1. Dòng sự kiện:
  2. Copa America 2024

Sự ra đi của người tuỳ tùng trung thành và ngỗ ngược

Nước Anh đã bị sốc! Các CĐV MU đã thực sự sốc khi nghe tin đội trưởng Roy Keane tuyên bố rời bỏ Machester United ngay giữa mùa bóng sau 12 năm cống hiến hết mình cho “Quỷ đỏ”.

Bóng đá Anh rúng động trước tuyên bố: 

 

Roy Keane ra đi!

 

Quyết định của Roy đã được ban lãnh đạo M.U chấp nhận và kể từ đây người đội trưởng “dữ dội, lớn tiếng” này sẽ không bao giờ khoác trên mình màu áo đỏ huyền thoại.

 

Lịch sử mang tên anh

 

Roy Keane đã bước sang tuổi 34, một cái tuổi xế chiều trong sự nghiệp bóng đá đỉnh cao. Chấn thương dai dẳng, thể lực không cho phép và quyết định ra đi của Roy Keane như một lẽ tất yếu. Gia nhập MU vào năm 1993 từ Nottingham Forest với một cái giá kỷ lục của bóng đá Anh thời đó: 3,75 triệu bảng (tương đương với 6,43 triệu USD), ngay lập tức, Keane trở thành nhân vật không thể thiếu trong sự thành công vĩ đại của đội bóng suốt thập kỷ 90.

 

Roy Keane từng giúp MU giành 7 chức vô địch Premiership, đáng nhớ nhất là 2 cú đúp (giành cả Premiership lẫn cúp FA) vào năm 1994 và 1996. Năm 1999, Keane cùng “Quỷ đỏ” lập nên chiến tích lẫy lừng trong lịch sử bóng đá Anh bằng việc giành cú ăn ba (vô địch Premiership, Cúp FA và Cúp C1).

 

Trong khi Sir Alex Ferguson luôn được xem là kiến trúc sư cho thành công của MU thì Roy Keane được ví như anh thợ cần cù lắp từng viên gạch xây nên thành công đó. Mỗi khi ra sân, Keane thi đấu như một chiến binh: bền bỉ, không khoan nhượng và ý chí quyết thắng luôn cháy bỏng. Sự ra đi của người đàn ông Ireland sau 326 lần chinh chiến tại giải vô địch Anh trong màu áo “Quỷ đỏ” cũng đồng nghĩa với việc đánh dấu bước suy tàn của một đế chế.

 

Việc ra đi của Keane gần như đã được dự báo từ trước nhưng không ai nghĩ nó lại đột ngột và buồn bã đến thế. Kể từ ngày 14/9, Keane đã phải ngồi ngoài vì chấn thương, gần đây, chàng cầu thủ vốn nổi tiếng nóng tính đã công khai chỉ trích các đồng đội trên kênh truyền hình MUTV. Đó là những vết đau âm ĩ khiến trong lòng nội bộ MU.

 

Không có Keane, MU cũng chiến đấu với tất cả sức lực; không có Keane vị trí tiền vệ trung tâm vẫn được A.Smith đảm nhiệm hoàn hảo. MU đã bắt đầu quen với việc không có anh và tất yếu không còn gì có thể giữ chân được tiền vệ tài hoa này.

 

Ngày buồn cho một tượng đài

 

Xót xa và chấp nhận thực tế nhưng tận trong thâm tâm ngài Ferguson, Roy Keane vẫn là người học trò cưng, trung thành nhất trong tất cả học trò của mình. Ferguson nói: “Với các cầu thủ đồng lứa, cậu ấy xứng đáng là tiền vệ xuất sắc nhất thế giới. Roy Keane đã cống hiến rất nhiều cho lịch sử lẫy lừng của đội. Roy chính là hạt nhân cho thành công trong 12 năm vừa qua của M.U và giờ đây mọi người ở Old Trafford đều cầu chúc cho cậu ấy gặp nhiều thuận lợi trong sự nghiệp còn lại và ở một tương lai xa hơn nữa”.

 

Có vẻ như cố giấu nỗi thất vọng trước quyết định bất ngờ của mình, Roy Keane nói: “Được chơi cho Manchester United trong 12 năm là một vinh dự không phải ai cũng có được. Trong khoảng thời gian ở MU, tôi đã được chơi bóng bên cạnh những cầu thủ xuất sắc nhất thế giới và sau lưng tôi là là những cổ động viên nhiệt tình nhất thế giới.

 

Lúc nào cũng vậy, tôi luôn nỗ lực hết mình cho thành tích của đội. Đây thật sự là một ngày buồn khi phải chia tay đội bóng và một người thầy vĩ đại nhưng tôi tin rằng đây là thời điểm thích hợp nhất để làm chuyện đó. Sau bao nhiêu năm nữa tôi cũng vẫn sẽ nhớ mọi người ở đây. Tôi muốn gởi những lời chúc tốt đẹp nhất cho người thầy, các đồng đội, ban lãnh đạo và các CĐV của MU”.

 

Sự nghiệp quốc tế của Roy Keane cũng đã kết thúc vào tháng rồi sau 66 lần khoác áo đội tuyển, chỉ 2 ngày sau khi hy vọng dự World Cup của Ireland kết thúc trong một trận đấu mà Roy Keane phải ngồi ngoài nhìn các đồng đội thi đấu vì chấn thương hành hạ.

 

Manchester United thông báo rằng họ đã đề nghị Roy Keane, người được xem là tiền vệ đa năng nhất trong lịch sử bóng đá Anh, nhận kỷ niệm chương sau bao nhiêu công lao mà anh đã đóng góp cho sân Old Trafford.

 

Giám đốc điều hành MU, ông David Gill nói: “Roy là tượng đài của MU trong hơn một thập kỷ. Sự cống hiến, tài năng và tố chất của một thủ lĩnh đã nâng anh ta lên thành một trong những người vĩ đại nhất của MU”.

 

Sự ra đi của Roy Keane là một cột mốc buồn trong lịch sử MU, đặc biệt là khi CLB đang gặp rất nhiều khó khăn như hiện nay. MU chưa giành được một danh hiệu nào trong 2 mùa giải vừa qua và người ta cho rằng cần phải có một sự thay đổi nào đó ở đội bóng này. Nhưng liệu sự ra đi của Roy Keane có đem lại hiệu quả tích cực như một số người ủng hộ chính sách “trẻ hóa” mong đợi?

 

Hiện tại, MU đang đứng thứ 4 tại Premier League, điều quan trọng hơn là họ đang bị đội đầu bảng Chelsea bỏ xa đến 10 điểm dù mùa giải mới chỉ đi được 1/3 chặng đường. Không biết sau sự kiện này, MU sẽ như thế nào nhưng giờ đây chúng ta hãy tạm gác lại chuyện đó và cùng chia sẻ nỗi buồn với các CĐV của một nửa thành Manchester.

 

Ngày 18/11/2005, Roy Keane đã không còn ở MU!

 

Theo Thanh niên & MUSVN

Dòng sự kiện: The thao