1. Dòng sự kiện:
  2. Góc tối ở tuyển TDDC Quốc gia
  3. Hậu trường nhân vật thể thao

Thảm bại 1-10 và câu chuyện về HLV vĩ đại Arsene Wenger

(Dân trí) - Ít ai biết rằng, sự nghiệp của HLV Arsene Wenger đã thay đổi sau thảm bại với tỷ số 1-10. Ở đó, ông gặp người thày đầu tiên của mình, Max Hild. Chính sự dìu dắt của Max Hild là tiền đề ra đời Wenger vĩ đại sau này. Hãy nghe câu chuyện kể về HLV Wenger trên tờ Telegraph.

HLV Wenger luôn nói rằng có 4 nguyên tắc giúp ông thành công trong sự nghiệp bóng đá đó là tham vọng, hành vi, thái độ đúng đắn và… sự tin tưởng (vào bản thân và những người xung quanh). Nguyên tắc cuối cùng đã được “Giáo sư” áp dụng triệt để trong sự nghiệp của mình. Ông đã trao cơ hội và thay đổi cuộc đời của rất nhiều cầu thủ trẻ.

HLV Wenger (thứ 4 từ trái sang) chụp hình cùng đội bóng làng Duttlenheim
HLV Wenger (thứ 4 từ trái sang) chụp hình cùng đội bóng làng Duttlenheim

Đó cũng là nguyên tắc mà ông học được trong những ngày đầu chập chững bước chân vào sự nghiệp bóng đá, khi còn là cầu thủ. Người truyền cảm hứng cho HLV Wenger chính là người thày đầu tiên của ông, Max Hild, một HLV nghiệp dư.

Câu chuyện bắt đầu từ trận đấu nghiệp dư ở Pháp. Khi ấy, HLV Wenger khoác áo đội bóng làng Duttlenheim đụng độ với đối thủ Mutzig (hơn đội bóng của Wenger 5 hạng). Ở trận đấu này, Duttlenheim đã thảm bại với tỷ số 1-10 trước đối thủ. Một tỷ số không làm ai bất ngờ.

“Có một khoảng cách lớn giữa chúng tôi và đối thủ” - Jean-Paul Fluck, đội trưởng của Mutzig nhớ lại. Nhưng ít ai biết rằng, thảm bại 1-10 ấy chính là bước ngoặt trong sự nghiệp của HLV Wenger.

Theo lời kể của Jean-Paul Fluck, sau trận đấu ấy, Max Hild (HLV của Mutzig) đã tới và nói với toàn đội bóng: “Này các anh. Tôi đã thấy một cầu thủ rất tốt trong ngày hôm nay”. Toàn đội Mutzig đang tưởng ông thày nói về thành viên đội mình. Nhưng không, HLV Max Hild nói tiếp: “Cầu thủ ấy ở đội bên kia đối thủ. Các anh có thấy gã cao kều tóc vàng không?”. Gã tóc vàng ấy chính là Wenger.

Jean-Paul Fluck tiết lộ rằng ở thời điểm ấy, mắt HLV Max Hild sáng bừng khi nói về “gã tóc vàng”. “Ông ấy nhìn thấy bước tiến lớn của Wenger” - Jean-Paul Fluck thổ lộ.

Ngay lập tức, HLV Max Hild đã đặt niềm tin vào “gã vô danh” Wenger, kẻ vừa thảm bại 1-10 trước đội bóng của ông. Sự tin tưởng chính là bài học đầu tiên Wenger học được từ ông thày của ông trong những ngày đầu.

Thế nhưng, không như dự đoán của HLV Max Hild, Wenger mãi là cầu thủ hạng xoàng. Thế nhưng, ông lại phát hiện ra tố chất của HLV ở trong cậu học trò này. Jean-Paul Fluck tiếp tục tiết lộ: “Lần đầu gặp Wenger, ông ấy cho bạn cảm giác là người chính xác và rất giản dị. Ông ấy có vẻ ngoài lạnh lùng nhưng là con người hài hước. Điều này đã khiến Wenger thích nghi nhanh chóng với CLB.

Wenger xem HLV Max Hild như người cha trong thế giới bóng đá. Họ cùng nhau sang Đức xem những trận đấu ở Bundesliga và suốt ngày nói chuyện về bóng đá. Đó là chủ đề không bao giờ cạn kiệt trong những cuộc nói chuyện của hai người. Dù mới ở độ tuổi ngoài 20 nhưng Wenger đã như HLV thực thụ”.

