1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024

Táo Bóng đá và giấc mơ… chứng khoán

<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0in 0in 0pt">(Dân trí) - Ngày 23 tháng Chạp, các Táo quân lần lượt lên thiên đình, riêng Táo Bóng đá chẳng thấy tăm hơi đâu. Ngọc hoàng vì thế mà giận lắm.</P>

Ngọc Hoàng (NH): Các Táo đều diện kiến vào ngày 23 tháng Chạp, mỗi ngươi 24 mới có mặt ở Thiên đình là cớ làm sao hở Táo bóng đá?

 

Táo Bóng đá (TBĐ): Ngọc Hoàng bớt giận, nghe ngu thần giải thích. Các Táo đều tinh anh, tỏ tường. Riêng ngu thần “vừa nhắm mắt vừa đi”, nên khó tránh khỏi lạc chân vào nơi này chỗ nọ thành thủ lên muộn, xin Ngọc hoàng xá tội.

 

NH: To gan, tại sao lại làm cái trò “vừa nhắm mắt vừa đi”?

 

TBĐ: Bẩm, cả làng bóng Việt Nam được nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa thế mà vẫn “vừa nhắm mắt vừa đi”, huống hồ là ngu thần.

 

NH: Là nghĩa làm sao, ta không hiểu?

 

TBĐ: Bẩm, Ngọc Hoàng toàn lo công to việc lớn, nên… lạc hậu quá. Người ta nói sa sả ra đấy thôi, 7 ông thầy ngoại đến rồi đi, mỗi người chỉ đạo đá 1 kiểu, nên nền bóng này cứ tiến tiến lùi lùi loay hoay mãi mà không khá được. Lọ chẳng vừa nhắm mắt vừa đi sao?

 

NH: À, ra thế, bây giờ thì ta đã hiểu. Nào, thế điểm qua vài nét về bóng đá Việt Nam năm qua cho ta nghe.

 

TBĐ: Dạ, nếu tổng hợp hết các báo cáo báo chồn của VFF trong năm lại thì tổng cộng có 3.215 trang. Ngu thần xin báo cáo đôi nét chính: năm nay, bóng đá Việt Nam vào Tứ kết Asian Cup, gây chấn động tại vòng loại Olympic Bắc Kinh, vững vàng trong top 200 của FIFA, VFF lãi ròng 10 tỷ và nhận được ối đề cử Liên đoàn xuất sắc, lại còn…

 

NH: Thôi thôi, toàn điều hay ho vậy thôi sao?

 

TBĐ: Dạ, phần nhược cũng có, nhưng thường trong các tổng kết thì nằm khiêm tốn và dè dặt lắm ạ. Ở một số ban, phòng, tại một số thời điểm, có một số người, đã làm một số việc chưa đạt một số yêu cầu. Nhưng nhìn chung là “có làm thì phải có sai phạm” ạ.

 

NH: Nói vậy mà nghe được sao? Ai sai? Sai thế nào? Chế tài xử lý ra sao?

 

TBĐ: Dạ, cái này thì người ta nói là không xử lý được vì “vướng cơ chế” ạ. Hơn nữa, ông Chủ tịch còn nói đại ý: cấp dưới kém thì cho đi học thêm, chứ không đuổi việc được vì vướng hợp đồng ạ. Đó cũng là cái hay của cái gọi là “trí tuệ tập thể”, và cũng là chịu trách nhiệm tập thể, các cụ xưa từng nói “khôn độc không bằng ngốc đàn” ngẫm thấy đúng lắm lắm.

 

NH: Thế ta nghe trần gian đang vướng phải “bão giá”, ngành bóng đá có bị ảnh hưởng gì chăng?

 

TBĐ: Bẩm, ảnh hưởng lắm chứ. Giá cầu thủ tăng theo cấp luỹ thừa. Cầu thủ bạc tỷ đông như kiến cỏ, đến anh chàng gãy chân cũng được mua với giá 3 tỷ đồng. Các doanh nghiệp thì đua nhau vào làm bóng đá, dù có người quả bóng tròn hay méo còn chưa biết, mà chỉ chăm chăm gây scandal để đánh bóng tên tuổi. Bẩm, nói chung đồng tiền trong bóng đá mất giá lắm lắm.

