1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

4h00 ngày 6/3, sân Vicente Calderon (Madrid)

Tây Ban Nha - Italia: Cuộc so tài kinh điển

(Dân trí) - Cùng đạt được phong độ cao ở lượt trận vòng loại vừa qua, cả Tây Ban Nha và Italia đều muốn giành chiến thắng ở trận giao hữu tại Vicente Calderon để khẳng định vị thế, đồng thời thử nghiệm thêm một vài gương mặt mới hướng đến World Cup 2014.

Tây Ban Nha và Italia được coi là hai nền bóng đá thành công nhất châu Âu những năm gần đây. Nếu như Italia lên đỉnh thế giới ở World Cup 2006 thì Tây Ban Nha liên tiếp lên ngôi ở Euro 2008, World Cup 2010 và Euro 2012. Nói đúng hơn, những giải đấu lớn gần đây đều chứng kiến sự thống trị của hai nền bóng đá này.

Còn nhớ ở Euro 2012, Tây Ban Nha và Italia đã lọt vào đến trận đấu cuối cùng, đoàn quân HLV Del Bosque đã chiến thắng 4-0 ở trận chung kết trong sự cay đắng của người Ý. Italia đã phục hận thành công bằng chiến thắng 2-1 ở trận giao hữu năm ngoái, nhưng họ vẫn chưa nguôi ngoai được nỗi thất vọng đó.
 
TBN và Italia đang sở hữu một hàng tiền vệ xuất sắc

TBN và Italia đang sở hữu một hàng tiền vệ xuất sắc

Trong quá khứ, Tây Ban Nha và Italia có quá nhiều sự khác biệt. Nếu như Tây Ban Nha được biết đến với lối chơi tấn công đẹp mắt, quyến rũ nhưng thiếu hiệu quả thì Italia lại sở hữu lối chơi đầy khoa học, chặt chẽ và luôn đạt đến đỉnh cao ở các giải đấu lớn.

Những năm gần đây, triết lý bóng đá của hai nền bóng đá cũng có nhiều thay đổi. Dưới sự dẫn dắt của Del Bosque, Tây Ban Nha vẫn giữ được chất tiqui-taca đẹp mắt, quyến rũ của mình nhưng tính thực dụng được đẩy lên cao, điển hình là qua hai chức vô địch World Cup 2010 và Euro 2012.

Italia không còn thực dụng thái quá như quá khứ, HLV Prandelli thổi vào Azzurri chất bóng đá tấn công đẹp mắt nhờ một hàng tiền vệ chất lượng và có khả năng sáng tạo cao. Italia hiện nay không còn quá chú trọng phòng ngự, mà họ cũng học cách áp đặt lối chơi, kể cả khi đối thủ là Đức, Tây Ban Nha hay Brazil.

Trong lượt trận vòng loại vừa qua, cả Italia lẫn Tây Ban Nha đều giành vé đến World Cup 2014 sớm hai vòng đấu cùng thành tích bất bại đáng nể. Cả hai đều đặt nhiều tham vọng ở giải đấu trên đất Brazil tới, nên những trận giao hữu kiểu này có ý nghĩa vô cùng quan trọng trong việc thử nghiệm đội hình.

Bất chấp việc các CLB phản ứng kịch liệt vì đợt tập trung đội tuyển quốc gia trong bối cảnh mùa giải bước vào giai đoạn khốc liệt, HLV Del Bosque vẫn cố gắng tập trung những cầu thủ tốt nhất của mình, bởi Tây Ban Nha không muốn bại trận dù chỉ là một trận đấu giao hữu.
 
Balotelli nhiều khả năng sẽ vắng mặt ở trận đấu đêm nay

Balotelli nhiều khả năng sẽ vắng mặt ở trận đấu đêm nay

Cầu thủ được giành nhiều sự quan tâm nhất của La Furia Roja lúc này chính là Diego Costa, chân sút đang chơi đầy thành công trong màu áo Atletico. Tiền đạo gốc Brazil khao khát tỏa sáng trước Italia đêm nay nhằm kiếm suất đến Brazil bởi hiện tại, Tây Ban Nha không thiếu những tiền đạo xuất sắc.

Diego Costa có cơ hội để tự tin bởi trận giao hữu với Italia đêm nay diễn ra tại Vicente Calderon, sân nhà của Atletico. Del Bosque cũng chờ đợi nhiều vào màn trình diễn chói sáng của Costa bởi hiện nay, những tiền đạo hàng đầu của bóng đá Tây Ban Nha những năm qua như Villa, Torres, Llorente, Soldado đều ít nhiều sa sút phong độ.

Italia cũng mang đến thành Madrid đội hình gần như mạnh nhất, nhưng tiền đạo chủ lực Balotelli sẽ vắng mặt do chấn thương. HLV Prandelli đặt nhiều kỳ vọng vào tiền đạo Ciro Immobile, người đang có được phong độ ấn tượng trong màu áo Torino.

Dù chỉ là một trận giao hữu với mục đích chính là kiểm nghiệm đội hình, nhưng cả Tây Ban Nha lẫn Italia đều quyết tâm chiến thắng để giữ danh dự. Đây hứa hẹn là trận đấu có chất lượng chuyên môn cao bởi cả hai đội đều có thiên hướng tấn công đẹp mắt và vào cuộc với tâm lý thoải mái.

Kiều My