1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Thạch Bảo Khanh gợi lại ký ức về chức vô địch AFF Cup 2008 lịch sử

(Dân trí) - Chia sẻ trên tờ FourFourTwo, cựu tuyển thủ Thạch Bảo Khanh đã gợi lợi những ký ức đẹp về chức vô địch AFF Cup lịch sử của đội tuyển Việt Nam năm 2008.

“Tôi không thể diễn tả cảm xúc của mình khi tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên. Tôi nhìn lên khán đài và hiểu rằng họ cũng không thể tin nổi điều đó là sự thật. Có khoảng 40.000 CĐV có mặt ở Mỹ Đình nhưng ở bên ngoài sân là hàng triệu trái tim của những người hâm mộ. Tôi đã thấy được rất nhiều người dân Hà Nội đổ ra đường phố ăn mừng, trong đó có cả những đứa trẻ. Họ phất cao lá quốc kỳ. Tất cả mọi người đều muốn sống trong khoảnh khắc ấy” - cựu tuyển thủ Thạch Bảo Khanh chia sẻ về cảm xúc sau khi giành chức vô địch AFF Cup 2008 trên tờ FourFourTwo.

Đội tuyển Việt Nam ăn mừng chức vô địch AFF Cup 2008 (ảnh: FourFourTwo)
Đội tuyển Việt Nam ăn mừng chức vô địch AFF Cup 2008 (ảnh: FourFourTwo)

Thạch Bảo Khanh nói thêm: “Tất cả tụ tập về khu vực Hồ Hoàn Kiếm và hò reo, ca hát suốt cả đêm. Tôi không bao giờ quên được cảnh tượng ấy khi bước ra khỏi SVĐ. Những con đường chật ních người hâm mộ. Chúng tôi sẽ không bao giờ có thể ra được khỏi đó nếu không có sự hộ tống của cảnh sát. Những người hâm mộ biết đó là chiếc xe bus chở đội tuyển Việt Nam và sẽ không bao giờ để chúng tôi rời khỏi.

Khi chúng tôi về tới khách sạn, rất nhiều người hâm mộ đã có mặt ở đó. Cả đất nước chung một niềm vui. Tôi chưa bao giờ được chứng kiến cảnh tượng như vậy”.

Ngoài ra, Thạch Bảo Khanh hy vọng rằng các tuyển thủ Việt Nam có được niềm tin vô địch như năm 2008. Anh nói thêm: “Lý do dẫn tới thành công của chúng tôi năm 2008 là niềm tin của toàn đội bóng. HLV Henrique Calisto chính là người đã tiếp ngọn lửa ấy cho chúng tôi. Vì vậy, nếu muốn giành chức vô địch một lần, điều quan trọng nhất là chúng ta phải cho thấy được niềm tin.

Trên đường trở thành nhà vô địch, chúng tôi chẳng e ngại bất kỳ điều gì, bất chấp việc đã thua Thái Lan rất nhiều lần trước đó, hơn 10 lần thì phải. Chúng tôi cũng đã thua họ ở vòng bảng. Cá nhân tôi cũng nghĩ rằng mọi chuyện đã kết thúc khi phải đụng độ Thái Lan trong trận chung kết.

Thạch Bảo Khanh tin rằng bóng đá Việt Nam sẽ có mặt ở World Cup trong vòng 10-15 năm nữa (ảnh: FourFourTwo)
Thạch Bảo Khanh tin rằng bóng đá Việt Nam sẽ có mặt ở World Cup trong vòng 10-15 năm nữa (ảnh: FourFourTwo)

Tuy nhiên HLV Henrique Calisto đã nói với toàn đội rằng nếu chúng tôi tiếp tục thất bại trước Thái Lan thêm một lần nữa, đó cũng chẳng vấn đề lớn. Nhưng nếu chúng ta đánh bại Thái Lan thì sẽ vô cùng tuyệt vời”.

Ngoài ra, Thạch Bảo Khanh vẫn tin vào tương lai tươi sáng của bóng đá Việt Nam. Anh nói thêm: “Hiện tại, giải V-League rất chất lượng. Chúng tôi có nhiều trung tâm đào tạo cầu thủ trẻ chất lượng như HAGL hay Hà Nội T&T.

Những cầu thủ trẻ giờ đây đã có kỹ thuật và thể lực tốt hơn. Trình độ của các HLV đội trẻ cũng tốt hơn. Tôi cho rằng chúng tôi đang có tốc độ phát triển ngang với Thái Lan.

Người Thái nghĩ rằng họ có thể tham dự World Cup trong tương lai gần. Và bạn thấy đấy, Việt Nam cũng có đại diện futsal hay lứa U20 giành quyền tham dự World Cup. Đó là cơ sở để tôi tin rằng Việt Nam có thể giành quyền tham dự World Cup trong 10 hay 15 năm nữa bởi cầu thủ của chúng tôi thực sự có kỹ luật và rất thông minh.

Nền kinh tế phát triển mạnh giúp cầu thủ trẻ được chăm sóc tốt hơn. Họ được cung cấp chế độ dinh dưỡng, y học tốt nhất để phát triển toàn diện. Tôi tin rằng chúng tôi có thể dự World Cup với lứa cầu thủ trẻ trong tương lai”.

H.Long

Dòng sự kiện: AFF Cup 2016