Vòng loại World Cup 2010 KV Nam Mỹ:
"Thảm bại" 1-6, Argentina trở lại mặt đất
(Dân trí) - Để lọt lưới đến 3 bàn ngay trong hiệp một, đêm qua Argentina đã gục ngã đau đớn trước Bolivia với tỷ số 1-6. Thất bại này chấm dứt chuỗi 3 trận toàn thắng của thầy trò Diego Maradona thời gian qua và có nguy cơ “đẩy” họ ra khỏi tốp 3.

Messi cũng không thể giúp Argentina tránh khỏi thảm bại
VL World Cup 2010 KV Nam Mỹ - Vòng 12 |
Ngày 1/4 Venezuela 2–0 Colombia
Ngày 2/4 Bolivia 6–1 Argentina Ecuador 1–0 Paraguay Chile – Uruguay Brazil – Peru 8h10
|
Tuy nhiên một cơn mưa bàn thắng của đội chủ nhà sau đó với hat-trick của Joaquin Botero (33’, 55’, 65’) cùng 2 bàn thắng của Alex da Rosa (45’) và Torrico (86’) đã thực sự “nhấn chìm” các vũ công tango. Thất bại của thầy trò Maradona còn trở nên khó nuốt trôi hơn khi Di Maria phải nhận thẻ đỏ trực tiếp ngay phút 67, chỉ 5 phút sau khi vào thay người. Rất có thể sau vòng này Argentina sẽ bị “đẩy” xuống vị trí thứ 4.
Bước vào trận đấu, đúng như nhận định của giới chuyên môn, HLV Maradona đã có sự điều chỉnh trên hàng công khi để Kun Aguero ngồi ngoài, nhường chỗ cho hậu vệ Demichelis. Tuy nhiên sự bổ sung cho hàng thủ này là chưa đủ để chiến thắng được Bolivia với lợi thế sân nhà.
Phút 11, cơn mưa bàn thắng tại La Paz bắt đầu. Trong một tình huống phòng ngự tưởng như không có gì nguy hiểm trước vạch 16m50, các hậu vệ đội khách đã để cho đối phương đoạt bóng và thoát xuống nhanh bên góc trái. Pha căng ngang của Botero sau đó đã được Marcelo Moreno dễ dàng dứt điểm ngay trên trước vạch 5m50 dù xung quanh có đến 3 hậu vệ Argentina. 1-0, Bolivia vượt lên.

Bolivia ăn mừng chiến thắng lịch sử
Nỗ lực tấn công sau bàn thua, các vũ công tango có được bàn gỡ 1-1 ở phút 24 sau một pha lóe sáng của L.Gonzalez với một cú sút từ cự ly chừng 30m. Bàn thắng có phần may mắn bởi trong tình huống này thủ môn của đội chủ nhà phán đoán quá kém, để bóng đập đất bay qua đầu.
Dù vậy, các CĐV Bolivia không phải buồn lâu bởi chỉ 9 phút sau họ đã lại có dịp ăn mừng khi đội trưởng Zanetti của Argentina đốn ngã Alex Da Rosa trong vòng cấm địa. Và Botero dễ dàng đánh lừa thủ thành Carrizo từ chấm 11m.
Những phút tiếp theo đội chủ nhà liên tục dồn ép trong khi Argentina di chuyển rất lờ đờ. Một phút trước giờ giải lao, cách biệt đã là 3-1. Nhận pha phát bóng lên rất mạnh của thủ môn, Botero dễ dàng bứt tốc qua mặt Papa bên cánh phải rồi căng ngang như đặt vào vòng cấm địa cho Da Rosa. Một cú lao người đánh đầu và lưới của Carrizo lần thứ 3 rung lên. Hàng thủ Argentina hoàn toàn không theo người.

Sau giờ giải lao, tình thế vẫn không sáng sủa hơn cho thầy trò Maradona. Ngay phút 55, Botero đã nâng tỷ số lên 4-1 khi đánh đầu chính xác sau quả tạt của Ronald Garcia. Một lần nữa hàng thủ đội khách lại thi đấu như kẻ mộng du.
Bàn thua thứ tư buộc HLV Maradona phải có sự điều chỉnh với việc đưa Di Maria vào thay Maxi Rodríguez. Vậy nhưng sau khi có được 2 pha bóng có vẻ hứa hẹn, cầu thủ đang thi đấu cho Benfica đã bị truất quyền thi đấu vì pha đá người lộ liễu với Ronald Garcia. Số phận của các vũ công tango chính thức an bài.
Phút 65, Botero hoàn tất hat-trick của mình trận này khi dễ dàng dứt điểm như chỗ không người sau quả tạt bên cánh trái của Torrico. Tỷ số trận đấu được ấn định 6-1 ở phút 86 với cú sút từ cự ly chừng 20m của Didi Torrico. Một đêm ác mộng với Argentina! Đây chính là thất bại nặng nề nhất của họ kể từ sau trận thua Colombia 5-0 năm 1993 và là lần đầu tiên họ lọt lưới đến 6 bàn kể từ năm 1958.
Đội hình thi đấu:
Bolivia: Carlos Arias; Luis Gatty Ribeiro, Juan Manuel Pena, Ronald Rivero, Abdon Reyes (García 54’); Didi Torrico, Ronald Garcia (Flores 78’), L Reyes, Alex da Rosa (Saucedo 68’); Joaquin Botero, Marcelo Moreno
Argentina: Juan Pablo Carrizo; Javier Zanetti, Martin Demichelis, Gabriel Heinze, Emiliano Papa; Maximiliano Rodriguez (Angel Di Maria 56’), Javier Mascherano, Fernando Gago, Luis González (Marcos Angeleri 68’); Carlos Tevez (Daniel Montenegro 75’), Lionel Messi
Ở một trận đấu khác mới kết thúc cách đây ít giờ, đội đầu bảng Paraguay may mắn có trận hòa 1-1 ở những phút bù giờ trên sân Ecuador. Bàn thắng mở tỷ số trận đấu được ghi do công của Noboa (63’). Cuối trận, dù đội khách chỉ còn chơi với 10 người do Barrios nhận thẻ đỏ ở phút 85 nhưng họ vẫn nỗ lực đến phút chót và có được bàn thắng quý như vàng của Benitez ở phút 90+2.
Thanh Tùng










