1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

“Tam Sư” đại thắng “8 sao”: Vui đấy, nhưng cũng thường thôi

(Dân trí) - Khi nhìn vào tỉ số 8-0, hẳn nhiều người có thể cho rằng đội tuyển Anh đã thể hiện một sức mạnh khủng khiếp trước San Marino đêm qua. Tuy nhiên, nếu biết San Marino…yếu như thế nào thì họ sẽ hiểu màn trình diễn đó của “Tam Sư” cũng không nói lên nhiều điều.

“Tam Sư” đại thắng “8 sao”: Vui đấy, nhưng cũng thường thôi

Không nhất thiết phải tốn tiền mua vé để vào sân Olimpico Serravalle tại San Marino làm gì bởi ở phía sườn đồi cạnh đó, các CĐV cũng có một chỗ ngồi xem với góc nhìn rất tốt

“Tam Sư” đại thắng “8 sao”: Vui đấy, nhưng cũng thường thôi

HLV Roy Hodgson tỏ ra rất thoải mái bởi ông biết, bao giờ “chạch đẻ ngọn đa” thì tuyển Anh hạng 4 trên BXH FIFA của ông đá với một đội tuyển hạng 207 như San Marino (“đội sổ” cùng với Bhutan và Đảo Turks & Caicos) với thành phần cầu thủ toàn là “siêu nghiệp dư” như nhân viên ngân hàng, nhân viên văn phòng, kế toán viên, bác sĩ, sinh viên…mới không thắng

“Tam Sư” đại thắng “8 sao”: Vui đấy, nhưng cũng thường thôi

“Tam Sư” gặp không ít mất mát như sự thiếu vắng của Theo Walcott, Rio Ferdinand, Gary Cahill…nhưng nỗi lo của họ chỉ đến khi đụng độ Montenegro, chứ còn trước San Marino thì 11 gương mặt ra sân đêm qua đã là “mạnh như thể đến từ hành tinh khác”

“Tam Sư” đại thắng “8 sao”: Vui đấy, nhưng cũng thường thôi

Sau 12 phút thi đấu theo kiểu “mèo vờn chuột”, dàn sao của Roy Hodgson mở tỉ số nhờ công của…Alessandro Della Valle khi hậu vệ đội chủ nhà phản lưới nhà rất vụng về sau đường chuyền vào của Leighton Baines

“Tam Sư” đại thắng “8 sao”: Vui đấy, nhưng cũng thường thôi

Tài năng trẻ Alex Oxlade-Chamberlain nhân đôi cách biệt cho đội tuyển của xứ sương mù sau tình huống phối hợp một-hai ăn ý với Wayne Rooney. Đây cũng là bàn thắng đầu tay của tiền vệ Arsenal cho ĐTQG

“Tam Sư” đại thắng “8 sao”: Vui đấy, nhưng cũng thường thôi

6 phút sau, Defoe ghi một trong những bàn thắng dễ dàng nhất sự nghiệp sau khi đệm bóng nhẹ nhàng vào lưới trống từ cú đánh đầu kiến tạo của Rooney

“Tam Sư” đại thắng “8 sao”: Vui đấy, nhưng cũng thường thôi

Ashley Young tiếp nối “bữa tiệc vui” của người Anh trong hiệp một bằng cú “nã đại bác” cực kì đẹp mắt từ cự li hơn 30 mét ở phút 39

“Tam Sư” đại thắng “8 sao”: Vui đấy, nhưng cũng thường thôi

Lampard khép lại hiệp đấu đầu tiên tưng bừng cho các vị khách bằng bàn thắng thứ 5 sau đó 3 phút. Phong độ cao ở Chelsea tiếp tục được “người không phổi” đem lên ĐTQG trong ngày anh vinh dự được đeo băng thủ quân

“Tam Sư” đại thắng “8 sao”: Vui đấy, nhưng cũng thường thôi

Sau 2 đường kiến tạo cho đồng đội lập công, cuối cùng Rooney cũng tự điền được tên mình lên bảng tỉ số bằng cú sút phạt hàng rào chuẩn xác ở phút 54

“Tam Sư” đại thắng “8 sao”: Vui đấy, nhưng cũng thường thôi

Ngay sau đó, “gã Shrek” được rút ra khỏi sân để dưỡng sức nhằm chuẩn bị cho trận đấu tối quan trọng với Montenegro sau đây 4 ngày

“Tam Sư” đại thắng “8 sao”: Vui đấy, nhưng cũng thường thôi

Người vào thay thế “số 10” là Daniel Sturridge cũng kịp để lại dấu ấn với cú đánh đầu thoải mái tung lưới San Marino sau quả tạt như đặt của Ashley Young

“Tam Sư” đại thắng “8 sao”: Vui đấy, nhưng cũng thường thôi

Nỗi thất vọng đến cùng cực của các cầu thủ vẫn còn rất vô danh bên phía San Marino, họ chỉ còn mong tiếng còi kết thúc trận đấu nhanh chóng vang lên để thoát cảnh bị "hành hạ" liên tục

“Tam Sư” đại thắng “8 sao”: Vui đấy, nhưng cũng thường thôi

Defoe là cầu thủ duy nhất của “Tam Sư” đêm qua ghi nhiều hơn 1 bàn vào lưới San Marino với cú đá cận thành đơn giản ở phút 77

“Tam Sư” đại thắng “8 sao”: Vui đấy, nhưng cũng thường thôi

Một ngày quá dễ dàng của thầy trò Roy Hodgson nhưng đây hoàn toàn không phải chiến tích gì ghê gớm bởi San Marino thực sự quá yếu. Những thử thách tiếp theo của người Anh sẽ nặng nề và khó khăn hơn gấp bội mà trước mắt là chuyến hành quân đầy cạm bẫy tới Montenegro , đội đang tạm dẫn đầu bảng H với 13 điểm sau 5 trận, nhiều hơn “Tam Sư” 2 điểm.

Nguyễn Huy