1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Ngày thi đấu thứ 7 tại giải Mỹ mở rộng:

Tạm biệt, Agassi!

(Dân trí) - Nước mắt lưng tròng, Agassi quay bốn hướng vẫy chào khán giả trong những tràng pháo tay tưởng như không ngớt cùng những tiếng gào thét đến khản giọng gọi tên anh. Huyền thoại người Mỹ đã chính thức kết thúc sự nghiệp đầy vinh quang của mình sau khi để thua tay vợt người Đức Benjamin Becker 7-5, 6-7, 6-4, 7-5 tại vòng 3.

Bất chấp những nỗ lực không biết mệt mỏi của tay vợt đã bước sang tuổi 36 cùng sự cổ vũ của khoảng 20.000 khán giả trên sân đấu Arthur Ashe, tay vợt hạng 112 thế giới Benjamin Becker vẫn đủ bản lĩnh để đặt dấu chấm hết cho sự nghiệp lừng lẫy của một trong những huyền thoại nổi tiếng nhất lịch sử quần vợt.

 

Trải qua 2 trận đấu căng thẳng trước đó, lại thêm chấn thương ở lưng vẫn hành hạ (Agassi vẫn phải tiêm thuốc giảm đau mỗi ngày), cây vợt người Mỹ đã không thể tiếp tục cuộc hành trình để có được cái kết trong mơ tại sân đấu từng tôn vinh tên tuổi của anh.

 

Trong trận đấu này, tay vợt người Đức đã có tới 82 cú đánh thắng điểm, nhiều hơn Agassi tới 45 lần và giành chiến thắng ít nhất là 6 lần trong các pha bỏ nhỏ rất thông minh khiến Agassi không kịp chống đỡ.

 

Tạm biệt, Agassi!  - 1

Agassi cúi người chào khán giả trong tiếng
vỗ tay không ngớt từ khán đài.

 

“Thật là một cảm xúc khó tả khi nhìn vào bảng tỷ số. Trong sự nghiệp của mình, đã không biết bao lần tôi nhìn vào tấm bảng đó, nhưng hôm nay, rõ ràng là một cảm xúc rất mới. Tôi có cảm giác đó như là một nhân chứng đã cùng tôi trải qua bao thăng trầm của sự nghiệp”, Agassi xúc động nói.

 

Cây vợt từng giành 8 danh hiệu Grand Slam này sau đó dành những lời cảm ơn tới người vợ yêu quý Steffi Graft, tới các HLV, trợ lý, bác sĩ, những người đã giúp anh có được những thành công trong sự nghiệp, và sau cùng là những CĐV nhiệt tình đã luôn ở bên cạnh để ủng hộ anh.

 

Sau trận đấu “lớn nhất” trong sự nghiệp của mình, chính Benjamin Becker cũng hòa vào đám đông trên sân dành những tràng vỗ tay khi Agassi nói lời chia tay.

 

Tạm biệt, Agassi!  - 2

Becker an ủi Andre Agassi sau trận đấu.

 

“Đây quả là một giờ phút khó khăn và đầy cảm xúc với tôi. Tất nhiên là tôi hạnh phúc vì giành chiến thắng, nhưng quả thật, một cảm giác buồn buồn cũng trào lên trong tôi. Agassi chính là thần tượng của tôi thủa nhỏ, và ngày hôm nay, chính tôi lại có mặt trong trận đấu cuối cùng của anh ấy. Thật không thể ngờ”.

 

Như vậy, ở vòng 4, Becker sẽ đối đầu với một tay vợt người Mỹ khác là Andy Roddick, cựu vô địch giải này năm 2003, người vừa vượt qua hạt giống số 22 Fernando Verdasco sau một cuộc marathon căng thẳng kéo dài 5 séc 6-7 (5), 6-3, 6-4, 6-7 (4), 6-2.