 

NH: Thế cuối năm, có vụ kiện cáo lùm xùm nay đến đâu rồi?

 

TBĐ: Bẩm, xong rồi. Cầu thủ được tự do, nhưng kiện cáo mà ai sai ai đúng thì người ta giấu nhẹm đi vì sợ vạ lây. Ngọc hoàng hỏi ngu thần, ngu thần biết hỏi ai. Ngu thần chỉ biết là chuyển nhượng tự do nhưng vẫn còn rắc rối vì bên nọ bên kia không thống nhất được khoản “lót tay”.

 

NH: “Lót tay”?, ta hay xem bóng đá quốc tế mà có nghe thấy từ này đâu nhỉ!

 

TBĐ: Ngài đúng là xa thì tỏ gần thì mờ, cái này người ta gọi là đặc thù của bóng đá bán chuyên nghiệp, tức chuyên nghiệp một nửa đấy ạ.

 

NH: Thế tiêu cực trong bóng đá còn không, xử lý đến đâu?

 

TBĐ: Bẩm, cái này nhạy cảm lắm, ngu thần chỉ biết là nhân viên an ninh thì giám sát qua… điện thoại, còn BTC thì cứ loay hoay tìm bằng chứng trong mấy cái băng hình cũ mèm. Thật chẳng khác nào “nghe nhạc hiệu, đoán chương trình”. Nhiều trận đấu ai cũng nghi “có mùi”, nhưng BTC thì hình như mũi không được thính, nên cuối cùng hoà cả làng cả.

 

NH: Chết, chết. Thế còn xã hội hoá bóng đá?

 

TBĐ: Bẩm, ngu thần vô phép xin hỏi một câu: thế Ngọc hoàng có quyền sanh quyền sát từ bao giờ?

 

NH: Thì từ khi ta là Ngọc hoàng, không phụ thuộc vào bố mẹ ta nữa.

 

TBĐ: Bẩm, ngài minh lắm. VFF cứ ra rả nói xã hội hoá, mà trong cơ cấu lại toàn là người của Bộ VH-TT&DL giữ các chức vụ chủ chốt, muốn độc lập mà cứ đụng đến tiêu tiền là lại thò tay móc túi Bộ, thì thử hỏi xã hội hoá làm sao? độc lập làm sao?

 

NH: Thế năm con chuột, Táo dự báo tình hình có khả quan không?

 

TBĐ: Bẩm, thần chỉ xin mượn lời ông Cựu chủ tịch VFF: “Cứ làm thế này thì sẽ thua nữa, thua ít hay thua nhiều thôi”. Còn ngu thần, năng lực có hạn, đến cá độ bóng đá còn thua nói gì dự đoán.

 

NH: Ngươi thật to gan, đã lên muộn, báo cáo thì chung chung, năng lực kém lại còn dính dáng vào cá độ bất hợp pháp. Người mất việc là đáng lắm.

 

TBĐ: Bẩm, ngu thần kém cỏi cũng không dám ôm đồm. Chỉ xin một ân huệ: nếu Ngọc hoàng có quen biết “sếp” nào ở VFF thì xin cho con một chân. Năm tới VFF đầu tư 25 tỷ vào chứng khoán, kiểu gì cũng vớ to, dưới trần gian bao nhiêu kẻ chân đất mắt toét, nhờ chứng khoán mà tậu nhà, tậu xe đổi đời đến chóng mặt đấy thôi.

 

NH: Cái gì? Bộ bóng đá Việt Nam đã thoả thê đến mức thừa tiền đổ vào chứng khoán sao? Lãi ai hưởng, lỗ ai chịu đây?

 

Nhưng thôi thế là hiểu rồi, đừng có nhắc tới chứng khoán mà ta thèm!

 

Thẻ Đỏ