1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao
  3. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024

Terry vẫn“cay” trọng tài, Iniesta chưa hết sướng

(Dân trí) - Tức giận vì trọng tài có quá nhiều quyết định bất lợi cho đội nhà, thủ quân John Terry tiếp tục tổng công kích “ông vua sân cỏ”. Trong khi đó, người hùng Iniesta của Barca chưa hết sung sướng với pha ghi bàn để đời.

 
Terry vẫn“cay” trọng tài, Iniesta chưa hết sướng - 1

Nỗi buồn của John Terry sau trận đấu.
 
Có lẽ sau trận đấu này, cái tên Tom Henning Ovrebo sẽ trở thành đối tượng bị các CĐV Chelsea “nguyền rủa” nhiều nhất. Vị trọng tài người Na-Uy không hiểu vì vì lý do gì đã đưa ra những quyết định khiến các cầu thủ chủ nhà than trời.

 

 

“Ở cả hai lượt trận Barcelona đều chơi tốt. Nhưng dù vậy không thể phủ nhận là trong trận này chúng tôi đã bị từ chối đến 6-7 quả penalty. Điều đó thật đáng ngờ”, Terry cay đắng phát biểu.

 

“Không có một nơi nào trên thế giới này lại có thể xảy ra chuyện đó.Trọng tài có thể từ chối tình huống đầu tiên nhưng ở tình huống thứ hai khi Anelka đi bóng qua Pique và rồi cậu ta dùng tay cản bóng lại thì sao?”, hậu vệ người Anh bức xúc.

 

Sau trận đấu, một số cầu thủ Chelsea cho rằng LĐBĐ châu Âu đã ngấm ngầm thông đồng để xử ép Chelsea nhằm tránh lặp lại trận Chung kết như mùa giải trước. Dù không hoàn toàn đồng tình nhưng Terry chỉ trích mạnh mẽ quyết định của UEFA khi chỉ định một trọng tài thiếu kinh nghiệm như Ovrebo điều khiển trận đấu.

 

“Có thể từ “thông đồng” là không đúng lắm trong trường hợp này. Thật khó có thể trách các cầu thủ khi họ rời sân với rất nhiều cảm xúc. Nhưng tại sao chúng tôi lại phải chịu sự điều khiển của một trọng tài mới chỉ bắt 10 trận Champions League trong suốt sự nghiệp của mình? Để điều khiển một trận Bán kết thì chừng đó là không đủ”.

 

Về những phản ứng gay gắt của Drogba, Terry nhận xét: “Tôi hoàn toàn ủng hộ Drogba về cách cậu ấy phản ứng. Bạn có thể thấy cậu ấy đã chơi với nhiệt huyết trong và sau trận đấu như thế nào. Thực tế trọng tài mới là người đáng phải bị trừng phạt chứ không phải Didier hay chúng tôi.

 

Trước những trận đấu kiểu này các cầu thủ luôn vào trận với hy vọng và cầu nguyện họ không mắc lỗi. Các trọng tài cũng vậy. Chỉ có điều khi trọng tài mắc sai lầm thì họ hoàn toàn bình yên vô sự”.

 

Terry vẫn“cay” trọng tài, Iniesta chưa hết sướng - 2

Chelsea cay đắng nhìn đối phương giành vé tới Rome.

 

Trong khi đó ở bên kia chiến tuyến, người hùng Andres Iniesta của Barcelona chẳng có lý do gì để phàn nàn sau một trận đấu để đời. “Đây chính là những khoảnh khắc hạnh phúc nhất đời tôi. Tôi thậm chí không dám mơ đến một bàn thắng như vậy. Trước đây nếu có cố gắng tung ra cú sút trong tình huống như vậy bóng bao giờ cũng vọt xà ngang”, tiền vệ người TBN phát biểu trên Canal Plus.

 

“Tôi đã sút bóng với tất cả tâm huyết và kết quả thật hoàn hảo. Sau khi sút, tôi thậm chí còn không nhìn theo cho đến khi bóng chạm lưới. Và tiếp đó là một cảm giác sung sướng thật khó có thể tả nổi.

 

Chúng tôi đã có một trận thật tuyệt vời nhất là khi phải thi đấu kém một người và bị đối phương “chặt chém” rất nhiều. Barca xứng đáng với kết quả này vì tất cả những nỗ lực đã qua và vì thành tích ở mùa giải năm nay. Khi bạn nỗ lực, bạn sẽ được tưởng thưởng. Chiến thắng này là của tất cả các Barcelonismo”.

 

Thanh Tùng