1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Lượt về vòng 1/16 cúp UEFA:

Tây Ban Nha cười vui, Italia "khóc thảm"

(Dân trí) - Người Tây Ban Nha nở nụ cười mãn nguyện khi cả 4 đại diện của họ là Sevilla, Espanyol, Celta Vigo và Osasuna đều giành quyền đi tiếp. Trong khi nước Anh có Blackburn bị “rớt đài” thì Italia “đau” hơn cả khi không còn một đại diện nào tại vòng 1/8.

Thất bại ở trận lượt đi 2-3, Blackburn chỉ cần giành chiến thắng tối thiểu để đoạt vé đi tiếp nhưng thày trò HLV Mark Hughes đã không thể làm được điều đó. Đội khách đã chơi chủ động phòng ngự và dùng mọi tiểu xảo để kéo dài thời gian trong hiệp hai, đảm bảo cho họ có được chiến thắng chung cuộc 3-2 sau hai lượt trận, qua đó chính thức lọt vào vòng 1/8.

 

Blackburn có thể đã làm kết quả trận đấu khác đi nếu như Benni McCarthy và cầu thủ vào thay người Shabani Nonda biết tận dụng tốt hơn cơ hội ghi bàn. McCarthy đã hai lần tung ra những cú dứt điểm từ cự ly cận thành, chỉ tiếc bóng đều đi không trúng đích. Nonda thì không thể đánh bại thủ môn Jorg Butt ở một tình huống ngon ăn khi trận đấu chỉ còn chưa đến 3 phút.

 

Tây Ban Nha cười vui, Italia "khóc thảm" - 1

Blackburn (phải) không vượt qua được
Bayer Leverkusen.

 

Trái ngược với Blackburn, một đại diện khác của Premiership là Newcastle dễ dàng ghi tên vào vòng sau bằng chiến thắng 1-0 ở trận lượt về trước Zulte Waregem. Bàn thắng duy nhất của trận đấu được Obafemi Martins ghi được ở phút 68 và Newcastle vượt qua đối thủ với tổng tỷ số 4-1 sau hai lượt trận.

 

Đêm qua quả là một đêm buồn với Serie A. Trong khi Parma thất bại 0-1 ngay trên sân nhà trước Braga (BĐN) và bị loại với tổng tỷ số 0-2 thì Livorno cũng thua tâm phục khẩu phục đối thủ Tây Ban Nha Espanyol trong cả hai lượt trận tại vòng 1/16 Uefa Cup.

 

Ở trận lượt đi, CLB xứ Tuscan chịu thất bại với tỷ số 1-2 ngay trên sân nhà. Còn trong lần tái ngộ đêm qua, họ lại để cho đối phương vượt qua với 2 bàn không gỡ.

 

Phút 16, Espanyol vượt lên dẫn trước nhờ bàn mở tỷ số từ cự ly cận thành của Lacruz. Sang hiệp hai, Corominas nhân đôi cách biệt, ấn định chiến thắng cho đội chủ nhà ở phút 49. Cesar càng làm cho nhiệm vụ lội ngược dòng của Livorno trở lên không thể khi bị truất quyền thi đấu ở phút 78.

 

Tây Ban Nha cười vui, Italia "khóc thảm" - 2

Niềm vui của Espanyol và của người TBN đêm qua.

 

Nước Ý rầu rĩ còn xứ bò tót lại được dịp ăn mừng với việc cả 4 đại diện cùng lọt vào vòng sau. Ngoài Espanyol, nhà ĐKVĐ Sevilla tiếp tục con đường bảo vệ chức vô địch của mình khi loại Steaua Bucuresti với tổng tỷ số 4-0. Osasuna là đội vất vả hơn cả khi phải trải qua 120 phút ở trận lượt về mới vượt qua được Bordeaux bằng bàn thắng duy nhất của Nekounam ghi ở phút… 120. Trận lượt đi, hai đội đã hòa 0-0 trên đất Pháp.

 

Màn trình diễn ấn tượng nhất trong loạt trận UEFA Cup đêm qua có lẽ là cuộc trạm trán giữa chủ nhà Ajax Amsterdam và Werder Bremen.

 

Bị dẫn trước với tỷ số 0-3 sau trận lượt đi, cơ hội dành cho Ajax là không nhiều trước trận lượt về. Đội bóng Hà Lan nhập cuộc quyết tâm và sớm ghi bàn mở tỷ số ở phút thứ 2 nhờ công của Leonardo.

 

Tây Ban Nha cười vui, Italia "khóc thảm" - 3

Thắng 3-1 nhưng Ajax (trắng-đỏ) vẫn phải giã từ cuộc chơi.

 

Tuy nhiên, họ đã bị dội một gáo nước lạnh khi Almeida san bằng cách biệt, đồng thời giúp Bremen vượt lên dẫn trước chung cuộc 4-1 ở phút 12. Nếu dứt điểm chuẩn xác hơn, Almeida đã có thể ghi bàn thắng thứ hai của anh trong trận đấu ngay trước khi hiệp một kết thúc.

 

Các bàn thắng của Klas-Jan Huntelaar và Ryan Babel lần lượt được thực hiện vào các phút 60 và 74 đã giúp Ajax vượt lên dẫn trước 3-1 nhưng tỷ số chung cuộc vẫn đang là 4-3 nghiêng về đối thủ đến từ nước Đức. Để có thể lật ngược tình thế, Ajax cần ghi được thêm hai bàn thắng. Đây là một nhiệm vụ vượt quá tầm đội chủ nhà, nhất là khi các cầu thủ Bremen chủ động lùi cả về phần sân nhà phòng thủ trong khoảng 15 phút cuối trận.

 

Kết quả vòng 1/16 cúp UEFA
(Trong ngoặc là tổng tỷ số, đội in đậm lọt vào vòng sau)

AS Nancy 0-1 (1-2) Shakhtar Donetsk

AZ 2-2 (5-5) Fenerbahce

Ajax 3-1 (3-4) Werder Bremen

Blackburn 0-0 (2-3) Bayer Leverkusen

Celta Vigo 2-1 (3-2) Spartak Moscow

Dinamo Bucuresti 1-2 (1-3) Benfica

Espanyol 2-0 (4-1) Livorno

Maccabi Haifa 1-0 (1-0) CSKA Moscow

Newcastle 1-0 (1-0) Zulte-Waregem

Osasuna 1-0 (1-0) Bordeaux

PSG 2-0 (4-0) AEK Athens

Panathinaikos 0-0 (1-3) Lens

Parma 0-1 (0-1) Braga

Rangers 4-0 (5-2) Hapoel Tel-Aviv

Sevilla 1-0 (3-0) Steaua Bucuresti

 

Lịch đấu lượt đi vòng 1/8 cúp UEFA (8/3)

 

Braga - Tottenham

 

Celta Vigo - Werder Bremen

 

Lens - Bayer Leverkusen

 

Maccabi Haifa - Espanyol

 

Newcastle - AZ

 

PSG - Benfica

 

Rangers - Osasuna

 

Sevilla - Shakhtar Donetsk

 

Hoàng Hiệp