Seongnam đăng quang Champions League châu Á

(Dân trí) - Tân vương của Champions League châu Á đã chính thức được xác định, đó là CLB Seongnam IIhwa đến từ Hàn Quốc. Với chiến thắng 3-1 trước Zob Ahan của Iran ở trận chung kết, Seongnam đã giúp giữ ngôi vị danh giá này ở lại xứ kim chi.

Trong lịch sử của AFC Champions League, Seongnam đã có đến 4 lần tiến đến trận đấu cuối cùng và một lần đăng quang ở mùa giải 1995/96. Trong khi đó, đây mới chỉ là lần đầu tiên Zob Ahan có vinh dự “nếm trải” cảm giác của một trận chung kết giải đấu danh giá nhất châu Á.

 

Seongnam đăng quang Champions League châu Á - 1

Seongnam xứng đáng đăng quang ngôi vô địch AFC Champions League 2010
 

 

Rõ ràng với lợi thế về kinh nghiệm cũng như lực lượng, Seongnam là đội được đánh giá cao hơn trước khi trận chung kết diễn ra và thực tế đã diễn ra đúng như vậy.

 

Seongnam liên tục dồn ép Zob Ahan nhờ sự vượt trội đến từ khu trung tuyến. Nếu đội trưởng Sasa Ognenovski may mắn trong pha dứt điểm cận thành ở phút 24, thủ thành Shahabeddin Gordan bên phía Zob Ahan đã phải vào lưới nhặt bóng.

 

Dù vậy, những cổ động viên cuồng nhiệt đến từ Hàn Quốc cũng không phải chờ đợi lâu để được chứng kiến bàn thắng. Phút 29, từ quả ném biên bên cánh phải của một cầu thủ áo vàng Seongnam, hậu vệ Hosseini của Zob Ahan đã phá bóng không dứt khoát và tạo điều kiện để Sasa Ognenovski lao vào dứt điểm cận thành, mở tỉ số cho đội bóng đến từ Hàn Quốc. 1-0, Seongnam dẫn trước.

 

Seongnam đăng quang Champions League châu Á - 2

Đội trưởng Sasa Ognenovski mở tỉ số cho đội bóng áo vàng
 

 

Có được bàn dẫn trước từ khá sớm, các cầu thủ Seongnam thi đấu càng thêm hưng phấn. Những phút cuối hiệp 1, các cơ hội ngon ăn liên tục đến thế nhưng sự xuất sắc của thủ thành Gordan đã từ chối nỗ lực của chân sút Dong-Keon Cho.

 

Bước sang hiệp 2, tình thế vẫn không có nhiều thay đổi khi Seongnam vẫn là đội chiếm ưu thế. Phút 59, từ tình huống đá phạt góc bên cánh phải, các hậu vệ của Zob Ahan đã không theo kèm hậu vệ Byong-Kuk Cho và để cầu thủ này đánh đầu tung lưới Gordan, nhân đôi cách biệt cho đội bóng áo vàng.

 

Không còn gì để mất, Zob Ahan buộc phải đưa ra sự thay đổi người khi tung tiền vệ Sina Ashoori Mehranjani vào sân thay cho Shahin Kheiri thi đấu không hiệu quả ở phút 57 và dồn lên tấn công nhằm cứu vãn tình thế.

 

Seongnam đăng quang Champions League châu Á - 3

Niềm vui của chân sút Dong-Keon Cho
 

 

Những nỗ lực của đội bóng Iran cũng đã được đền đáp sau đó 10 phút. Từ một pha phản công nhanh, Igor Castro khéo léo băng xuống đối mặt với thủ thành Sung-Ryong Jung nhưng không thể đánh bại được “người gác đền” của Seongnam từ cự li gần. Nhưng Mohammad Reza đã rất tinh tế nhận đường bóng bật ra và đánh đầu chính xác vào khung thành đã bỏ trống, rút ngắn tỉ số xuống còn 1-2 cho Zob Ahan.

 

Kết cục của trận đấu được an bài ở phút 83 khi Cheol-Ho Kim tận dụng rất tốt cơ hội đối mặt với thủ thành Gordan để dứt điểm chính xác, mang về thắng lợi giòn giã 3-1 cho đội bóng áo vàng.

 

Chiến thắng này đã giúp HLV Shin Te-yong cùng các học trò chính thức đăng quang một cách thuyết phục ở AFC Champions League 2010. Như vậy, Seongnam đã có lần thứ 2 lên ngôi ở giải đấu danh giá nhất châu Á này.

 

GK