1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Sự cố khó tin khiến trận chung kết Champions League hoãn tới… 36 phút

H. Long

(Dân trí) - Trận chung kết Champions League giữa Real Madrid và Liverpool buộc phải hoãn tới 36 phút do sự cố liên quan tới vấn đề đón khán giả của Ban tổ chức.

Cảnh tượng hỗn loạn khiến trận đấu phải hoãn 36 phút

Trận chung kết Champions League 2021/22 đã kết thúc với tỷ số 1-0 nghiêng về Real Madrid. Đây là lần thứ 14 đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha giương cao cúp vô địch giải đấu danh giá nhất châu Âu cấp CLB.

Sự cố khó tin khiến trận chung kết Champions League hoãn tới… 36 phút - 1

Ban đầu, Ban tổ chức ra thông báo rằng vì những người hâm mộ đến muộn khiến trận đấu phải hoãn 15 phút. Dù vậy, sau đó, trận đấu bị hoãn tới 36 phút (ảnh: Sky Sports).

Mặc dù vậy, bỏ qua ngoài yếu tố chuyên môn, trận chung kết Champions League đã thất bại lớn trong khâu tổ chức. Theo đó, trận đấu này buộc phải hoãn tới 36 phút vì sự cố liên quan tới vấn đề đón khán giả của Ban tổ chức.

Cụ thể, Ban quản lý sân vận động đã đổ lỗi việc trận đấu bị trì hoãn do "những người hâm mộ tới sân muộn". Trong khi đó, UEFA giải thích rằng nhiều CĐV Liverpool đã mua phải vé giả, dẫn tới tắc nghẽn ở cửa kiểm tra.

Tuyên bố của cơ quan này có đoạn: "Ngay trước thời điểm diễn ra trận đấu, cửa kiểm soát vé bỗng dưng ùn tắc bởi nhiều CĐV Liverpool đã mua phải vé giả. Vé này không được kích hoạt ở cửa kiểm soát.

Sự cố khó tin khiến trận chung kết Champions League hoãn tới… 36 phút - 2

Ban quản lý sân Stade de France đóng cửa, khiến cho rất nhiều CĐV Liverpool có vé nhưng không thể vào sân (ảnh: AP).

Điều này dẫn tới việc một số lượng lớn CĐV Liverpool không được vào sân. Trận đấu phải hoãn 36 phút để cho phép những người hâm mộ có vé chính hãng vào sân càng nhiều càng tốt. Đám đông tăng lên số lượng lớn bên ngoài sân vận động trước khi trận đấu bắt đầu. Điều đó khiến cho cảnh sát phải sử dụng hơi cay để giải tán, buộc họ rời khỏi khu vực trước sân.

UEFA thông cảm với những người bị ảnh hưởng bởi điều này và sẽ hợp tác cùng với cảnh sát và chính quyền Pháp và Liên đoàn bóng đá Pháp để giải quyết vấn đề".

Trong khi đó, CĐV có tên Peter Clarkson, người nắm giữ vé cả mùa của Liverpool trong 20 năm qua, chia sẻ với The Athletic: "Tôi chưa bao giờ trải qua cảnh tượng sợ hãi tới vậy. Tôi đã tới theo dõi 5 trận chung kết Champions League nhưng chưa bao giờ thấy điều này. Thật khủng khiếp. Tôi đã nói chuyện với Chủ tịch hội CĐV Liverpool, Mike Gordon. Ông ấy cho rằng những CĐV đã bị đối xử một cách kinh khủng.

Không ai biết phải đi đâu. Chúng tôi bị dồn vào xe cảnh sát và suýt nữa bị thương. Chúng tôi cầu xin cảnh sát nhưng không nhận được sự giúp đỡ. UEFA nói rằng người hâm mộ Liverpool đến muộn. Đó là lời bào chữa đáng hổ thẹn. Chúng tôi đã có mặt ở sân ở thời điểm hai giờ trước trận đấu".

Sự cố khó tin khiến trận chung kết Champions League hoãn tới… 36 phút - 3
Sự cố khó tin khiến trận chung kết Champions League hoãn tới… 36 phút - 4

Cảnh sát xịt hơi cay để trấn áp những CĐV Liverpool (Ảnh: Getty).

Người phát ngôn của CLB Liverpool cho biết: "Chúng tôi vô cùng thất vọng về các vấn đề liên quan tới việc CĐV Liverpool không được vào SVĐ và bị an ninh đàn áp tại sân Stade de France. Đây là trận đấu vĩ đại của bóng đá châu Âu. Họ không nên phải đối diện với cảnh tượng như vậy. Chúng tôi yêu cầu có một cuộc điều tra về nguyên nhân dẫn tới tình trạng không thể chấp nhận được này".

Nhà báo Kaveh Solhekol của Sky Sports nằm trong số những người chịu hơi cay từ cảnh sát Pháp khi tình trạng hỗn loạn diễn ra trước trận đấu. Huyền thoại của Liverpool, Kenny Dalglish viết trên Twitter: "Hãy giữ an toàn cho mọi người. Nếu bạn biết ai đó đủ điều kiện vào sân thì cho họ biết rằng vẫn còn đủ thời gian".

Sự cố khó tin khiến trận chung kết Champions League hoãn tới… 36 phút - 5
Sự cố khó tin khiến trận chung kết Champions League hoãn tới… 36 phút - 6

Rất đông CĐV đã chịu hơi cay (Ảnh: Sky Sports).

Trong khi đó, tờ Mirror mô tả đây là "cơn ác mộng" với những người hâm mộ ở bên ngoài SVĐ. Tờ báo này đổ lỗi cho Ban tổ chức thiếu chuyên nghiệp, nên dẫn tới tình trạng hỗn loạn từ những người hâm mộ.