1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024

Spartak Moscow-Barcelona: Vé sớm chờ trao tay các vị khách

(Dân trí) - Cú sẩy chân tại Celtic Park đã khiến Barcelona bỏ lỡ cơ hội giành vé sớm lọt vào vòng đấu loại trực tiếp tại Champions League nhưng thầy trò Tito Vilanova vẫn còn cơ hội sửa sai trong chuyến hành quân đến “xứ sở bạch dương”...

Thất bại bất ngờ với tỉ số 1-2 trước Celtic trong chuyến hành quân đến Scotland ở lượt đấu trước đã khiến Barcelona không thể sớm hoàn thành mục tiêu tại vòng bảng Champions League. Song thầy trò Tito Vilanova vẫn có cơ hội rất lớn để sửa sai trong chuyến hành quân đến “xứ sở bạch dương” ở lượt trận này khi 9 điểm nhờ 3 trận toàn thắng ở lượt đi vẫn đủ để “chống lưng” cho Barcelona sau thất bại tại Celtic Park.

Barcelona mới chỉ một lần duy nhất chiến thắng trên đất Nga
Barcelona mới chỉ một lần duy nhất chiến thắng trên đất Nga
 
Hiện tại, Los Blaugrana vẫn đang tạm thời dẫn đầu bảng G với 9 điểm sau 4 trận đấu, tiếp theo là Celtic với 7 điểm rồi lần lượt đến Benfica và Spartak Moscow, đối thủ của Barcelona ở lượt trận này với 4 và 3 điểm. Nếu như giành chiến thắng tại Luzhniki thì bất luận kết quả trận đấu giữa Benfica và Celtic như thế nào Barcelona cũng chính thức giành vé lọt vào vòng đấu loại trực tiếp.

Lượt 5 vòng bảng Champions League

Thứ 4, 21/11/2012

BATE Borisov - Lille 0h00

S. Moskva - Barcelona

Benfica - Celtic 2h45

Galatasaray - MU

Cluj - Braga

Juventus - Chelsea

Nordsjaelland - Shakhtar

Valencia - Bayern

Thứ 5, 22/11/2012

Zenit - Malaga 0h00

Anderlech - Milan 2h45

Ajax - Dortmund

Man City - Real Madrid

Dinamo Kiev - PSG

Porto - Dinamo Zagreb

Arsenal - Montpellier

Schalke 04 - Olympiacos

Tuy nhiên những con số thống kê cho thấy dẫu cho Barcelona chưa hề biết thua trên đất Nga tại cúp châu Âu nhưng “gã khổng lồ” xứ Catalonia cũng không hề có duyên chiến thắng. Cụ thể trong 6 chuyến hành quân tới “xứ sở bạch dương” thì Los Blaugrana chỉ có được duy nhất một trận thắng 3-1 trước Lokomotiv Moscow tại vòng bảng Champions League 2003/04, còn lại là 5 lần bị cầm chân.

Nếu như lại có thêm một trận hòa nữa trong chuyến hành quân đến đất Nga vào rạng sáng mai thì Barcelona vẫn có cơ hội hoàn thành mục tiêu ở vòng bảng Champions League nhưng phải phụ thuộc vào kết quả trận đấu còn lại. Cụ thể nếu Barcelona chỉ có được 1 điểm tại Luzhniki thì họ chỉ chính thức giành vé sớm khi Benfica cũng không thể đánh bại được Celtic.

Còn trong trường hợp thầy trò Tito Vilanova tiếp tục thất bại thì cơ hội đi tiếp vẫn rất lớn nhưng vẫn có thể xem là một thảm họa về niềm tin đơn giản bởi vì hai thất bại liên tiếp tại đấu trường danh giá nhất châu Âu với một đội bóng đã thiết lập cả một đế chế tại châu Âu trong những năm gần đây là khó có thể chấp nhận. Chính vì lẽ đó, Barcelona rất cần một chiến thắng hay “cụm từ gần nghĩa” với chiến thắng tại Nou Camp là cần một “Messi thăng hoa”.

