21h, 11/05/2014, SVĐ St Mary

Southampton - MU: Giờ chia tay nhau đã đến

(Dân trí) - Những ngày tháng thảm họa trong mùa giải 2013/2014 của MU cuối cùng cũng đã đi tới hồi kết. Tuy nhiên, chuyến hành quân tới St Mary của Southampton tối nay cũng là ngày “Quỷ đỏ” phải nói lời chia tay với hàng loạt công thần sau bao năm gắn bó son sắt.

Để tổng kết chiến dịch ở mùa giải 2013/2014 của MU - 1 năm sau ngày Sir Alex từ giã Old Trafford, người ta phải dùng tới cụm từ “thảm họa”. Trắng tay toàn diện, sa thải David Moyes, những rắc rối nơi hậu trường cùng sự xuống cấp của đội hình, rất nhiều vấn đề nan giải đang chờ đợi MU ở phía trước.

Một cuộc cách mạng lớn chắc chắn sẽ phải diễn ra ở “nhà hát” mùa hè này. Đầu tiên là trên băng ghế huấn luyện khi ai cũng thấy rằng Ryan Giggs chưa có đủ kinh nghiệm và năng lực để chèo lái con thuyền MU ở thời điểm hiện tại. Hãy để chuyện đó cho tương lai, khi lão tướng ở tuổi tứ tuần này dày dặn hơn trên băng ghế chỉ đạo.

Vidic, Ferdinand, Giggs…những công thần sẽ nói lời giã biệt với màu áo đỏ hôm nay

Vidic, Ferdinand, Giggs…những công thần sẽ nói lời giã biệt với màu áo đỏ hôm nay

Van Gaal sẽ đến, kèm theo đó là cả một núi tiền hứa hẹn được chi ra trên thị trường chuyển nhượng. Người đến thì phải có kẻ ra đi nên ở chiều ngược lại, hàng loạt gương mặt hết đát hay thể hiện quá kém cỏi mùa này sẽ bị gạch tên trong sổ tay của Van Gaal.

Điều đó đồng nghĩa, cuộc chạm trán với Southampton tại St Mary tối nay sẽ là lần cuối cùng, các Manucians được chứng kiến một loạt cái tên đã gắn bó nhiều năm với màu áo đỏ tung hoành trên sân cỏ. Thủ quân Vidic đã gật đầu với lời đề nghị của Inter Milan từ nhiều tháng trước và nối theo anh có thể là Evra với điểm đến Giuseppe Meazza.

Một nửa còn lại của cặp trung vệ thép ngày nào là Rio Ferdinand cũng sẽ nói lời tạm biệt ngày hôm nay. Bên cạnh đó, những Cleverley, Chicharito, Nani, Young, Buttner, Fletcher, Fellaini…đều đang phải lo ngại cho tương lai của mình.

Tất nhiên, chẳng thể bỏ sót được Ryan Giggs - người mà sau tất cả, anh vẫn là một huyền thoại sống của “Quỷ đỏ”. Chiến binh còn sót lại của thế hệ vàng 1992 đã tới lúc phải dừng chân, như một quy luật tàn nhẫn nhưng tất yếu của dòng thời gian.

Southampton cũng đang chuẩn bị tinh thần chia tay Shaw và Lallana, hai “viên ngọc quý” của St Mary

Southampton cũng đang chuẩn bị tinh thần chia tay Shaw và Lallana, hai “viên ngọc quý” của St Mary

Mà không chỉ có MU, ngay cả những CĐV của Southampton cũng đang chuẩn bị tinh thần cho ngày biệt li. Mùa này, The Saints thi đấu rất thành công với việc giành tới 55 điểm sau 37 vòng đấu, thành tích tốt nhất lịch sử của họ.

Thế nhưng, chiến công đó lại khiến những ngôi sao mang áo đỏ - trắng cảm thấy St Mary giờ đây đã trở nên quá nhỏ bé. Rất khó cho Southampton có thể giữ chân được hàng loạt tài năng được săn đón như Luke Shaw (MU, Chelsea, Man City chèo kéo), Adam Lallana (Liverpool dự định đặt giá 20 triệu bảng) hay kể cả ông thầy Pochettino cũng đang lắng nghe lời đề nghị về tương lai từ những chân trời phồn hoa hơn.

Về mặt mục tiêu, nếu như Southampton chắc chắn xếp hạng 8 chung cuộc thì MU trên lí thuyết vẫn có thể đoạt lấy vị trí thứ 6, tương đương suất dự Europa League cuối cùng từ tay Tottenhan. Tuy nhiên, thực tế thì khả năng MU hạ Southampton ngay tại St Mary đồng thời Spurs bại trận ở White Hart Lane dưới tay Aston Villa không dễ xảy ra.

Một bữa tiệc bàn thắng hứa hẹn sẽ diễn ra tại St Mary tối nay

Một bữa tiệc bàn thắng hứa hẹn sẽ diễn ra tại St Mary tối nay

Chưa kể, theo như dự báo của Juan Mata rằng MU sẽ là một phiên bản của Liverpool mùa này (chơi thành công ở Premier League nhờ chỉ dồn sức vào mặt trận giải VĐQG), rõ ràng là chẳng mấy ai ở Old Trafford thiết tha tới đấu trường hạng hai như Europa League. Có lẽ, một trận hòa ngập tràn bàn thắng ở St Mary tối nay sẽ là kết thúc tốt nhất cho cả MU và Southampton trong mùa giải 2013/2014 đáng nhớ, dù là theo những chiều hướng hoàn toàn khác nhau.

Đội hình dự kiến:
 
Nguyễn Huy


 

Nguyễn Huy