1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024

Tây Ban Nha dễ dàng hạ Serbia bằng đội hình 2

(Dân trí) - Dù tung ra sân đội hình thiếu vắng nhiều trụ cột, tuy nhiên Tây Ban Nha vẫn đánh bại Serbia 2-0 trong trận giao hữu tiền Euro 2012. Tác giả của hai bàn thắng là Adrian Lopez và Santi Cazorla...

Tây Ban Nha vẫn thiếu nửa quân số thuộc biên chế Barca, Bilbao nên HLV Del Bosque phải sử dụng đội hình khá chắp vá. Tuy nhiên, với đẳng cấp của đội bóng lớn, La Furia Roja vẫn dễ dàng giành chiến thắng với tỷ số 2-0 trước Serbia.

 
 
Tây Ban Nha dễ dàng hạ Serbia bằng đội hình 2

Tây Ban Nha đánh bại Serbia bằng đội hình hai

 

Tiền đạo tân binh Adrian tỏa sáng với bàn mở tỷ số và chính chân sút Atletico mang về quả 11m đầu hiệp 2, giúp Cazorla nhân đôi cách biệt lên thành 2-0. Đội tuyển bên bán đảo Iberia chơi có phần bế tắc ở hiệp 1, nhưng họ vẫn có những cầu thủ có thể thay đổi cục diện trận đấu.

 

Đây là lần hiếm hoi, đoàn quân HLV Del Bosque chiến thắng không bằng lối đá tiqui-taca truyền thống, một phần do nhiều cầu thủ lạ lẫm lần được được đánh chính như Juanfran, Bruno, Adrian Lopez…Hơn nữa, đây chỉ là trận giao hữu nên “Ngài râu kẽm” ưu tiên sử dụng cầu thủ mới.

 

Sau trận đấu này, Del Bosque sẽ công bố danh sách chinh thức 23 người dự Euro 2012 và họ sẽ đón chào sự trở lại của Xavi, Iniesta, Fabregas, Busquets, Pique, Llorente, Javi Martinez. Các nhà vô địch châu Âu sẽ còn hai trận giao hữu gặp Hàn Quốc, Trung Quốc trước khi lên đường sang Ba Lan-Ukraine.

 

Tây Ban Nha coi trận giao hữu với Serbia có ý nghĩa rất lớn, bởi đó là đợt sát hạch cuối cùng trước khi đưa ra danh sách dự Euro 2012. Del Bosque sử dụng Juanfran bên cánh phải, bộ tứ tiền vệ là Navas-Bruno-Xabi Alonso-Cazorla hỗ trợ cho cặp tiền đạo Negredo-Soldado.

 

Đội bóng đến từ xứ sở bò tót ép sân ngay sau tiếng còi khai cuộc và Negredo tung cú sút căng buộc thủ thành Kahriman phải vất vả cản phá. Các nhà ĐKVĐ châu Âu dâng đội hình lên khá cao, trong khi Serbia hầu như chỉ tập trung phòng ngự.
 
 
Tây Ban Nha dễ dàng hạ Serbia bằng đội hình 2

Các nhà ĐKVĐ châu Âu gặp nhiều khó khăn trong hiệp 1

 

Sau khoảng 20 phút đầu, TBN chơi có phần bế tắc, một phần bởi đây không phải là lực lượng tinh nhuệ nhất mà Del Bosque sở hữu trong tay. Phút 25, Xabi Alonso tung cú lốp bóng từ giữa sân do thủ môn Kahriman lên khá cao, tiếc là bóng lại chạm mép xà ngang.

 

5 phút sau, Negredo tung cú ra chân khá nhanh trong vòng cấm, nhưng pha dứt điểm này chưa đủ khó để hạ Kahriman. Phút 37, Lekic đưa được bóng vào lưới Casillas, nhưng trọng tài xác định tiền đạo của Serbia đã ở tư thế việt vị.

 

Cuối hiệp 1, Xabi Alonso thực hiện cú sút xa từ cự ly 30 nhưng bóng đi vọt xà ngang. Tây Ban Nha liên tục ép sân, nhưng họ thiếu một chân sút có khả năng tạo ra sự khác biệt trên sân. Sang đầu hiệp 2, Del Bosque tung Adrian và Silva vào sân nhằm làm mới hàng công.

 

Sang hiệp 2, thế trận vẫn thuộc về người TBN, nhưng họ không có một cầu thủ cầm nhịp trận đấu và tung ra những đường chuyền sắc sảo. Phút 54, Cazorla tung cú sút táo bạo từ ngoài vòng cấm, đáng tiếc là bóng lại đi vọt xà ngang.

 

Không thể phô diễn được những màn đan lát kỹ thuật, TBN buộc phải đổi miếng đánh và họ bất ngờ thành công ở phút 62. Jesus Navas đi bóng đầy kỹ thuật bên cánh phải rồi tung đường tạt bóng chuẩn xác cho tiền đạo mới vào sân Adrian đánh đầu tung lưới Kahriman, mở tỷ số 1-0 cho La Furia Roja.
 
 
Tây Ban Nha dễ dàng hạ Serbia bằng đội hình 2

Hàng thủ TBN cũng chơi khá chắc chắn ở trận đấu này

 

Sau bàn thắng, TBN chủ động chơi chậm rãi và đảm bảo sự chắc chắn bên phần sân nhà. Serbia quyết định đẩy cao đội hình lên tìm kiếm bàn gỡ, nhưng họ không tìm được sơ hở nào từ đối thủ đến từ bán đảo Iberia.

 

Tiền đạo Adrian tiếp tục để lại dấu ấn với pha đi bóng dũng mãnh trong vòng cấm buộc Ivanovic phải phạm lỗi. Trọng tài cho các nhà ĐKVĐ châu Âu được hưởng quả 11m và Cazorla không mắc sai lầm nào dễ dàng đánh bại Kahriman, nhân đôi cách biệt lên thành 2-0 cho TBN.

 

Những phút còn lại của trận đấy, Serbia đẩy cao hội hình lên tấn công nhưng họ không tìm được đường vào khung thành Iker Casillas. Đây là thắng lợi hợp lý dành cho La Furia Roja, dù họ chưa thi đấu với 100% phong độ.

 

Đội hình thi đấu

 

Tây Ban Nha: Casillas; Juanfran, Ramos (Domínguez, min.46), Albiol, Jordi Alba (Monreal, 66); Navas, Bruno (Javi García, 69), Xabi Alonso (Beñat, 46), Cazorla; Soldado (Silva, 46), Negredo (Adrián, 46).

 

Serbia: Kahriman; Basta, Ivanovic, Subotic, Kolarov; Radovanovic (Fejsa, 66), Ignjovski (Markovic, 66), Ljajic (Zoran Tosic, 77), Djuricic (Jankovic, 66), Dusko Tosic; Lekic (Scepovic, 77).

 

Thúy Bảo