1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Tay vợt 18 tuổi gây sốt với pha cứu bóng ghi điểm khó tin

Sông Lam

(Dân trí) - Lần đầu tiên chơi ở ATP Tour, tay vợt 18 tuổi người Pháp Arthur Cazaux đã gây ấn tượng mạnh bằng pha cứu bóng không tưởng trong trận thắng Adrian Mannarino 2-1 (6-3, 6-7, 6-3) ngày 18/5.

Tay vợt người Pháp Arthur Cazaux đang xếp hạng 603 và lần đầu tiên góp mặt ở ATP Tour (Hiệp hội Quần vợt nhà nghề), khi thi đấu tại giải Gonet Geneva Open 2021 diễn ra ở Thụy Sĩ từ ngày 15 đến 22/5.

Đây là giải đấu có sự góp mặt của ngôi sao Roger Federer, người đã bất ngờ phải rời giải sớm sau khi để thua Pablo Andujar ngay trận đầu tiên.

Tay vợt 18 tuổi gây sốt với pha cứu bóng ghi điểm khó tin

Tuy nhiên, với Arthur Cazaux, trong lần đầu tiên ra mắt và phải so tài với đối thủ kỳ cựu hạng 36 thế giới Adrian Mannarino (32 tuổi), tay vợt trẻ đã tỏa sáng một cách bất ngờ. Không chỉ đánh bại đàn anh của mình với tỷ số 2-1 (6-3, 6-7, 6-3) anh còn gây sốt với pha cứu bóng ghi điểm tuyệt đẹp.

Đó là một pha bóng mà hai tay vợt đang giằng co quyết liệt với nhau, Mannarino quan sát thấy Arthur Cazaux đang lên lưới nên quyết định thực hiện cú đánh rất khó đưa bóng về góc xa.

Tay vợt 18 tuổi gây sốt với pha cứu bóng ghi điểm khó tin - 1

Pha cứu bóng ghi điểm khó tin của Arthur Cazaux.

Lúc này hầu hết mọi người đều nghĩ Arthur Cazaux sẽ chịu thua, nhưng tay vợt người Pháp đã nỗ lực chạy về và trong tư thế quay lưng với đối thủ, anh vẫn kịp thực hiện cú đánh đưa bóng qua giữa hai chân mình rồi bay thẳng qua lưới về góc xa ghi điểm.

Đây là một trong những cú đánh ghi điểm "khó tin" nhất trên sân quần vợt và được nhiều tờ báo châu Âu đăng tải, cái tên Arthur Cazaux cũng được dự báo sẽ trở thành ngôi sao mới.

Trả lời phỏng vấn trang ATPTour.com, Arthur Cazaux cho biết: "Khi thực hiện cú đánh tôi chẳng nghĩ gì cả. Tôi biết lưới ở sau lưng tôi và tôi đơn giản thực hiện cú đánh mà chẳng nghĩ gì trong đầu. Đây là một cú đánh tuyệt vời và tôi hạnh phúc với nó".