1. Dòng sự kiện:
  2. Copa America 2024

Sinner chệch choạc, Alcaraz thắng nhanh ở vòng đầu Wimbledon

Hạo Minh

(Dân trí) - Janik Sinner phải thi đấu 4 set với thời gian lên tới 3 giờ trước đối thủ hạng 110 thế giới. Trong khi đó, đương kim vô địch Carlos Alcaraz thắng nhanh sau 3 set trước đối thủ hạng 269 thế giới.

Jannik Sinner có chút loạng choạng giữa chừng trong trận đấu vòng đầu tiên của Wimbledon với tay vợt người Đức không được xếp hạt giống Yannick Hanfmann, nhưng tay vợt số một thế giới đã phục hồi để giành chiến thắng 6-3, 6-4, 3-6, 6-3 để tiến vào vòng hai thi đấu với tay vợt đồng hương Matteo Berrettini.

Sinner chệch choạc, Alcaraz thắng nhanh ở vòng đầu Wimbledon - 1

Sinner có chút chệch choạc sau cú ngã (Ảnh: FS).

Nhà vô địch Australian Open đã sử dụng cú giao bóng và những cú đánh thuận tay mạnh mẽ một cách hiệu quả trước Hanfmann khi anh dễ dàng vượt qua set đầu tiên chỉ sau một break và tiếp tục vượt lên dẫn trước ở đầu set hai.

Hanfmann bám trụ và gây sức ép lên cú giao bóng của Sinner nhưng không thể tìm được cách vượt qua và hạt giống số 1 đã vươn lên dẫn trước hai set.

Tay vợt số 110 thế giới đã lật ngược tình thế để vươn lên dẫn trước 4-0 ở set thứ ba khi Sinner dường như đã bị ảnh hưởng bởi một cú ngã đau đớn, tay vợt người Đức đã đưa tay lên che tai trong tiếng reo hò lớn sau khi đưa trận đấu với set thứ 4.

Tuy nhiên, không có màn lội ngược dòng nào xảy ra khi Sinner tìm lại nhịp điệu thi đấu dưới ánh đèn sân đấu Court One để bứt phá dẫn trước 3-1 và giữ vững phong độ cho đến khi kết thúc trận đấu.

Sinner đã nâng cao danh hiệu đầu tiên của mình trên mặt sân cỏ tại Halle hai tuần trước, anh có thể phải đối mặt với một thử thách khó khăn khác trước Berrettini sau khi á quân năm 2021 đánh bại tay vợt Marton Fucsovics người Hungary với tỷ số 7-6(3), 6-2, 3-6, 6-1.

Sinner chệch choạc, Alcaraz thắng nhanh ở vòng đầu Wimbledon - 2

Alcaraz chơi mạnh mẽ ở trận đầu ra quân (Ảnh: FS).

Hạt giống số 3 Carlos Alcaraz đã phải chịu thử thách trong hành trình bảo vệ danh hiệu Wimbledon nhưng tay vợt người Tây Ban Nha đã đánh bại tay vợt người Estonia Mark Lajal với tỷ số 7-6(3), 7-5, 6-2 và tiến vào vòng 2 vào đêm qua (1/7).

"Anh ấy đã chơi một trận đấu hay, điều này rõ ràng khiến tôi hơi ngạc nhiên một chút vì tôi không có nhiều cơ hội xem Lajal thi đấu. Anh ấy có trình độ tuyệt vời, đầy khát khao của tuổi trẻ, bằng tuổi tôi", Alcaraz nói.

"Tôi chắc chắn rằng tôi sẽ còn đối đầu với Lajal  nhiều hơn nữa trong tương lai và tôi thực sự vui mừng khi giành được chiến thắng đầu tiên tại Centre Court trong năm nay".