1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Tây Ban Nha 6-0 Đức: Cú hattrick của Ferran Torres

Thùy Anh

(Dân trí) - Tây Ban Nha đã gây sốc khi đánh bại Đức đến 6-0 ở lượt cuối cùng bảng A4 UEFA Nations League 2020. Đoàn quân của HLV Luis Enrique chính thức ghi tên mình vào vòng bán kết.

Tây Ban Nha không được đánh giá cao khi liên tiếp mất điểm trước Ukraine, Thụy Sỹ còn Đức giành 6 điểm trọn vẹn khi gặp hai đối thủ này. Việc hơn Tây Ban Nha 1 điểm giúp Đức có được tâm lý thoải mái trước cuộc so tài tại Sevilla.

Tây Ban Nha 6-0 Đức: Cú hattrick của Ferran Torres - 1

Morata mở tỷ số cho Tây Ban Nha ở phút 17

Tuy nhiên, Tây Ban Nha đã thể hiện bộ mặt hoàn toàn khác khiến đối thủ bất ngờ. Đoàn quân HLV Luis Enrique chơi tưng bừng và kết thúc hiệp 1 với tỷ số 3-0, sau các bàn thắng từ Morata, Ferran Torres và Rodri.

Tây Ban Nha 6-0 Đức: Cú hattrick của Ferran Torres - 2

Niềm vui của Morata sau bàn thắng vào lưới Neuer

Sang hiệp 2 khi người Đức dâng cao đội hình, Tây Ban Nha lại có cơ hội để phản công chớp nhoáng. Ferran Torres ghi thêm 2 bàn để hoàn tất hattrick và Oyarzabal  ấn định chiến thắng 6-0 cho Tây Ban Nha.

Tây Ban Nha 6-0 Đức: Cú hattrick của Ferran Torres - 3

Ferran Torres nhân đôi cách biệt lê 2-0 cho Tây Ban Nha ở phút 33

Giành chiến thắng thuyết phục ở trận cầu quyết định, Tây Ban Nha vươn lên dẫn đầu bảng A4 UEFA Nations League với 11 điểm và giành quyền vào bán kết. Đức ngậm ngùi chấp nhận vị trí nhì bảng và đây là năm thứ 2 liên tiếp, "Cỗ xe tăng" không vượt qua được vòng bảng.

Tây Ban Nha đá thiên về tấn công với ba tiền đạo Morata, Olmo, Ferran Torres còn Canales, Koke đá ở giữa sân. Bên phía Đức, nhiệm vụ ghi bàn được trao cho bộ ba Sane, Gnabry và Werner.

Tây Ban Nha 6-0 Đức: Cú hattrick của Ferran Torres - 4

Cầu thủ Tây Ban Nha chia vui với Rodri sau bàn thắng nâng tỷ số lên 3-0 ở phút 38

Tây Ban Nha quyết định mạo hiểm dồn lên tấn công ngay sau tiếng còi khai cuộc. Cơ hội đầu tiên của La Roja là cú sút phạt ở cự ly thuận lợi ở phút thứ 6 Sergio Ramos nhưng Manuel Neuer đã đổ người cứu thua cho đội khách.

Đến phút 12, đội chủ nhà sớm phải điều chỉnh nhân sự khi Sergio Canales bị đau sau một pha xử lý và phải rời sân nhường chỗ cho Fabian Ruiz. Dù bị xáo trộn về nhân sự nhưng Tây Ban Nha vẫn chơi đường nét và áp đảo hoàn toàn.

Tây Ban Nha 6-0 Đức: Cú hattrick của Ferran Torres - 5

Sergio Ramos chấn thương và phải rời sân ở cuối hiệp 1

Tây Ban Nha 6-0 Đức: Cú hattrick của Ferran Torres - 6

Trước Sergio Ramos, Tây Ban Nha chịu mất quân khi Canales chấn thương

Đến phút 17, sau quả phạt góc của Fabian Ruiz, Morata nhảy lên đánh đầu trong tư thế thoải mái mở tỷ số trận đấu cho Tây Ban Nha. Bàn thắng giúp La Furia Roja càng hưng phấn hơn trong khi người Đức thực sự bế tắc.

Phút 25, mành lưới của Đức rung lên lần thứ 2 vẫn sau một cú dứt điểm của Morata từ quả căng ngang của Ferran Torres, tuy nhiên trọng tài biên đã căng cờ báo lỗi việt vị và không công nhận bàn thắng.

