1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Thái Lan hòa kịch tính Kuwait tại giải futsal châu Á

Trọng Vũ

(Dân trí) - Không đạt được phong độ cao nhất, cũng như đối diện với khá nhiều áp lực từ khán giả chủ nhà lẫn trọng tài, nhưng Thái Lan vẫn có trận hòa đầy lợi thế 2-2 trước Kuwait.

Là một trong những nền futsal hàng đầu châu Á, nhưng ở giải năm nay, Thái Lan chịu thiệt thòi lớn về lực lượng, do đội trưởng Kritsada Wongkaeo chấn thương trước khi giải châu Á khởi tranh không lâu.

Trong khi đó, cầu thủ đang khoác áo CLB Cordoba của Tây Ban Nha là Muhammad Osamanmusa lại không được đội bóng chủ quản cho phép đến Kuwait dự giải vô địch châu Á, do giải quốc nội của Tây Ban Nha vẫn đang diễn ra.

Thái Lan hòa kịch tính Kuwait tại giải futsal châu Á - 1

Thái Lan có trận đấu rất căng thẳng với chủ nhà Kuwait (Ảnh: AFC).

Trong đội hình của đội tuyển futsal Thái Lan vẫn còn Suphawut Thueanklang, cầu thủ futsal hay nhất châu Á năm 2012. Nhưng tuổi tác (33 tuổi) đã khiến cầu thủ này không còn nhanh và dẻo dai như trước.

Về lý thuyết, Thái Lan vẫn được đánh giá cao hơn chủ nhà Kuwait, nhưng khoảng cách về trình độ giữa đôi bên không còn lớn như các kỳ giải trước đây.

Thái Lan là đội có bàn thắng mở tỷ số trong trận đấu này. Phút 7, Sarawut Phalaphruek tung cú sút trái phá từ khoảng 15m, đánh bại thủ môn đội Kuwait, ghi bàn giúp đội futsal xứ Chùa Vàng dẫn trước 1-0.

Sau bàn thắng vừa nêu, Thái Lan có thêm ít nhất 2 cơ hội khác trong hiệp một, nhưng Suphawut Thueanklang và Warut Wangsama-Aeo lại không thắng được thủ thành Khaled Abdullah bên phía Kuwait trong các pha dứt điểm.

Phung phí nhiều cơ hội ghi bàn, đội khách phải trả giá. Trước khi hiệp một kết thúc chừng 1 phút, Alfadhel đón đường chuyền thuận lợi của đồng đội, sửa bóng từ khoảng 5m, ghi bàn gỡ hòa 1-1 cho đội chủ nhà.

Thái Lan hòa kịch tính Kuwait tại giải futsal châu Á - 2

Thái Lan có lợi thế chỉ phải gặp đội bóng yếu Oman ở lượt trận cuối, chỉ cần thắng Oman, Thái Lan chắc chắn vào tứ kết (Ảnh: AFC).

Sang hiệp hai, đến phút 28, Kuwait bất ngờ có bàn thắng vượt lên dẫn trước. Trong tình huống này, Abdulaziz Albasam sút bóng ngay trước khu vực vòng cấm địa 6m của Thái Lan, đánh bại thủ môn Katawut, ghi bàn giúp Kuwait dẫn trước 2-1.

Không chấp nhận thất bại, trong khoảng 5 phút cuối cùng, Thái Lan chuyển sang đá power-play (dùng toàn bộ 5 cầu thủ tấn công, bỏ trống khung thành). Nỗ lực của họ được đền đáp ở phút 36, Warut chuyền bóng như đặt cho Krit Aransanyalak đệm bóng vào lưới trống, san bằng tỷ số 2-2 cho Thái Lan.

Kết quả này được đánh giá là có lợi cho đội futsal xứ Chùa Vàng, bởi ở lượt trận cuối cùng vào ngày 1/10, Thái Lan chỉ phải gặp một trong những đội yếu nhất giải là Oman, trong khi đối thủ của Kuwait là đội Iraq vốn có lối chơi rất khó chịu.

Trước Oman ở lượt cuối, Thái Lan gần như đã chắc vé đi tiếp, bởi khả năng họ đánh bại Oman không khó. Vấn đề còn lại chỉ là Thái Lan có giành được ngôi đầu bảng A để tránh đối thủ mạnh Uzbekistan (đội mạnh nhất bảng B) ở tứ kết hay không? 

Hiện tại, sau 2 lượt đấu, Thái Lan có cùng 4 điểm giống chủ nhà Kuwait, nhưng đội futsal xứ Chùa Vàng tạm xếp thứ 2 bảng A do kém chỉ số phụ.