Tạm quên vụ ly hôn, Cheryl xuất bản sách kiếm tiền
(Dân trí) - Tranh thủ hiệu ứng từ cuộc hôn nhân đang trên bờ vực thẳm của mình, Cheryl Cole đã nghĩ ra cách kiếm tiền mới bằng việc chuẩn bị xuất bản một cuốn sách tổng hợp những bức ảnh riêng tư trong cuộc sống của cô từ lúc mới nổi tiếng cho đến nay.
Nhà xuất bản Transworld đã được cô ca sỹ xinh đẹp của ban nhạc Girls Aloud lựa chọn làm đối tác in ấn và phát hành cuốn sách đang rất được chờ đợi này. Cuốn sách có tựa đề “My World” (thế giới của tôi) và dự tính được phát hành vào ngày 30/9 năm nay.
Cheryl tỏ ra là người rất thực tế
Theo The Sun, việc xuất bản sách ảnh kể về cuộc sống riêng tư sẽ giúp Cheryl vừa khẳng định được mình kể từ khi bị ông chồng Ashley Cole phản bội, vừa mang lại cho cô một khoản tiền lớn từ bản quyền, ước tính khoảng 5 triệu bảng chưa trừ thuế thu nhập.
Trong cuộc họp báo mới đây, Cheryl khẳng định, cuốn sách gồm những hình ảnh chưa từng được công bố trong cuộc tuyển chọn âm nhạc để sau đó cô trở thành thành viên của ban nhạc Girls Aloud, những hình ảnh của một vị giám khảo chương trình X-Factor, đặc biệt cả những hình ảnh ghi lại những khoảnh khắc hạnh phúc của cô với Ashley Cole.
Bã xã của Ashley Cole khẳng định: “Những hình ảnh cũng giống như âm nhạc, nhắc bạn nhớ về những gì đã xảy ra và những cung bậc cảm xúc trong cuộc đợi. Thỉnh thoảng nhìn lại chúng, tôi không nghĩ đó là mình. Tôi chọn những hình ảnh có ý nghĩa nhất, gắn với những câu chuyện về chúng”.
Đại diện của nhà xuất bản Transworld cho biết thêm: “Tài năng, xinh đẹp và dễ chịu là những gì chúng tôi cảm nhận được khi tiếp xúc với Cheryl. My World sẽ đem lại cho độc giả cái nhìn khách quan nhất về Cheryl trong cuộc sống đời thường. Hy vọng độc giả sẽ phát hiện thêm nhiều điều thú vị về cô ấy”.
Gần đây, có tin đồn Cheryl đã tìm một nửa mới cho riêng mình. Nhân vật chiếm được cảm tình của cô ca sĩ 26 tuổi này được cho là William, thành viên của ban nhạc Black Eyed Peas.
Bản thân Cheryl cũng đã có những lời rất tốt đẹp để nói về William: “Nếu có thể, tôi sẽ làm việc với anh ấy suốt quãng đời còn lại. Anh ấy hội tụ đủ tố chất của một người viết nhạc. Anh ấy còn là một người rất đáng yêu”.
Hoàng Hiệp