Thắng “5 sao”, Chelsea rút ngắn cách biệt với MU
(Dân trí) - Trước đội chủ nhà Portsmouth quá yếu ớt, Chelsea đã có chiến thắng tưng bừng 5-0 ngay tại Fratton Park đêm qua, trong đó Drogba và Malouda đều tỏa sáng với mỗi người lập một cú đúp. Kết quả này giúp The Blues vươn lên thứ hai và chỉ còn kém MU 1 điểm.
Sau trận hòa đáng thất vọng với Blackburn cuối tuần qua, thày trò Ancelotti hiểu rằng chỉ có chiến thắng trước Portsmouth mới giúp họ không tự làm khó mình trong chặng đua “nước rút” tới ngôi vô địch, đồng thời làm vơi đi phần nào sức ép sau khi bị loại khỏi vòng 1/8 Champions League.
Portsmouth, đang đứng cuối BXH và gần như khó tránh khỏi một suất xuống chơi tại hạng Nhất mùa tới, thực sự là đối thủ “lý tưởng” để The Blues “xả stress”. Chiếm ưu thế ngay từ đầu trận nhưng cũng phải chờ tới sai lầm của thủ môn David James ở phút 32, Chelsea mới có bàn mở tỷ số nhờ công Didier Drogba.
Drogba và Malouda cùng lập cú đúp vào lưới Portsmouth đêm qua
Đấu bù Premier League |
Ngày 25/3 Portsmouth 0-5 Chelsea
Man City 0-2 Everton
Aston Villa 1-1 Sunderland
Blackburn 2-1 Birmingham |
Tuyến giữa cơ động của Chelsea hoàn toàn làm chủ khu trung tuyến khiến Portsmouth hầu như không có pha tổ chức tấn công có nét nào gây khó khăn cho thủ thành Petr Cech, người mới trở lại sau chấn thương.
Sai lầm của David James mở ra đêm "ác mộng" với đội chủ nhà
Ép sân nhưng cũng phải chờ tới phút 32, The Blues mới khai thông được bế tắc. Drogba là tác giả bàn mở tỷ số cho Chelsea nhưng đó là bàn thắng có sự đóng góp lớn từ phía… “người gác đền” đội chủ nhà David James. Thủ thành kỳ cựu này mắc sai lầm tai hại khi anh lao ra khỏi khung thành nhưng lại phá hụt bóng, tạo điều kiện để Drogba ghi một trong những bàn thắng dễ dàng nhất trong sự nghiệp.
Sau giờ nghỉ, Portsmouth vẫn thể hiện một hình ảnh yếu ớt cả trong phòng ngự lẫn tấn công trong khi Chelsea thoải mái triển khai các pha phối hợp của mình. Chỉ 5 phút sau khi hiệp hai bắt đầu, đội khách đã có bàn thắng nhân đôi cách biệt. Từ đường chuyền thuận lợi của Lampard, Malouda thoát xuống bên góc trái khung thành Portsmouth và đánh bại thủ thành David James bằng cú sút quyết đoán ở góc khá hẹp.
Bị dẫn với cách biệt hai bàn, đội chủ nhà dường như có tư tưởng “buông xuôi” và không còn đeo bám quyết liệt như trước. Bởi vậy, các cầu thủ Chelsea càng có thêm khoảng trống và việc bàn thắng tiếp tục đến với đội khách không có gì là bất ngờ. Phút 60, Malouda hoàn tất cú đúp của mình với pha đệm bóng đơn giản sau khi David James cản phá cú sút chìm của Lampard nhưng bóng lại đến đúng vị trí của tiền vệ người Pháp.
Hàng thủ Portsmouth không thể ngăn cản các pha hãm thành của Chelsea
Lampard chơi rất nổi bật ở trận này khi anh có mặt trong hầu hết các pha lên bóng của Chelsea và thường xuyên uy hiếp cầu môn đội chủ nhà bằng những cú sút xa nguy hiểm.
Phút 77, tỷ số được nâng lên 4-0 cho Chelsea khi Drogba cũng có bàn thắng thứ hai cho riêng mình. Nhận đường chuyền dài vượt tuyến từ phần sân nhà, tiền đạo người Bờ Biển Ngà băng xuống khống chế bằng ngực trước khi sút tung lưới Portsmouth ở góc gần.
Ít phút sau, “Voi rừng” bỏ lỡ cơ hội lập cú hat-trick khi Malouda căng ngang rất thuận lợi từ cánh trái nhưng anh lại băng vào đệm bóng vọt xà ở cự ly gần.
Portsmouth: James - Rocha (Basinas 45’), Hreidarsson, Finnan, Mokoena (Kanu 71’), O'Hara, Mullins, Hughes, Wilson, Piquionne, Smith (Owusu-Abeyie 46’).
Chelsea: Cech - Carvalho (Alex 37’), Ferreira, Terry, Lampard, Mikel, Malouda, Zhirkov (Van Aanholt 71’), Deco, Drogba, Sturridge (J Cole 55’).
Bảng xếp hạng Premier League 2009/10 | |||||||
TT | Đội | Điểm | Trận | T | H | B | H/s |
1 | Manchester United | 69 | 31 | 22 | 3 | 6 | 72:25 |
2 | FC Chelsea | 68 | 31 | 21 | 5 | 5 | 75:28 |
3 | FC Arsenal | 67 | 31 | 21 | 4 | 6 | 73:33 |
4 | Tottenham Hotspur | 55 | 30 | 16 | 7 | 7 | 55:29 |
5 | Manchester City | 53 | 30 | 14 | 11 | 5 | 55:39 |
6 | FC Liverpool | 51 | 31 | 15 | 6 | 10 | 50:32 |
7 | Aston Villa | 51 | 30 | 13 | 12 | 5 | 42:25 |
8 | FC Everton | 48 | 31 | 13 | 9 | 9 | 50:42 |
9 | Birmingham City | 44 | 31 | 12 | 8 | 11 | 32:36 |
10 | FC Fulham | 38 | 30 | 10 | 8 | 12 | 33:34 |
11 | Blackburn Rovers | 38 | 31 | 10 | 8 | 13 | 34:50 |
12 | Stoke City | 36 | 30 | 8 | 12 | 10 | 29:35 |
13 | AFC Sunderland | 35 | 31 | 8 | 11 | 12 | 41:47 |
14 | Bolton Wanderers | 32 | 31 | 8 | 8 | 15 | 36:56 |
15 | Wolverhampton | 31 | 31 | 8 | 7 | 16 | 28:50 |
16 | Wigan Athletic | 31 | 31 | 8 | 7 | 16 | 29:59 |
17 | West Ham United | 27 | 31 | 6 | 9 | 16 | 38:54 |
18 | FC Burnley | 24 | 31 | 6 | 6 | 19 | 31:64 |
19 | Hull City | 24 | 30 | 5 | 9 | 16 | 29:64 |
20 | FC Portsmouth | 13 | 31 | 6 | 4 | 21 | 28:58 |