1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Silva ghi bàn thắng muộn, Man City ngược dòng thắng West Ham

(Dân trí) - Với bàn thắng muộn của Silva, Man City đã giành chiến thắng 2-1 trên sân nhà trước West Ham. Chiến thắng này giúp đoàn quân của Guardiola nối dài chuỗi trận thắng liên tiếp lên con số 13 và họ tiếp tục duy trì khoảng cách 8 điểm với đội đang xếp thứ hai MU.

Man City thi đấu muộn nhất tại vòng 15 Premier League, họ tiếp đón đội bóng đang nằm ở nhóm xuống hạng West Ham tại sân nhà Etihad. Trước trận đấu này, MU gửi tới Man City lời thách thức lớn khi đoàn quân của Mourinho giành chiến thắng 3-1 trên sân Arsenal và rút ngắn khoảng cách với Man City xuống còn năm điểm.

Với lợi thế sân nhà, Man City vẫn có được kết quả tốt trước West Ham, dù chiến thắng của Man City khá vất vả nhưng dù sao họ vẫn có được ba điểm. Đội khách West Ham khởi đầu trận tốt, không nhưng khiến các chân sút của Man City tịt ngòi trong suốt 45 phút đầu tiên, họ còn vượt lên dẫn trước với bàn thắng mở tỉ số của Ogbonna.

Sau khi bị dẫn trước ở hiệp một, ngay đầu hiệp hai Guardiola gia tăng sức công và họ cũng không mất quá nhiều thời gian để tìm được bàn thắng gỡ hòa. Otamendi san hòa 1-1 ở phút 57, sức ép lên West Ham rất lớn bởi tham vọng chiến thắng của Man City rất rõ ràng. Mãi tới phút 83, Man City mới có được bàn thắng thứ hai do công của Silva, bàn thắng này đã ấn định chiến thắng 2-1 cho Man City.


Silva ăn mừng sau khi ghi bàn ở phút 83

Silva ăn mừng sau khi ghi bàn ở phút 83

S

Xét về con số thống kê, Man City vẫn vượt trội. Đội bóng của Guardiola kiểm soát bóng tới 77% thời gian, tung ra 24 pha dứt điểm, nhưng chỉ 8 lần bóng trúng cầu môn. Trong khi đó dù chỉ kiểm soát bóng 23% thời gian, West Ham cũng có tới 7 lần dứt điểm và 4 lần bóng trúng khung thành của đối phương. Điều đó chỉ ra rằng, Man City thi đấu không hiệu quả về mặt tấn công ở trận đấu thuộc vòng 15.

Chiến thắng trước West Ham chưa hẳn khiến người hâm mộ Man City thực sự vui, bởi nếu chứng kiến phong độ của đội bóng này từ đầu mùa thì có thể thấy rằng những chiến thắng gần đây của Man City rất vất vả. Ít nhất ba trận đấu gần nhất, đội bóng này đều phải ghi bàn ấn định chiến thắng sau phút 80 và bốn trận gần nhất họ cũng chỉ ghi không quá hai bàn thắng mỗi trận.

Man City đã có chiến thắng thứ 13 liên tiếp ở Premier League, ngang bằng kỉ lục của Chelsea, họ chỉ còn kém chuỗi trận thắng nhiều nhất tại Premier League một trận (Arsenal 14 trận), tuy nhiên vòng đấu tới Man City sẽ gặp thách thức lớn khi phải thi đấu trên sân MU, đội đang xếp nhì bảng với khát khao bám đuổi quyết liệt Man City.


Guardiola ăn mừng chiến thắng giúp đội bóng của ông có được 43 điểm sau 15 vòng đấu

Guardiola ăn mừng chiến thắng giúp đội bóng của ông có được 43 điểm sau 15 vòng đấu

Khá bất ngời khi Guardiola không sử dụng tiền vệ Fernadinho ở trận đấu này, ông để cầu thủ người Brazil ngồi dự bị và Delph được đôn lên thay thế vị trí của cầu thủ người Brazil. Đội chủ nhà khởi động rất mạnh mẽ, họ liên tục bắn phá khung thành của West Ham, nhưng cơ hội thực sự không có nhiều bởi đội khách sẵn sàng co về phòng thủ trong vòng cấm địa với số đông nên Man City thường phải dứt điểm từ xa.

Chơi rất kiên cường, West Ham bất ngờ vượt lên ở phút 44 với bàn thắng của Ogbonna. Xuất phát từ quả phạt góc của đội khách, các cầu thủ West Ham chuyền bóng trước khi Creswell tạt bóng chính xác cho Ogbonna đánh đầu ở trung tâm vòng cấm địa hạ gục thủ thành Ederson mở tỉ số trận đấu.

Man City bị dẫn bàn, chơi tấn công như mơ ngủ trong suốt 45 phút đầu tiên khiến Guariola sốt ruột. Chiến lược gia người Tây Ban Nha quyết định thay Danilo bằng Jesus để gia tăng sức công cho Man City. Sự thay đổi của Guardiola nhanh chóng mang lại hiệu quả, chỉ 12 phút sau khi vào sân Jesus đã kiến tạo cho Otemandi lập công quân bình tỉ số 1-1.


Thủ thành Adrian (thứ hai từ phải sang) thi đấu hay trong trận đấu gặp Man City

Thủ thành Adrian (thứ hai từ phải sang) thi đấu hay trong trận đấu gặp Man City

Các chân sút của Man City chơi tốt hơn sau khi gỡ hòa, nhưng thủ thành Adrian chơi rất xuất sắc. Chốt chặn cuối cùng của đội khách liên tục có những tình huống phản xạ xuất sắc để cản phá thành công các pha dứt điểm khó của Man City.

Những tưởng đội chủ nhà không thể ghi thêm bàn, nhưng vận may đã mỉm cười với họ ở phút 83. Từ quả treo bóng của De Bruye, Silva băng xuống tung móc đưa bóng chéo góc khiến thủ thành Adiran phải chôn chân dứng nhìn bàn thua.

West Ham không đầu hàng, cơ hội gỡ hòa của họ xuất hiện ở phút 90. Đáng tiếc dù khá thoải mái ở trung tâm vòng cấm địa nhưng Sakho lại dứt điểm chệch cột dọc ra ngoài. West Ham đã trắng tay trận thứ ba liên tiếp dưới triều đại David Moyes.

Đội hình thi đấu

Manchester City (4-3-3): Ederson 6; Walker 6, Otamendi 7.5, Mangala 5, Danilo 5 (Jesus 46, 8); Delph 6.5, De Bruyne 7, D Silva 7; Sterling 6.5, Aguero 5.5 (Fernandinho 85), Sane 6 (B Silva 90)

West Ham (5-3-1-1): Adrian 7.5; Zabaleta 6.5, Rice 7, Ogbonna 7, Cresswell 6.5, Masuaku 7; Fernandes 7, Obiang 6, Kouyate 6 (Sakho 43, 6); Lanzini 6 (Arnautovic 69, 6); Antonio 7 (Ayew 88)

Silva ghi bàn thắng muộn, Man City ngược dòng thắng West Ham - 4

Phù Sa