014

Thắng đậm Pune FC, Hà Nội T&T đón Tết trong niềm vui

(Dân trí) - Một sự khởi đầu rất thuận lợi với đại diện Việt Nam là Hà Nội T&T tại vòng sơ loại cúp C1 châu Á, khi có chiến thắng đậm trước đối thủ Pune FC (Ấn Độ) với tỷ số 3-0.

Trước khi trận đấu diễn ra, nhiều người lo lắng cho Hà Nội T&T (HN T&T) khi họ phải trải qua hành trình di chuyển dài, cùng việc không có lực lượng tốt nhất mang tới sân khách. Tuy nhiên, thầy trò HLV Phan Thanh Hùng đã làm tốt nhất có thể để giành một chiến thắng thuyết phục trước đại diện của Ấn Độ.

Trong đội hình ra sân, HLV Phan Thanh Hùng tung cả 3 cầu thủ ngoại là tân binh Sam Gallagher, Hector Hughtun và cầu thủ nhập tịch Samson. Dù chỉ mang sang Ấn Độ 16 cầu thủ, nhưng với chất lượng đồng đều và quyết tâm cao, HN T&T thi đấu rất tự tin trước đội chủ nhà.

Ngay từ những phút đầu tiên, đội bóng thủ đô đã không ít lần khiến khung thành của Pune FC chao đảo. Đầu tiên là cú sút phạt chệch khung thành của Ngọc Duy ở phút thứ 3. Trung vệ Gallagher trong những pha lên cao hỗ trợ hàng công, cũng có những pha đánh đầu rất nguy hiểm.

Trong hiệp 1, HN T&T là đội nắm quyền kiểm soát bóng nhiều hơn, nhưng do kém may mắn, đại diện đến từ Việt Nam không thể ghi bàn. Tuy nhiên, mọi thứ thay đổi trong hiệp 2, khi lối chơi của đội bóng thủ đô Hà Nội hợp lý hơn. Phút 52, Sam Gallagher đánh đầu chuẩn xác từ quả phạt góc của Thành Lương đã đánh bại được thủ thành Amrinder Singh, mở tỷ số trận đấu. Phút thứ 71, Văn Quyết dứt điểm đẹp mắt, nâng tỷ số lên 2-0 cho đội khách. Trước khi trận đấu kết thúc, Houghton Hector ấn định chiến thắng 3-0 cho HN T&T bằng pha làm bàn đẳng cấp.

Với chiến thắng này, HN T&T giành quyền vào vòng sơ loại thứ hai gặp Muangthong United vào ngày 8/2 tới. Còn trong ngày hôm nay (30/1), thầy trò HLV Phan Thanh Hùng sẽ tức tốc về nước để kịp đón đêm giao thừa cùng gia đình. Chắc chắn các cầu thủ sẽ có một cái Tết vui trọn vẹn khi có chiến thắng ở sân chơi châu lục làm quà.

Hiểu Minh