HLV Max Hild, người ảnh hưởng lớn nhất tới sự nghiệp HLV và cầu thủ của HLV Wenger
HLV Max Hild, người ảnh hưởng lớn nhất tới sự nghiệp HLV và cầu thủ của HLV Wenger

Quãng thời gian làm việc với HLV Max Hild, Wenger đã trở thành con người cầu tiến và vô cùng tự tin. Joseph Metz, đồng đội cũ của Wenger ở đội bóng làng Duttlenheim, tiết lộ: “Một điều gì đó vận động trong con người ông ấy. Sự tự tin của Wenger ngày càng lớn. Ông ấy ghét là kẻ thua cuộc. Wenger ngủ rất ít, mỗi ngày chỉ khoảng 5.6 giờ. Ông ấy chưa bao giờ thay đổi thói quen ấy trong những năm tháng thành công sau này. Ông ấy luôn biết cách giữ đôi chân của mình trên mặt đất. Nó là những tố chất giúp cho Wenger có thể duy trì thành công trong thời gian dài. Việc dẫn dắt CLB lớn trong suốt 20 năm ở giải đấu cạnh tranh là điều tuyệt vời”.

Trong khi đó, Joel Muller, một người bạn của anh trai HLV Wenger (Guy Wenger), tiết lộ rằng sự kỷ luật, tinh thần lao động… cũng góp phần làm nên HLV vĩ đại sau này. Joel Muller nói: “Wenger có kỷ luật của người Đức. Ông ấy hiểu được giá trị của việc lao động chăm chỉ. Tôi nhớ, khi còn 17 tuổi, ông ấy đã dành cả mùa Hè phơi đầu nắng để làm thêm ngoài trời. Wenger chưa bao giờ lo ngại điều đó. Wenger là cầu thủ nghiệp dư nhưng kỹ thuật tốt. Nếu như ông ấy gặp HLV Max Hild ở tuổi 15, thay vì 19, có lẽ Wenger đã là cầu thủ chuyên nghiệp”.

Sau này, tính kỷ luật của HLV Wenger đã được rèn luyện hơn nữa trong thời gian làm việc với HLV Max Hild. Jacques Crevoisier, người bạn của HLV Wenger, kể lại: “Hàng ngày, Wenger vẫn theo học ở trường đại học và theo đuổi sự nghiệp trở thành HLV bóng đá. Ngay từ buổi nói chuyện đầu tiên, tôi đã thấy ông ấy toát lên vẻ thông minh.

Wenger là HLV rất lý trí. Ông ấy giống như Bobby Robson. Hàng ngày, ông ấy vẫn thức dậy vào lúc 6 giờ sáng để tập gym, ngay cả khi ông ấy đi ngủ vào lúc 4 giờ sáng. Wenger chịu ảnh hưởng rất nhiều từ HLV Max Hild”.

Trong phát biểu trên tờ FourFourTwo năm 2007, HLV Wenger đã thừa nhận: “Tôi hoạt động bóng đá khá muộn. Nhưng thời điểm ấy, tôi đã gặp người ảnh hưởng lớn nhất trong cuộc đời này, HLV Max Hild”.

Giờ đây, HLV Wenger đã trở thành HLV nổi tiếng trên thế giới. Bức ảnh của ông được treo trang trọng trong phòng truyền thống của CLB Duttlenheim. Đó không phải là sự vinh danh mà còn là lời nhắc nhở cho nhiều thế hệ cầu thủ sau này về tấm gương vươn lên.

Trung tâm đào tạo “Stade Arsène Wenger” ở làng Duttlenheim
Trung tâm đào tạo “Stade Arsène Wenger” ở làng Duttlenheim

Cách ngôi làng Duttlenheim vài dặm, trường đào tạo bóng đá có tên “Stade Arsène Wenger” được xây dựng. Đó là nơi ươm mầm nhiều cầu thủ trẻ của bóng đá Pháp. Ở đó, bạn dễ dàng nhìn thấy ánh mắt rạng ngời của những đứa trẻ với chiếc áo đấu có chữ ký của chính HLV Wenger.

Thày giáo Debora Martinez tiết lộ rằng HLV Wenger thường xuyên tới thăm trung tâm này và kêu gọi những đứa trẻ sẵn sàng bước qua mọi chướng ngại vật để trở thành cầu thủ chuyên nghiệp.

Debora Martinez tiết lộ: “HLV Wenger nói rằng ông chưa bao giờ mơ ước một ngày được dẫn dắt một CLB lớn như Arsenal. Ông cũng chẳng khác gì những đứa trẻ bây giờ. Tuy nhiên, ông đã vượt qua tất cả để thành công. Những đứa trẻ thực sự cảm thấy hứng thú với điều đó”.

Wenger không chỉ là người chinh phục danh hiệu cao quý. Ông đang đóng góp vai trò truyền cảm hứng cho các cầu thủ trẻ như chính người thày Max Hild năm xưa. Trong đó, việc đặt niềm tin vào bản thân là yếu tố “Giáo sư” luôn muốn nhấn mạnh với những cầu thủ trẻ (ở cả Arsenal lẫn trong học viện bóng đá của mình).

H.Long