1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Son Heung Min suýt "tẩn" nhau với thủ môn Hugo Lloris

(Dân trí) - Trong ngày Tottenham giành chiến thắng vất vả trước đối thủ Everton, tiền đạo Son Heung Min và thủ thành Hugo Lloris đã có pha tranh cãi và suýt tẩn nhau trong đường hầm.

Ở vòng 33, Tottenham tiếp đón đối thủ Everton trên sân nhà. "Gà trống" rất cần một chiến thắng để níu giữ hi vọng mong manh suất tham dự Champion League mùa này.

Ở phút 24, từ cú dứt điểm của Lo Celso, bóng đập trúng người Michael Keane đổi hướng làm bó tay thủ thành Pickford. Đây cũng là bàn thắng duy nhất của trận đấu để mang về trọn vẹn 3 điểm cho thầy trò HLV Mourinho.

Son Heung Min suýt tẩn nhau với thủ môn Hugo Lloris - 1

Đội trưởng Tottenham Hugo Lloris có vẻ như chỉ trích gay gắt thái độ thi đấu khiến Son Heung Min tức giận

Tuy nhiên, tình huống đáng chú ý nhất của trận đấu này là pha tranh cãi giữa thủ thành Hugo Lloris với tiền đạo Son Heung Min khi cả hai đi vào đường hầm trong giờ nghỉ giữa hiệp. 

Cụ thể, thủ thành Hugo Lloris đã tiến thẳng đến chỗ Son Heung Min và có lời nói gay gắt. Tiền đạo người Hàn Quốc tỏ ra tức giận và suýt nữa "tẩn" nhau với thủ môn người Pháp nếu như không có sự can thiệp kịp thời từ các đồng đội Lo Celso và Harry Winks.

Màn xô xáy giữa Son Heung Min và Hugo Lloris sau đó lại được HLV Mourinho ca ngợi rằng "đó là một phần của bóng đá” và "tất cả đều vui vẻ sau khi trận đấu kết thúc".

Son Heung Min suýt tẩn nhau với thủ môn Hugo Lloris - 2

Son Heung Min suýt "tẩn" nhau với Hugo Lloris nếu không có sự can ngăn của các đồng đội

Về phần Mourinho, ông thầy người Bồ Đào Nha thậm chí còn cho rằng tình huống đó là “vẻ đẹp của bóng đá” đồng thời chia sẻ: “Điều đó thật tuyệt vời. Đó là kết quả trong những cuộc họp của chúng tôi. Nếu bạn muốn tìm người để đổ lỗi thì đó chính là tôi.

Tôi muốn cầu các thủ của mình phải tự phê bình và chỉ trích bản thân. Không những vậy, tôi còn muốn họ phê bình những đồng đội cùng ra sân. Các cầu thủ phải thể hiện tinh thần đồng đội mọi lúc mọi nơi. Trong trường hợp này, Son là một cậu nhóc cừ khôi và ai trong đội cũng thích cậu ấy.

Tuy nhiên, Lloris muốn Son thể hiện nhiều hơn so với những gì đã làm trong hiệp một. Tôi nghĩ đó không phải là vấn đề, quan trọng là cả đội phải trưởng thành. Để toàn đội tiến lên, mọi người đều phải có nghĩa vụ thúc đẩy lẫn nhau và tôi hài lòng về điều đó. Tôi đã nói chuyện với cả hai và tôi tin chắc bộ đôi này vẫn sẽ lại vui vẻ khi trận đấu kết thúc". 

Son Heung Min suýt tẩn nhau với thủ môn Hugo Lloris - 3

Son Heung Min và Hugo Lloris đã bắt tay làm hòa sau trận đấu

Dường như chiến lược gia người Bồ Đào Nha đã biết cách xóa dịu những cái đầu nóng của học trò để cả hai thi đấu tốt hơn và mang về chiến thắng quan trọng cho Tottenham ở vòng 33, qua đó có được 48 điểm và leo lên vị trí thứ 8 trên BXH.

Sông Lam