Sinner, Tiafoe vào chung kết Cincinnati Open

Hạo Minh

(Dân trí) - Jannik Sinner đánh bại Alexander Zverev ở trận bán kết thứ nhất tại Cincinnati Open với tỷ số 7-6(9), 5-7, 7-6(4), qua đó giành quyền vào chơi chung kết gặp Frances Tiafoe.

Mặc dù đôi khi Sinner có những bước chân khập khiễng và bị đau hông nhưng anh đã chiến đấu kiên cường để đánh bại Zverev sau 3 giờ 7 phút tranh tài tại trận bán kết đầu tiên của Cincinnati Open 2024. 

"Đôi khi bạn phải chơi một chút với tinh thần. Tôi nghĩ hôm nay đó là thế mạnh của tôi. Trận đấu có một số khoảnh khắc thăng trầm, điều này có thể xảy ra, đặc biệt là khi bạn thi đấu trong hơn 3 giờ. Đây là một trận đấu hay đối với cả hai chúng tôi. Zverev đã giao bóng rất tốt, vì vậy tôi có thể rất tự hào về chiến thắng", Sinner nói trong buổi phỏng vấn sau trận đấu.

Sinner, Tiafoe vào chung kết Cincinnati Open - 1

Sinner vượt qua chấn thương để đánh bại Zverev (Ảnh: Getty).

Khi Sinner không thể tìm ra cách để kết thúc trận đấu trong hai set, tay vợt người Italy thể hiện dấu hiệu đau hông ngày càng tăng, có vẻ như Zverev đã ở vị trí thuận lợi để tiến gần đến chiến thắng tại Trung tâm quần vợt Lindner Family.

Tuy nhiên, vượt qua những rào cản về thể trạng, Sinner đã tạo ra một set bùng nổ bùng nổ để có chiến thắng và thu hẹp khoảng cách trong loạt trận đối đầu trực tiếp với tay vợt người Đức xuống còn 2-4. Sinner thua bốn trận toàn thua trước Zverev nhưng thắng hai trận đối đầu gần nhất.

"Điều này có ý nghĩa rất lớn đối với tôi. Đây là một khoảnh khắc rất khác với những gì tôi đang trải qua, vì vậy tôi rất vui về kết quả này. Tất nhiên, về mặt thể chất, tôi phải cải thiện, bởi vì nếu muốn giành Grand Slam hoặc một danh hiệu lớn hơn, chắc chắn tôi phải có phong độ tốt hơn. Dẫu vậy tôi tự hào khi cố gắng duy trì tinh thần và chúng ta hãy cùng xem điều gì sẽ đến vào ngày mai", Sinner nói.

Sinner chưa từng vượt qua vòng 4 tại Cincinnati Open, nhưng giờ đây anh chỉ còn cách danh hiệu vô địch thứ 5 trong mùa giải năm nay đúng một trận đấu. 

Zverev đã có nhiều cơ hội chiến thắng set đầu tiên. Tay vợt 27 tuổi người Đức sớm có break ở set thứ nhất, anh có quyền giao bóng ở game 10 sau khi vượt lên dẫn 5-4. Tuy nhiên, một game đấu cẩu thả đã khiến Zverev bị đòi break. Sau khi trời mưa khiến trận đấu bị hoãn, Sinner đã cứu được hai set-point trước khi giành chiến thắng ở set mở màn.

Ở set thứ hai, hai tay vợt bám đuổi quyết liệt. Zverev không thể bứt phá khi có được break sớm bởi Sinner đã đòi break ngay game tiếp theo. Dẫu vậy, tay vợt người Đức đã bẻ game 12 để có chiến thắng 7-5 và đẩy trận đấu vào set 3. 

Sinner và Zverev đều bảo vệ tốt các game giao bóng và một lần nữa hai người phải thi đấu tie-break. Sau khi Sinner đánh một cú thuận tay đánh trả bóng quyết định ngay trên vạch biên để dẫn trước 6-3 trong ván quyết thắng, Zverev chỉ có thể cúi xuống không tin nổi. Tay vợt 23 tuổi người Italy có điểm số đúng thời điểm quan trọng nhất để bứt phá giành chiến thắng.

Sinner, Tiafoe vào chung kết Cincinnati Open - 2

Zverev thi đấu thiếu ổn định trước Sinner (Ảnh: Getty).

Một trận đấu theo kế hoạch diễn ra vào buổi chiều đã bị hoãn do trời mưa trở thành một trận đấu diễn ra vào buổi tối trên sân trung tâm.

"Đây là một trận đấu khó khăn, một trận đấu thú vị. Bầu không khí thật tuyệt vời trong suốt cả trận đấu. Rất nhiều điều kiện khác nhau. Chúng tôi bắt đầu khi trời còn nắng, sau đó là mưa. Bây giờ lại là buổi tối, vì vậy cả hai chúng tôi đều rất căng thẳng. Tôi rất vui về màn trình diễn này, và rất vui khi được vào chung kết", Sinner nói thêm.

Đối thủ tranh cúp của Sinner sẽ là Frances Tiafoe, tay vợt người Mỹ đã thắng 4-6, 6-1, 7-6(4) trước Holger Rune ở trận bán kết thứ hai.