1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Sunderland “kéo sập” Stamford Bridge

(Dân trí) - Mặc dù đội bóng của Mourinho mở tỉ số trước nhưng rốt cuộc họ đã phải thất thủ trên sân nhà với tỉ số 1-2 trước Sunderland. Trận thua này khiến Chelsea giậm chân tại vị trí thứ 2 đồng thời khiến Mourinho đứt mạch bất bại trên sân nhà ở con số 77...

 

Sự cảnh báo về việc Sunderland sẽ thi đấu như những chiến binh dường như bị Chelsea để ngoài tai. Đoàn quân của Mouirnho được thi đấu trên sân nhà, kiểm soát bóng gấp rưỡi đối thủ, sút gấp ba lần đối phương nhưng đắng cay thay họ lại chỉ có được 1 bàn thắng trong khi đối phương lại có gấp đôi. Eto’o mở tỉ số ở phút 12, Wickham cân bằng tỉ số chỉ 6 phút sau, đến phút 82 Borini ấn định chiến thắng 2-1 từ chấm phạt đền cho đội khách.

 

Thất bại này khiến cho Chelsea giậm chân ở vị trí thứ 2 với 75 điểm sau 35 vòng đấu, vẫn kém đội đầu bảng Liverpool 2 điểm. Nếu Liverpool thắng trên sân của Norwich vào đêm nay, khoảng cách sẽ được nâng lên thành  điểm, khi đó cửa để đội bóng vùng Merseyside vô địch sẽ rất rộng. Rõ ràng cuộc đua tới ngôi vô địch của Premier League đáng ra sẽ có thể hấp dẫn hơn nữa nếu như không có… Sunderland. Chính đội bóng này trong vòng 1 tuần đã khiến cả Man City và Chelsea mất điểm.

 

Buồn cho Chelsea hơn nữa đây là trận thua đầu tiên của họ dưới triều đại Mourinho tại sân nhà Stamford Bridge tính riêng cho đấu trường Premier League. Trước đó vị chiến lược gia người Bồ Đào Nha có 77 trận đấu không thề thua trên sân nhà. Tất nhiên ai cũng hiểu chẳng thành tích nào kéo dài được mãi, sẽ có một “lúc nào đó” phải dừng lại nhưng quả thật chẳng mấy người lại nghĩ rằng một đội bóng xếp cuối bảng như Sunderland lại có thể cắt đứt được chuỗi trận bất bại của The Blues.
  
Niềm hạnh phúc của các cầu thủ Sunderland
Niềm hạnh phúc của các cầu thủ Sunderland
 

Được thi đấu trên sân nhà, Chelsea đã chủ động tấn công. Phút 12, tỉ số đã được mở cho đội chủ nhà, từ pha đá phạt góc bên cánh trái, bóng được treo vào giữa vòng cấm địa và Eto’o đã lao thực hiện cú đệm lòng bằng chân trái rất căng làm tung lưới đối phương. Mặc dù bóng đi thẳng vào người thủ thành Mannone nhưng anh đã không thể cản phá bởi cự ly dứt điểm gần, chỉ khoảng 5m.

 

Nhưng lợi thế của Chelsea không kéo dài được lâu. Đến phút 18, từ tình huống đá phạt góc bên trái, bóng được chuyền cho Alonso đứng ở đầu vòng cấm địa. Hậu vệ của Sunderland nhanh chân dứt điểm căng và thủ thành Schwarzer mắc sai lầm nghiêm trọng khi bắt không dính bóng, Wickham ập vào rất nhanh dứt điểm khéo léo để giúp đội khách quân bình tỉ số.

 

Chelsea kiểm soát thế trận và dồn Sunderland vào thế phải chống đỡ, tuy nhiên đội chủ nhà tấn công không mấy ấn tượng. Phút 36, lại là một tình huống phạt góc bên cánh trái cả đội chủ nhà, lần này Ivanovic dứt điểm bằng đầu từ vị trí cách cầu môn khoảng 5m, bóng đi vào giữa khung thành. Tuy nhiên Mannone đã phản xạ tuyệt vời để cứu cho Sunderland khỏi bàn thua trông thấy.

