1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Sir Alex Ferguson bất ngờ bị trò cũ kể chuyện xấu

(Dân trí) - Trong cuốn tự truyện của mình, cựu cầu thủ MU Mads Timm đã kể khá nhiều câu chuyện “thâm cung bí sử” liên quan tới ông thầy Sir Alex Ferguson.

Trong quá khứ, Mads Timm từng có 4 năm khoác áo MU (2002-2006). Tuy nhiên, cầu thủ này chỉ được sử dụng đúng 1 lần ở Premier League. Dù sao, quãng thời gian dài ở Old Trafford cũng đủ để cầu thủ người Đan Mạch hiểu rõ nội bộ của đội bóng.

Mads Timm cho rằng Sir Alex là HLV độc đoán, thích kiểm soát
Mads Timm cho rằng Sir Alex là HLV độc đoán, thích kiểm soát

Khá nhiều câu chuyện ở MU đã được Mads Timm kể trong cuốn tự truyện của mình có tên Red Devils. Trong đó, cầu thủ này đã nhắc khá nhiều tới ông thày cũ Sir Alex Ferguson.

Trong đó, theo lời kể của Mads Timm, Sir Alex Ferguson là ông thày khá độc đoán. Cầu thủ này nói: “Sir Alex rất thích kiểm soát. Ông ấy thúc đẩy động lực của các cầu thủ bằng việc giúp họ vượt qua nỗi sợ hãi. Bằng phương pháp lãnh đạo của mình, Sir Alex Ferguson luôn yêu cầu các cầu thủ hy sinh vô điều kiện.

David Beckham, Ryan Giggs, anh em nhà Neville đều buộc phải thích nghi. Họ như đội quân nô lệ của Sir Alex vậy. Có lẽ, cách quản lý này chỉ thích hợp với những cầu thủ MU ở thời điểm này. Ngày nay, chúng ta không thể nói về sự trung thành và hy sinh tuyệt đối cho đội bóng. Mức lương chính là thứ kích thích các cầu thủ hơn là tinh thần của đội bóng”.

Tiếp đó, Mads Timm cũng tiết lộ rằng anh từng bị Sir Alex Ferguson gọi là “kẻ ngu ngốc” vì đi siêu xe Porsche tới sân tập. Anh nói thêm: “Tôi sở hữu một chiếc Porsche. Tôi nghĩ rằng Sir Alex không bao giờ quan tâm tới điều đó nếu như các cầu thủ chơi tốt. Tôi đã né việc để ông ấy nhìn thấy chiếc Porsche đó, khi đã để xe ở khu công nhân.

Tuy nhiên, khoảng thời gian này, David Beckham đã xin ông ấy cho phép đi trực thăng tới sân tập. Sir Alex đã sốc nặng. Tình cờ, ông ấy phát hiện ra chiếc Porsche của tôi. Sau đó, ông ta mắng nhiếc tôi là kẻ ngu ngốc. Điều đó buộc tôi phải đi taxi tới sân tập”.

Cũng theo tiết lộ của Mads Timm, Sir Alex còn có một lần khác nổi điên vì anh. Mads Timm chia sẻ thêm: “Sir Alex rất tức giận khi tôi gọi ông ấy là “Alex” trước mặt những cầu thủ trẻ. Ông ta đã hét lên: “Này, tôi không phải là bạn mà là HLV của cậu nhé”.

H.Long