 

Cũng trong ngày thi đấu hôm qua, sau một ngày buộc phải hoãn lại vì trời mưa to, giải Grand Slam cuối cùng trong năm tiếp tục sôi động với những trận đấu đáng chú ý.

 

Ở giải nam, hạt giống số 1 Roger Federer tiếp tục khẳng định sức mạnh toàn diện bằng thắng lợi thuyết phục 6-3, 6-3, 6-0 trước đối thủ nước chủ nhà Vince Spadea.

 

Tạm biệt, Agassi!  - 3

"Tàu tốc hành" đang thẳng tiến.

 

Nhà ĐKVĐ sẽ có trận đấu được dự báo là khá dễ dàng ở vòng tới khi đối thủ của anh chỉ là cây vợt ít tên tuổi Marc Gicquel, người bất ngờ loại cựu vô địch Pháp mở rộng 2004 Gaston Gaudio với tỷ số 6-0, 4-6, 4-6, 6-1, 7-6 (3).

 

Các trận đấu ở giải nam đang diễn ra ngày càng gay cấn và hấp dẫn khi rất nhiều cuộc so tài phải bước sang séc thứ 4 hoặc thứ 5 mới phân định được thắng thua. Trong đó, hạt giống số 5 James Blake đánh bại tay vợt TBN Carlos Moya 6-4, 7-6 (6), 2-6, 6-3 dù đã để mất tới 4 điểm setpoint ở séc thứ 2.

 

Nhà vô địch giải này năm 2000, Marat Safin cũng phải vượt qua cuộc “đấu súng” nghẹt thở ở séc thứ 5 để vượt qua hạt giống số 4 David Nalbandian với tỷ số các séc là 6-3, 7-5, 2-6, 3-6, 7-6 (8-6).

 

Hai cặp đấu khác cũng phải trải qua 5 séc ròng rã là trận đấu giữa hạt giống số 12 Tomas Berdych (CH Séc) và Dmitry Tursunov (Nga) với kết quả 6-7 (2-7), 6-3, 6-3, 3-6, 6-4 nghiêng về Berdych và chiến thắng vất vả của Richard Gasquest (Pháp) trước Marco Chiudinelli, 7-6 (7-2), 6-3, 2-6, 7-6 (7-2).

 

Những tay vợt nam khác đã ghi tên mình vào vòng 4 còn có Lleyton Hewitt, Rafael Nadal, Andy Murray, Andy Roddick…

 

Tạm biệt, Agassi!  - 4

Tay vợt TQ Li Na bất ngờ vượt qua
đương kim á quân Mary Pierce.

 

Ở nội dung dành cho phái đẹp, hạt giống số 1 Amelie Mauresmo vẫn tiếp tục giấc mơ chinh phục chức vô địch Mỹ mở rộng bằng chiến thắng 6-3, 3-6, 6-2 trước M. Santangelo. Cùng lúc đó, Serena Williams cũng vượt qua hạt giống số 16 Ana Ivanovic 6-2, 6-4 để tạo nên một cuộc so tài rất đáng chờ đợi tại vòng 4 với Mauresmo.

 

Trong khi đó, nữ hoàng quần vợt Nga Maria Sharapova gây ấn tượng bằng chiến thắng chóng vánh 6-3, 6-2 trước người đồng hương E. Likhovtseva. Nhà vô địch Mỹ mở rộng 1998 Lindsay Davenport cứu được 2 điểm match point trước khi vượt qua hạt giống số 22 Katarina Srebotnik với tỷ số 3-6, 6-3, 7-6.

 

Một bất ngờ nho nhỏ là á quân năm 2005 Mary Pierce bại trận với tỷ số đầy bất ngờ 4-6, 0-6, 0-6 trước cây vợt Trung Quốc Li Na dù đã giành thắng lợi ở séc đầu. Đối thủ của Li Na tại vòng 4 sẽ là Maria Sharapova.

 

H.A.

Tổng hợp