Tây Ban Nha 6-0 Đức: Cú hattrick của Ferran Torres - 7

Ferran Torres (18) nâng tỷ số lên 4-0 cho Tây Ban Nha ở phút 55

Tây Ban Nha cũng chẳng phải chờ đợi quá lâu để được ăn mừng bàn thắng thứ 2. Phút 33, Dani Olmo đã có pha lắc đầu kỹ thuật đưa bóng chạm vào xà ngang bật ra, Ferran Torres dứt điểm bị Neuer đẩy ra nhưng cầu thủ Man City tung cú vô lê bồi, nhân đôi cách biệt lên 2-0 cho Tây Ban Nha.

Tây Ban Nha 6-0 Đức: Cú hattrick của Ferran Torres - 8

HLV Luis Enrique chia vui với Ferran Torres sau cú hattrick vào lưới Đức, giúp Tây Ban Nha dẫn 5-0

5 phút sau, Đức nhận tiếp bàn thua thứ 3. Từ một tình huống phạt góc do Koke thực hiện, Rodri nhảy cao hơn Gundogan để tung ra quả đánh đầu hiểm hóc không cho Neuer một cơ hội nào, 3-0 đầy ấn tượng cho Tây Ban Nha.

Cuối hiệp 1, Tây Ban Nha chịu thêm tổn thất về mặt nhân sự khi trung vệ số 1 Sergio Ramos bị căng cơ không thể tiếp tục thi đấu. HLV Luis Enriqeu đưa Eric Garcia vào sân thay thế.

Tây Ban Nha 6-0 Đức: Cú hattrick của Ferran Torres - 9

Mikel Oyarzabal ấn định chiến thắng 6-0 cho Tây Ban Nha sau đường chuyền của Gaya

Bị dẫn 3 bàn, Đức buộc phải dồn lên tấn công ở hiệp 2 nhằm vớt vát danh dự. Tuy nhiên khi mà hàng công trải qua một ngày vô cùng tệ hại thì hàng thủ liên tục mắc sai lầm và để đối thủ khai thác ở hiệp 2.

Người Đức bị thủng lưới lần thứ 4 ở phút 55. Trong một đợt tấn công, cánh phải của tuyển Đức do Ginter trấn giữ bị công phá vô cùng dễ dàng và Jose Gaya căng ngang nhẹ nhàng cho Ferran Torres lập cú đúp, đưa tỷ số lên 4-0.

Tây Ban Nha 6-0 Đức: Cú hattrick của Ferran Torres - 10

HLV Joachim Loew chết lặng trên băng ghế huấn luyện

Người Đức đã gần như buông xuôi sau khi nhận bàn thua thứ 4 nên tiếp tục bị Tây Ban Nha liên tục ép sân. Ferran Torres tung cú sút xa từ ngoài vòng cấm đưa bóng đi sạt xà ngang trong gang tấc.

Đến phút 71, Ferran Torres cũng có cú hattrick đầu tiên trong sự nghiệp. Từ một tình huống phản công, Fabian Ruiz chuyền ngang cho tiền đạo Man City băng xuống thực hiện cú cứa lòng cực ngọt từ ngoài vạch 16m50, không cho Neuer một cơ hội nào và đưa tỷ số lên 5-0.

Tây Ban Nha 6-0 Đức: Cú hattrick của Ferran Torres - 11

Nỗi thất vọng của Timo Werner trong ngày đội nhà thảm bại

Đức có pha dứt điểm đầu tiên và duy nhất trong trận đấu ở phút 79 khi Gnarby vung chân nã đại bác từ cự ly hơn 20m và xà ngang đã cứu nguy cho đội chủ nhà. Ở tình huống này, thủ môn Simon đã bất lực nhưng may mắn đã không đến với Đức.

Tây Ban Nha 6-0 Đức: Cú hattrick của Ferran Torres - 12

Tây Ban Nha chính thức ghi tên mình vào bán kết UEFA Nations League năm nay

Một phút trước khi hết giờ, Tây Ban Nha kịp ấn định chiến thắng không tưởng 6-0, người lập công là Mikel Oyarzabal, cầu thủ đang khoác áo Sociedad trong bối cảnh hàng thủ Đức để các cầu thủ Tây Ban Nha thoải mái phói hợp trong vòng cấm.

Đội hình thi đấu

Tây Ban Nha: Simon, Roberto, Ramos (Garcia 43), P. Torres, Gaya, Rodri, Ferran Torres (Oyarzabal 73), Koke, Canales (Ruiz 12), Olmo (Asensio 73), Morata (Moreno 73)

Bàn thắng: Morata (17’), Torres (33’, 55’, 71’), Rodri (38’), Oyarzabal (89')

Đức: Neuer, Ginter, Sule (Tah 45), Koch, Max, Goretzka (Neuhaus 61), Gundogan, Kroos, Sane (Waldschmidt 61), Gnabry, Werner (Henrichs 77)