 

Bế tắc trong hiệp thi đấu thứ nhất, Chelsea tiếp tục đẩy cao đội hình để kiếm tìm bàn thắng khi bước vào hiệp 2. Phút 48, Willian lên bóng nhanh ở trung lộ rồi chuyền bóng cho Eto’o dứt điểm ở bên trái cách cầu môn chừng 14m. Tiền đạo người Cameroon không bị ai theo kèm, anh sút rất căng tiếc rằng bóng lại đi chệch khung thành ra ngoài. Eto’o đã ôm đầu thể hiện sự bực tức về cú dứt điểm tồi của mình.

 
Sự tiếc nuối sau pha sút hỏng ăn của Eto'o
Sự tiếc nuối sau pha sút hỏng ăn của Eto'o
 

Nhạt nhòa trong tấn công, phút 59 Mourinho tung Demba Ba vào sân thay Oscar. Phút 65, tiền đạo người Senegal phối hợp ăn ý với Willian để xé nát hàng thủ của đối phương. Demba Ba nhận lại bóng ở trung tâm vòng cấm địa, tuy nhiên anh tiếp bóng hơi với và vội vàng trong khi dứt điểm nên cú sút chân trái của anh không gây nguy hiểm mà còn trông giống như trò hề.

 

Mourinho tiếp tục tung Schurrle và Torres vào sân để gia tăng sức công nhưng khi các cầu thủ này còn chưa phát huy hiệu quả  thì Chelsea đã phải nhận trái đắng. Phút 82, Azpilicueta trượt ngã vô duyên để rồi mất bóng vào chân Atidore, tiền đạo của Sunderland cầm bóng xâm nhập vòng cấm địa từ bên phải, hậu vệ người Tây Ban Nha đã cố gắng sửa chữa sai lầm bằng một tình huống xoạc bóng, rốt cuộc anh đã đốn ngã đối phương và trọng tài thổi phạt đền.

 

Các cầu thủ Chelsea phản đối mạnh mẽ, ban huấn luyện của đội bóng này cũng vậy. Trọng tài Mike Dean phải rút thẻ đỏ đuổi trợ lý HLV của Chelsea là Rui Faria. Trên chấm 11m, Borini lạnh lùng sút phạt hạ gục Schwarzer nâng tỉ số lên 2-1. 2 phút sau bóng chạm tay một cầu thủ Sunderland trong vòng cấm nhưng trọng tài không thổi phạt đền. Mọi nỗ lực trong những phút còn lại của Chelsea bất thành và họ đành chấp nhận thua trận đầu tiên trên sân nhà dưới triều đại Mourinho.

  

Đội hình thi đấu

 

Chelsea: Schwarzer , Ivanovic , Cahill , Terry , Azpilicueta , Ramires, Matic , Salah  (Schurrle 66), Oscar  (Ba 59), Willian , Eto'o  (Torres 74).

 

Sunderland: Mannone , Vergini , O'Shea, Brown, Alonso, Cattermole, Johnson (Giaccherini 66), Larsson  (Celustka 90), Colback , Borini 6, Wickham  (Altidore 66).
 

Bảng xếp hạng Premier League 2013/14

TT

Đội

Điểm

Trận

T

H

B

H/s

1

FC Liverpool

77

34

24

5

5

93-42

2

FC Chelsea

75

35

23

6

6

67-26

3

Manchester City

71

33

22

5

6

88-34

4

FC Arsenal

67

34

20

7

7

59-41

5

Everton

66

34

19

9

6

55-34

6

Tottenham Hotspur

63

35

19

6

10

51-49

7

Manchester United

57

33

17

6

10

56-38

8

FC Southampton

49

35

13

10

12

50-45

9

Newcastle United

46

35

14

4

17

39-54

10

Stoke City

44

35

11

11

13

39-49

11

Crystal Palace

43

35

13

4

18

28-41

12

West Ham United

37

35

10

7

18

38-48

13

Swansea City

36

35

9

9

17

47-51

14

Hull City

36

33

10

6

17

34-40

15

Aston Villa

35

34

9

8

17

35-49

16

West Bromwich Albion

33

33

6

15

12

40-51

17

Norwich City

32

34

8

8

18

26-53

18

Cardiff City

30

35

7

9

19

31-65

19

FC Fulham

30

35

9

3

23

35-77

20

AFC Sunderland

29

34

7

8

19

33-57

 
 Phù Sa