1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Tâm sự rơi nước mắt của VĐV trước khi qua đời ở giải chạy tại Trung Quốc

H.Long

(Dân trí) - Giới chức Trung Quốc đã xác định danh tính của 11 nạn nhân (trong số 21 người chết) ở thảm kịch tại giải chạy núi Hoàng Hà (Cam Túc, Trung Quốc).

Vụ tai nạn khiến 21 người chết ở giải chạy tại núi Hoàng Hà (Bạch Ngân, Cam Túc, Trung Quốc) được xem là thảm kịch của nền thể thao Trung Quốc. Theo tờ Sina, tính tới thời điểm này, giới chức trách Trung Quốc đã xác định được danh tính của 11 người (còn 10 người vẫn chưa công bố).

Tâm sự rơi nước mắt của VĐV trước khi qua đời ở giải chạy tại Trung Quốc - 1

Liang Jing nhà vô địch chạy việt dã ở Trung Quốc đã qua đời ở giải chạy tại Cam Túc.

Trong đó, nổi bật nhất là nhà vô địch chạy Marathon Trung Quốc, Liang Jing. Trong mắt mọi người, Liang Jing được xem như "chiến thần" trên làng chạy và là con người tốt bụng, luôn giúp đỡ người khác.

Bên cạnh đó còn có rất nhiều mảnh đời khác đã bỏ mạng ở núi Hoàng Hà. Vận động viên (VĐV) Wu Panrong là một trong số đó. Báo giới Trung Quốc đã gọi anh là "bậc thầy chạy Marathon ở Thẩm Quyến". Chính việc chạy Marathon đã thay đổi cuộc đời của Wu Panrong.

"10 năm trước, tôi còn là gã thợ hồ đen đúa. Và 10 năm sau, tôi tới đây để chinh phục quãng đường 100km" - Wu Panrong chia sẻ trên trang cá nhân trước khi bước vào giải đấu.

Vận động viên 34 tuổi đến từ Quý Châu và hiện làm việc ở Thẩm Quyến là một người khá nổi tiếng trong giới Marathon. Kể từ khi gia nhập làng chạy vào năm 2015, Wu Panrong đã gặt hái được thành tích đáng kể.

Ở giải chạy Marathon ở Thẩm Quyến vào năm 2016, Wu Panrong đã về đích ở vị trí số 1 với thời gian 2 giờ 50 phút 03 giây. Tới năm 2018, anh bắt đầu tham dự giải Marathon vượt núi đầu tiên ở Dajinhu và kết thúc với thời gian 2 giờ 35 phút 02 giây (giành huy chương đồng). Trong cuộc thi tại núi Ningpo vào năm 2019, anh cũng về đích ở vị trí thứ 3.

Vào tháng trước, Wu Panrong cũng đạt thành tích tương tự ở cuộc đua vượt núi Danxia (có độ dài 30km). Trong giới runners, Wu Panrong được biết đến là người khiêm tốn, thích giao tiếp và mê chạy bộ. Anh thường bắt đầu tập luyện vào lúc 5 giờ sáng (hoặc thậm chí là 2 giờ sáng) để không ảnh hưởng tới giờ đi làm.

Tâm sự rơi nước mắt của VĐV trước khi qua đời ở giải chạy tại Trung Quốc - 2

Wu Panrong ước mơ trở thành ngọn hải đăng có thể đứng vững giữa giông bão.

Chia sẻ về giấc mơ của mình, Wu Panrong viết: "Tôi mơ trở thành ngọn hải đăng để luôn đứng vững trong giông bão. Ở thời khắc bất lực nhất, kiệt quệ và không chịu đựng được nữa, bạn càng cần phải vươn lên mạnh mẽ nhất". Trong một đoạn video trước thềm giải đấu ở Cam Túc, Wu Panrong từng có chia sẻ khiến người xem phải rợn người: "Trước khi nghĩ tới việc bỏ cuộc, thì bạn phải nghiến răng chịu đựng mọi thứ".

Trong khi đó, VĐV Huang Guanjun lại được ví như Forrest Gump ở làng chạy Trung Quốc. Anh VĐV của đoàn thể thao khuyết tật Trung Quốc. Từ nhỏ, anh đã bị câm điếc và bị tàn tật do phản ứng sau khi  tiêm thuốc.

Bởi lẽ đó, Huang Guanjun có tính cách trầm lặng. Người ta chỉ thấy anh miệt mài chạy trên đường, với nụ cười hiền hậu. Trong quá khứ, Huang Guanjun từng làm phụ bếp, cho tới khi anh phát hiện ra niềm đam mê của mình với Marathon.

Thậm chí, trong những giải đấu đầu tiên, Huang Guanjun không có giày chạy hay quần áo tử tế. Một người bạn phát hiện ra giày chạy của anh bị hư hỏng nặng, nên đã quyết định hỗ trợ. Giấc mơ lớn nhất của Huang Guanjun là được tham dự một kỳ Paralympic. Nhưng khi đang trên đường thực hiện giấc mơ dang dở, anh đã từ giã cõi đời. Chia sẻ trên trang cá nhân, một người bạn của Huang Guanjun viết; "Tôi nợ anh một cái ôm".

Trong số những nạn nhân của tử thần, người ta còn thấy nụ cười của cô gái Wenjing tới từ Trùng Khánh. Trong mắt bạn bè, cô gái 25 tuổi này là người hay cười, nhí nhảnh nhưng đầy quyết tâm.

Tâm sự rơi nước mắt của VĐV trước khi qua đời ở giải chạy tại Trung Quốc - 3

Wenjing qua đời ngay sau khi cô vừa đăng ký kết hôn.

Wenjing từng chia sẻ trên trang cá nhân: "Tôi không mê hàng hiệu, mà chỉ mê chạy bộ. Đó là cuộc sống của tôi". Và có chi tiết khiến người ta nhói lòng, Wenjing vừa đăng ký kết hôn và có dự định làm đám cưới vào tháng 10. Trước lời tham dự giải chạy, cô từng viết: "Ngày mai, tôi sẽ chinh phục thử thách, đó sẽ là món quà cưới của tôi".

Và còn rất nhiều mảnh đời khác, họ đã vùi mình về đam mê ở núi Hoàng Hà. Trong đó, có không ít người ở độ tuổi đẹp nhất đời người như Wenjing. Tai nạn trên chính là báo động đỏ cho công tác tổ chức các sự kiện Marathon một cách tràn lan và "bát nháo" ở Trung Quốc.

Sau thảm kịch này, Tổng cục thể thao Trung Quốc đã ngưng tất cả các giải đấu thể thao mạo hiểm ở đất nước này. Đây là lúc mà họ cần sắp xếp lại để tổ chức những giải đấu thể thao an toàn hơn trong tương lai.