1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao

Simona Halep rơi lệ cho lần đầu vô địch Roland Garros

(Dân trí) - Simona Halep đã rớm lệ sau khi đăng quang ngôi vô địch Roland Garros, tay vợt người Romania chờ đợi khá lâu mới có được danh hiệu Grand Slam trong sự nghiệp.

Halep không còn là tay vợt trẻ, cô đã vươn lên được vị trí số 1 thế giới, đáng buồn rằng những danh hiệu lớn vẫn lảng tránh tay vợt người Romania. Mong chờ mãi cuối cùng Halep cũng vô địch, với chiến thắng 3-6 6-4 6-1 trước Sloane Stephens ở trận chung kết Roland Garros vừa diễn ra, Halep đã đăng quang. Cô giành được danh hiệu Grand Slam ở tuổi 26.

"Điều này rất xúc động. Tôi đã chờ đợi khoảnh khắc này từ khi 14 tuổi", tay vợt người Romania phát biểu sau khi nhận cúp vô địch. Mắt đã rớm lệ, Halep chờ đợi khoảnh khắc vô địch đã lâu.


Halep rớm lệ sau khi có được danh hiệu vô địch Grand Slam lần đầu tiên

Halep rớm lệ sau khi có được danh hiệu vô địch Grand Slam lần đầu tiên

Halep đã có trận đấu thứ 32 ở giải Grand Slam, thắng cũng nhiều, thua chẳng ít. Cô đã từng chơi hai trận chung kết ở Paris trước đây, thua Maria Sharapova của Nga vào năm 2014 và thua tay vợt trẻ người Latvia Jelena Ostapenko năm ngoái.

Không chỉ hai lần thất bại ở chung kết Roland Garros, Halep còn có chuỗi ba trận không thắng ở chung kết Grand Slam. Mới đầu năm nay, cô cũng đã thua Caroline Wozniacki ở trận chung kết Australian Open. Đó là một trận đấu giữa "đương kim nữ hoàng không vương miện" và "cựu nữ hoàng tay trắng" và vậy may đã mỉm cười cho tay vợt người Đan Mạch, còn Halep vẫn chỉ có số không.

"Tôi thấy các chàng trai ở đó với lá cờ Romania", Halep nói tiếp. "Cám ơn gia đình và bạn bè của tôi, dĩ nhiên cả anh trai tôi, cả người Romani và người Pháp vì sự ủng hộ tuyệt vời của họ".

Halep là tay vợt đầu tiên của Romania vô địch Roland Garros trong 40 năm qua, gần nhất người một người Romani trở thành nữ hoàng trên mặt sân đất nện là Virginia Ruzici, năm 1978. Ruzici hiện là người đại diện cho Halep, bà cũng đã cổ vũ cho tay vợt đồng hương từ trên khán đài.

"Thật tuyệt vời là 40 năm sau Virginia, tôi đã thắng. Tôi rất vui được làm điều này và hy vọng sẽ chơi trận chung kết khác ở đây, bởi tôi rất yêu thích giải đấu này".

Hạt giống số 10 Stephens đã mơ ước mở rộng kỷ lục hoàn hảo của mình trong trận chung kết Grand Slam, năm ngoái cô đã vượt qua đồng hương, người bạn thân Madison Keys ở trận chung kết để đăng quang ở US Open.

Đáng tiếc Stephens không thể hoàn thành mơ ước, cô đã để chức vô địch tuột khỏi tầm tay dù có một khởi đầu rất tuyệt vời. "Đây không phải giải thưởng mà tôi muốn có, nhưng nó vẫn rất đẹp", Stevens nói sau khi giành chiếc đĩa bạc cho danh hiệu á quân.

“Với Simona, xin chúc mừng Slam đầu tiên của cô ấy. Chiếc cúp trông có vẻ hợp với cô. Tôi chẳng muốn thua ai ngoài tay vợt số 1 thế giới, vì thế xin chúc mừng cô và nhóm của cô", Stevens nói thêm.

P.S