1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Schalke 0-2 Real Madrid: C.Ronaldo rực sáng

(Dân trí) - Quên đi màn trình diễn đáng thất vọng ở những trận đấu gần đây, C.Ronaldo trở lại hình hài người hùng quen thuộc để giúp Real Madrid một lần nữa vượt ải Veltins-Arena của Schalke 04...

Tái ngộ Real Madrid ở vòng 1/8 Champions League 2014-15, Schalke nung nấu quyết tâm phục hận thảm bại 1-6 ở mùa giải năm ngoái, khi trận lượt đi được tổ chức trên sân nhà Veltins-Arena. Bằng sơ đồ chiến thuật siêu phòng ngự 5-3-2, thầy trò HLV Di Matteo chuẩn bị rất kỹ lưỡng cho một kịch bản khiến các nhà ĐKVĐ châu Âu phải sa lầy tại Gelsenkirchen.

Thực tế, hàng thủ của đội chủ nhà đã thi đấu khá tốt suốt 90 phút đối đầu với tam tấu BBC trứ danh của Real Madrid. Tuy nhiên, trong một ngày siêu sao C.Ronaldo thăng hoa (một bàn thắng và một pha kiến tạo), “đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha” lại một lần nữa quật ngã Schalke 04 ngay trên sân Veltins-Arena.


Giành chiến thắng với tỉ số 2-0 trên sân khách, thầy trò Ancelotti xem đã đặt một chân vào vòng tứ kết Champions League. Đối với C.Ronaldo, siêu sao người Bồ Đào Nha dường như đã lấy lại được cảm hứng ghi bàn sau 3 trận tịt ngòi liên tiếp.

Đến với những diễn biến chính của trận đấu. Như đã đề cập từ đầu, HLV Di Matteo đã chuẩn bị sẵn sơ đồ siêu phòng ngự 5-3-2, 5 hậu vệ và 3 tiền vệ phòng ngự, để tiếp đón gã khổng lồ Real Madrid. Nhiệm vụ tấn công gần như giao cho bộ đôi tiền đạo Choupo-Moting-Huntelaar và phần nào là sự hỗ trợ từ Kevin Prince Boateng.

Trong khi đó, HLV Ancelotti tiếp tục phải sử dụng đội hình khá chắp vá trong tình thế hàng loạt trụ cột dính chấn thương. Đáng chú ý nhất là sự hiện diện của tân binh Lucas Silva ở khu trung tuyến, bên cạnh Isco và Kroos và sự trở lại của trung vệ kỳ cựu Pepe sau chấn thương.

Tốc độ trận đấu được đẩy lên khá cao sau tiếng còi khai cuộc. Nhờ lợi thế sân nhà, các cầu thủ Schalke thiết lập hệ thống phòng ngự dày đặc và thi đấu khá chủ động. Những pha bóng đáng chú ý đầu tiên thuộc về chính đội chủ nhà.

Đầu tiên là cú bắt vô-lê đưa bóng đi vọt xà của Choupo-Moting. Sau đó là tình huống đi bóng và dứt điểm hiểm hóc từ ngoài vòng cấm của Huntelaar, buộc thủ thành Casillas phải trổ tài cứu nguy. Trong khi đó, đội khách thi đấu khá lúng túng và chỉ tung ra được hai pha dứt điểm rất thiếu chính xác của C.Ronaldo và Lucas Silva.

Khởi đầu trận đấu khá ì ạch, nhưng Real Madrid lại bất ngờ có được tình huống tạo ra bước ngoặt của trận đấu. Phút 26, xuất phát từ quả treo bóng rất đẹp của Daniel Carvajal bên cánh phải, C.Ronaldo băng xuống bật cao đánh đầu hạ gục thủ thành Wellenreuther đã dâng cao lỡ trớn, mở tỉ số trận đấu cho Real Madrid.


Sau khi có được bàn thắng khai thông thế bế tắc, đội khách thi đấu hiệu quả hơn hẳn và áp đảo hoàn toàn đội chủ nhà. Lần lượt Benzema, C.Ronaldo rồi Varane khiến khung thành đội chủ nhà chao đảo. Nếu không có sự xuất sắc của thủ thành Wellenreuther, hiệp 1 có lẽ đã kết thúc không chỉ với 1 bàn thắng.

Bước sang hiệp 2, Schalke nỗ lực dâng cao đội hình hòng tìm kiếm bàn gỡ. Nhưng đến thời điểm này, chênh lệch về mặt đẳng cấp mới được thế hiện rõ rệt. Thầy trò Di Matteo gần như không thể xuyên phá hàng thủ đối phương, trong khi đó hàng công Real Madrid, với bộ ba BBC, liên tiếp đặt hàng phòng ngự đội chủ nhà vào tình trạng báo động.

Cơ hội rõ rệt gần như duy nhất của Schalke là cú vô-lê căng như búa bổ của Felix Platte sau tình huống nhả bóng rất hợp lý của Uchida. Cú sút của tiền đạo này đã đánh bại hoàn toàn Casillas nhưng đáng tiếc bóng lại tìm đến xà ngang. Sau đó, Uchida ập vào đá bồi, nhưng không thể vượt qua sự truy cản của hậu vệ Real Madrid.

Không tận dụng được cơ hội, Schalke phải trả giá ở phút 79. C.Ronaldo có pha đột phá sở trường bên cánh trái rồi chuyền bóng cho Marcelo. Hậu vệ người Brazil dấn bóng thêm vài nhịp đến trước vòng 16m50 rồi tung ra cú sút sấm sét băng chân phải, găm bóng vào cao và xa khung thành Wellenreuther, ấn định chiến thắng 2-0 cho Real Madrid.

Đội hình thi đấu

Schalke: Wellenreuther, Uchida, Hoewedes, Matip, Nastasic, Aogo, Neustaedter (Kirchoff 56'), Heoger (Meyer 81'), Boateng, Choupo-Moting, Huntelaar (Platte 32').

Real Madrid: Casillas, Marcelo, Pepe, Varane, Carvajal (Arbeloa 81'), Silva, Kroos, Isco (Illarramendi 84'), Bale, Benzema (Hernandez 78'), C.Ronaldo.

Duy Khánh