1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

SHB Đà Nẵng quyết tâm phục hận Kelantan

(Dân trí) - Trong cuộc họp báo trước trận đấu lượt về bảng G giữa SHB Đà Nẵng và Kelantan (Malaysia), HLV đội khách Bojan Hodak tỏ ra thận trọng khi đánh giá rất cao chủ nhà, dù lượt đi trên sân Sultan Mohammad IV, họ thắng đến 5-0.

Khi được hỏi nguyên nhân nào giúp Kelantan dễ dàng đánh bại nhà vô địch V-League SHB Đà Nẵng đến 5 bàn không gỡ ở lượt đi, chiến lược gia người Croatia Bojan Hodak nói một phần nhờ may mắn.

 

“Tôi nghĩ đội tôi có một phần may mắn ở lượt đi. Thêm vào đó là việc SHB Đà Nẵng có một số trụ cột ngồi ngoài. Trận đó, SHB Đà Nẵng đã để chúng tôi ghi đến 3 bàn ở hiệp một nên sang hiệp hai khó thay đổi được tình thế”, HLV Bojan Hodak nói.
 
 
SHB Đà Nẵng quyết báo thù thất bại ở lượt đi

SHB Đà Nẵng quyết báo thù thất bại ở lượt đi

 

Về sự chuẩn bị cho cuộc tái đấu trên sân Chi Lăng, HLV Hodak cũng bày tỏ những khó khăn nội tại của Kelantan. Nhà cầm quân người Croatia cho biết, vấn đề của Kelantan hiện nay cũng giống như SHB Đà Nẵng, đó là phải thi đấu với mật độ dày ở nhiều mặt trận, từ giải VĐQG, Cup QG cho đến AFC Cup. Ngay sau chuyến làm khách SHB Đà Nẵng vào chiều mai (10-4), ngày 13-4 tới, Kelantan có trận đấu ở giải VĐQG.

 

Chính vì thế, HLV Bojan Hodak đã quyết định để một số trụ cột được nghỉ ngơi vào chiều mai nhằm mục đích phân phối sức cho các mặt trận.

 

Đánh giá về trận lượt về trên sân Chi Lăng, HLV Bojan Hodak tỏ ra thận trọng: “Tôi nghĩ ở bảng G, SHB Đà Nẵng và Kelantan là những đội bóng chất lượng và họ biết làm gì cầm vé đi tiếp. Còn trận đấu ngày mai, chắc chắn chúng tôi có một số khó khăn vì như đã phân tích, Kelantan buộc phải để một số trụ cột ngồi ngoài. Trong khi đó, SHB Đà Nẵng sẽ rất quyết tâm chiến thắng để chứng minh họ không phải là một đội bóng dở. Tuy nhiên, một khi đã ra trận, dù xác định khó khăn thế nào thì các cầu thủ của tôi cũng muốn chiến thắng”.

 

Về phía chủ nhà, HLV Lê Huỳnh Đức cho biết trận thua 0-5 ở lượt đi như là điều phải đến. “Chúng tôi đã chơi 8 trận trong vòng hơn 1 tháng nên thể lực không đáp ứng là chuyện không thể tránh khỏi. Tôi biết dư luận có quyền đòi hỏi, kỳ vọng SHB Đà Nẵng này nọ nhưng tôi là người trong cuộc, tôi biết cầu thủ mình đang ở đâu…”.

 

Về trận lượt chiều mai, Huỳnh Đức tin tưởng SHB Đà Nẵng sẽ nhập cuộc tốt trước Kelantan bởi đã có khoảng 10 ngày nghỉ ngơi hồi phục. Bên cạnh đó, được chơi trên sân nhà, quyết tâm của đội bóng sông Hàn chắc chắn sẽ dâng cao hơn và không dễ để gục ngã lần nữa.

 

Trận lượt đi trên sân Sultan Mohammad IV, SHB Đà Nẵng nhập cuộc với đội hình nhiều cầu thủ dự bị nên không thể duy trì được sự kết dính giữa các tuyến, để rồi nhanh chóng bị Kelantan hạ gục ở hiệp một vói 3 bàn thắng. Những điều chỉnh nhân sự lẫn chiến thuật của Huỳnh Đức sau đó đã quá muộn để đội bóng sông Hàn lật ngược thế cờ. Tồi tệ hơn, họ còn bị thủng lưới thêm 2 bàn ở hiệp hai và kết thúc với thất bại muối mặt 0-5. Nhưng cũng phải thừa nhận, Kelantan trình diễn một lối đá dũng mãnh và rất hiệu quả.

 

Trận lượt về chiều mai, theo HLV Bojan Hodak thì Kelantan sẽ cất một vài trụ cột trên băng ghế, trong khi SHB Đà Nẵng chắc chắn tung vào sân đội hình mạnh nhất với quyết tâm “đòi nợ”.

 

Hiện tại, Kelantan đang đứng nhất bảng G với 7 điểm, SHB Đà Nẵng thứ nhì với 6 điểm. Nếu 3 điểm ở lại Chi Lăng sau trận đấu diễn ra lúc 16 giờ 30 chiều mai, SHB Đà Nẵng sẽ đòi lại ngôi nhất bảng và rộng cửa giành vé vào vòng trong.

 

Khánh Quang