1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Vòng bảng AFC Cup 2013

SHB Đà Nẵng lại khóc hận trước Kelantan

(Dân trí) - Không thi đấu bạc nhược như ở lượt đi, chiều nay tại Chi Lăng, SHB Đà Nẵng chơi tấn công lấn lướt, tạo ra hàng tá cơ hội nhưng cuối cùng lại thất bại 0-1 trước đại diện đến từ Malaysia, CLB Kelantan.

Lượt đi trên sân Sultan Mohammad IV, Kelantan có một trận đấu hết sức dễ dàng khi SHB Đà Nẵng nhanh chóng gục ngã với đội hình dự bị. Nhưng trận lượt về chiều nay, mọi chuyện đã đổi khác. Đội bóng sông Hàn ra sân với những cầu thủ ưu tú nhất đã không cho Kelantan có nhiều cơ hội tiếp cận khung thành thủ môn Thanh Bình.

 

Với sự trở lại của Quốc Anh, Nguyên Sa để cùng Minh Phương, Hoàng Quãng đảm nhận tuyến giữa, lối vận hành của đội bóng sông Hàn nhịp nhàng hơn, những đường phát động tấn công đa dạng hơn. Trên hàng công, Danny, Merlo có quá nhiều cơ hội để dứt điểm chứ không khan hiếm như lượt đi.

 

Trước trận đấu này, HLV Bojan Hodak nói ông sẽ cất nhiều trụ cột để dưỡng sức cho mặt trận quốc nội. Thế nhưng, đó chỉ là tiêu tung “hỏa mù” của nhà cầm quân người Croatia bởi trong đội hình xuất phát của Kelantan có đầy đủ những hảo thủ. Đáng chú ý, cả 4 ngoại binh Lek Kcira, Obina Nwanri, Petratos, Nwakaeme đều có mặt trong đội hình xuất phát.

 
Merlo và đồng đội quá vô duyên trong trận đấu.
Merlo và đồng đội quá vô duyên trong trận đấu.
 

Sau những phút thăm dò, SHB Đà Nẵng đẩy cao đội hình lên tấn công và họ sớm tạo ra những cơ hội rõ ràng. Trong đó, đáng tiếc là cú đệm bóng hỏng của Merlo trong vòng cấm sau khi đón đường tạt của Minh Phương ở phút 11, hay như cú sút cận thành của Quốc Anh không thành bàn ở phút 23.

 

Tốc độ trận đấu dần đẩy cao và SHB Đà Nẵng là những người làm chủ thế trận. Phút 24, SHB Đà Nẵng phối hợp tuyệt vời, Danny chuyền ngược cho Hoàng Quãng đẩy ra tạo cơ hội để Quốc Anh dứt điểm nhưng lại không thành bàn.

 

Trước sức ép của chủ nhà, Kelantan chủ động đá phòng thủ phản công nhưng tỏ ra rất nguy hiểm. Phút 31, Zairo thực hiện cú đá phạt căng, bóng đi khá hiểm khiến thủ môn Thanh Bình phải bay người đấm bóng giải nguy, lập tức Nwakaeme ập vào đá bồi nhưng thiếu chính xác.

 
Nwakaeme ghi bàn thắng duy nhất giúp Kelantan thắng 1-0.
Nwakaeme ghi bàn thắng duy nhất giúp Kelantan thắng 1-0.
 

Những phút cuối hiệp một, SHB Đà Nẵng tiếp tục bỏ lỡ 2 cơ hội đáng tiếc. Trong tình huống ở phút 37, Minh Phương câu bóng từ chấm đá phạt bên cánh phải, Merlo đánh đầu loại thủ môn Fahmi, Quốc Anh băng vào dứt điểm nhưng trung một hậu vệ khách bật ra. Tiếp đến ở phút 40, Nguyên Sa có cơ hội đối mặt thủ môn Fahmi nhưng cú xỉa bóng nhằm vào góc xa của tiền vệ Đà Nẵng lại đi chệch cột dọc.

 

Hiệp hai, SHB Đà Nẵng dồn hết đội hình lên tấn công và bóng gần như chỉ lăn bên phần sân Kelantan. Hàng tá cơ hội ngon ăn được đội chủ nhà tạo ra như lần lượt bị Danny, Merlo… bỏ lỡ.

 

Tấn công nhiều không ghi bàn, SHB Đà Nẵng đã phải trả giá. Phút 74, từ một đường phát bóng dài lên trên, Nwakaeme đã tận dụng sức càn lướt tốt vượt qua sự truy cản của Hải Lâm, Cosmin trước khi hạ gục thủ môn Thanh Bình, mở tỷ số 1-0.

 
Nỗi buồn của các cầu thủ SHB Đà Nẵng

Nỗi buồn của các cầu thủ SHB Đà Nẵng
 

Huỳnh Đức sau đó quyết định đưa Minh Tuấn vào thay Merlo nhằm tạo ra tính đột biến trên hàng công nhưng SHB Đà Nẵng vẫn không thể ghi bàn. Đáng tiếc nhất ở phút 90+4, Minh Phương thực hiện cú sút cực căng, thủ môn Fahmi đẩy ra, Nguyên Sa ập vào đánh đầu nhưng vẫn không thành công.

 

Tỷ số 1-0 được ấn định cho Kelantan. Như vậy, tổng hai lượt đi về, SHB Đà Nẵng thua Kelantan đến 0-6. Đáng lo hơn với thất bại này, thầy trò Huỳnh Đức phải đối diện với vô vàn khó khăn trong mục tiêu giành vé đi tiếp.

 

Còn với Kelantan, thắng trận này giúp họ gần như cầm chắc 1 vé ở bảng G với 10 điểm hiện có.

 

Khánh Quang