1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao
  3. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024

“SL.NA lắm chuyện lạ lùng!”

"Tôi đã định tự xin rút lui khỏi chức HLV trưởng vào cuối mùa giải nhưng cũng đâu có được yên. SL.NA nhiều chuyện lạ lùng lắm", cựu HLV SL.NA Nguyễn Văn Thịnh tâm sự.

Dù hoàn thành chỉ tiêu (lọt vào top 5) nhưng mùa giải vừa qua, SL.NA đã bộc lộ sự thiếu đoàn kết, bất ổn. Là HLV trưởng, ông lý giải thế nào trước thực trạng đó của đội?

 

Tôi cũng biết là thế. Nhưng bản thân tôi thấy mình đã hoàn thành tốt nhiệm vụ mà lãnh đạo CLB giao. Đội đã hoàn thành chỉ tiêu lọt vào top 5 V-League rồi còn gì.

 

Mùa giải có nhiều khó khăn như chuyện các cầu thủ phàn nàn bị chấn thương hàng loạt, rồi vụ ầm ĩ khi cầu thủ ngoại tố cáo ban huấn luyện dùng lời lẽ phân biệt chủng tộc… nhưng nếu có quay trở lại thời gian, tôi sẽ vẫn nhận cương vị này nếu được giao.

 

Từng là thầy của các cầu thủ Văn Quyến, Như Thuật, Minh Đức..., nhưng ông lại bị chính các cầu thủ này viết đơn đề nghị thay. Ông cảm thấy thế nào?

 

Đau lắm chứ. Tôi đâu có ham cái chức này đâu. Trước mùa giải, tôi được đặt vào vị trí đó cũng chỉ là tình thế khi HLV Filho ra đi do bất đồng với đội.

 

Sau lượt đi, tôi cũng đã xin rút nhưng lãnh đạo động viên cố làm nốt. Tôi cũng muốn rút lui cho êm đẹp giữ uy tín cho những người đã tin tưởng tôi nhưng nào có ai ngờ trước mọi chuyện.

 

Nhưng tôi thấy lại chuyện các cầu thủ viết đơn xin thay thế ban huấn luyện là buồn cười nhất. Tôi cũng chưa được đọc lá đơn ấy, chỉ biết nội dung qua báo chí thôi.

 

Khi cầu thủ vi phạm kỷ luật, cầm bút viết bản kiểm điểm còn khó trôi chảy, thế mà viết lá đơn xin thay ban huấn luyện sao ngon lành thế. Nhưng cũng chẳng sao vì tôi biết SL.NA còn nhiều chuyện lạ lùng hơn nhiều.

 

Chuyện cầu thủ vừa qua được bỏ phiếu để lựa chọn ban huấn luyện mới cũng là một điều lạ lùng như thế ở SL.NA?

 

Tôi nghĩ ban huấn luyện mới đã có sẵn rồi, chuyện bỏ phiếu chỉ là thủ tục cho có vẻ dân chủ thôi. Nhưng thôi, nếu êkíp mới mà ăn ý nhau như vậy thì càng tốt cho CLB.

 

Trước những phản ứng từ học trò như vậy nhưng tại sao ông lại luôn bảo vệ họ?

 

Tôi từng là thầy của nhiều cầu thủ thật đấy nhưng việc dạy cách đá quả bóng nó chẳng liên quan gì tới việc ngoài sân cả. Tôi biết tất cả chỉ là dàn dựng để đưa một êkíp mới lên thay thôi nên cũng chẳng giận họ làm gì. Họ thấy ai xứng đáng hơn thì họ chọn thôi.

 

Rời cương vị HLV trưởng, ông đã có dự định gì cho tương lai của mình?

 

Tôi sẽ vẫn tiếp tục ở lại đây, hiện giờ chưa có nhiệm vụ chính thức. Nhưng đã ăn cơm Sông Lam, đã là người Sông Lam tôi sẽ không đi đâu cả. Tôi chẳng mơ mộng tới miền đất mới nào hết vì đâu cũng như nhau thôi.

 

Theo Ban Mai

Ngôi sao