Cơ hội giành vé đi tiếp của thầy trò Tito Vilanova vẫn rất lớn
Cơ hội giành vé đi tiếp của thầy trò Tito Vilanova vẫn rất lớn

Dĩ nhiên Barcelona không hề là “đội bóng một người”, sự thành công mà đội bóng xứ Catalonia có được là dựa trên tập thể dựa trên nền tảng tiki-taka trứ danh. Còn Messi đơn giản là người đóng vai trò tiên quyết trong cỗ máy chiến thắng đó với khả năng ghi bàn siêu hạng và đặc biệt hơn nữa là anh luôn xuất sắc hơn so với chính mình trong quá khứ, điều khiến không ai biết đâu là giới hạn cuối cùng mà tài năng kiệt xuất người Argentina có thể đạt được.

Hiện tại, El Pulga đang khiến tất cả hồi hộp chờ đợi còn dư luận thì nóng lên từng ngày vì sắp xô đổ một kỷ lục đã tồn tại suốt 40 năm qua và chính là giới hạn cao nhất khả năng săn bàn của một chân sút trong lịch sử bóng đá thế giới, kỷ lục ghi bàn trong một năm của “kẻ dội bom” Gerd Muller.

Với cú đúp vào lưới Zaragoza cuối tuần qua, Messi đã có được tổng cộng 78 bàn thắng trong năm 2012, chỉ còn cách kỷ lục 85 bàn mà Muller đã lập ra vào năm 1972 đúng 7 pha lập công nữa trong khi vẫn còn 10 trận đấu trước mắt kể cả trận đấu rạng sáng mai. Tuy nhiên với trận đấu rạng sáng mai, Messi sẽ có cơ hội xô đổ một kỷ lục ghi bàn khác đã thách thức thời gian khi tồn tại hơn một thế kỷ qua, chính xác là 103 năm qua.

Tiền đạo từng chơi cho Chelsea Vivian Woodward đã có 25 bàn thắng trong năm 1909 là người đang nắm giữ kỷ lục về số bàn thắng trong các trận đấu quốc tế ghi được trong vòng 1 năm dựa trên cách tính của IFFHS. Trong khi đó, El Pulga đã có được 23 bàn thắng trong các trận đấu quốc tế trong năm 2012, chỉ còn kém kỷ lục của Woodward hai pha lập công nữa, khoảng cách mà Messi hoàn toàn có thể san lấp tại Luzhniki.

Messi đang hướng tới kỷ lục đã tồn tại hơn 100 năm qua của Woodward
Messi đang hướng tới kỷ lục đã tồn tại hơn 100 năm qua của Woodward

Trước đó Messi cũng đã xô đổ kỷ lục 22 bàn mà Ali Daei (1996), Ronaldo (1997) và Ham Al-Noobi (2001) đã lập ra trong các trận đấu quốc tế. Trên danh sách những chân sút xuất sắc nhất năm 2012 của IFFHS thì Messi đang tạm thời dẫn đầu với 23 bàn thắng, xếp thứ 2 là “thần đồng” Neymar với 21 bàn còn cùng nhau đứng ở vị trí thứ 3 là với 17 bàn là Cristiano Ronaldo, Falcao và Ibrahimovic, tiền đạo vừa lập một cu poker vào lưới đội tuyển Anh.

Đội hình dự kiến:

Spartak Moscow: Forster; Lustig, Wilson, Mulgrew, Izaguirre; Wanyama, Brown, Forrest, Ledley, Commons; Hooper.

Barcelona: Valdes; Montoya, Pique, Puyol, Alba; Busquets, Xavi, Iniesta; Pedro, Villa, Messi.
 

Bảng G – Champions League

TT

Đội

Trận

T

H

B

BT

BB

Điểm

1

Barcelona

4

3

0

1

8

5

9

2

Celtic

4

2

1

1

6

5

7

3

Benfica

4

1

1

2

3

4

4

4

Spartak

4

1

0

3

6

9

3

Ngọc Trung