Sau "nốt trầm" có là "nốt thăng"?
Vậy là sau 4 tháng tạm giam, cuối cùng Quốc Anh và Văn Quyến đã được tại ngoại.
Hai góc nhìn về Quyến
Sài Gòn ngày đón đội tuyển trở về từ Philippines, trời như "hiểu" lòng người khi trút xuống cơn mưa tầm tã.
Vài phút chóng vánh làm thủ tục và chụp hình lưu niệm cùng HLV Alfred Riedl, các "chàng trai vàng" của bóng đá Việt Nam vội thu gom hành lý và chuẩn bị một hành trình khác - hành trình về quê.
Đội trưởng Tài Em có người của CLB lên đón, trong khi 2 cầu thủ Đồng Tháp Quý Sửu - Thanh Bình nhà không quá xa tự lo xe về.
Song thật kỳ lạ, Văn Quyến dường như không màng tới bất cứ những diễn biến xung quanh. Em ngơ ngác nhìn như muốn tìm cho mình một người thân giữa phố xá Sài thành.
Có lẽ Quyến tìm người yêu chăng? Quyến "hào hoa" như thế chắc là có bạn gái ở Sài Gòn. Nhưng đợi mãi vẫn không thấy ai đón Quyến...
Cổ nhân nói: "Có tài thì có tật" quả không sai với Quyến. Khoảng đầu năm 2004, khi ngồi cùng Quyến trong quán càphê ở Cao Lãnh - Đồng Tháp (trước trận P.SLNA - Delta Đồng Tháp tại V - League).
Được lệnh anh Sơn (Văn Sỹ Sơn), Quyến đi mua một bao thuốc "555". Nhưng khi trở lại thấy tôi, Quyến đã thoáng ngập ngừng không dám hút. Trận đó, em không được ra sân do đã lãnh thẻ ở trận gặp Bình Dương.
Và trong khi các đồng đội bị thu điện thoại (một "công đoạn" rất thường thấy tại các CLB Việt Nam trước mỗi trận đấu), thì Quyến vẫn ngang nhiên nhắn tin khi ngồi trên khán đài xem trận đấu. Vẻ ngang tàng của Văn Quyến được lột tả hết. Sông Lam thua trận trước Đồng Tháp, nhưng Quyến hầu như "vô cảm".
Tôi còn gặp Quyến ở những chốn ăn chơi xa xỉ như: MTV trên đường Võ Văn Tần - Q3, TPHCM, thấy Quyến nốc sạch từng cốc bia to trong quán nhậu; tôi còn nghe nhiều người nói về chuyện Quyến cặp bồ, kể về sự bướng bỉnh của cầu thủ này trong tập luyện...
Nhưng tôi lại rất ít nghe họ nói rằng: Quyến đã là một người đàn ông trưởng thành.
Đã là một người đàn ông, thử hỏi: Có ai không có tật xấu? Sao người ta không nhìn nhận vấn đề một cách thật khách quan, nhìn người khác từ chính bản thân mình? Có phải vì Văn Quyến là ngôi sao nên phải "thánh thiện"?
Hôm đưa Quyến về nhà (từ C14 - Bộ Công an) lần đầu tiên sau 4 tháng tạm giam, đội trưởng của P.SLNA Nguyễn Huy Hoàng nói với tôi: "Không ai nhận trách nhiệm ra đón Quyến về, thế là em quyết định đi.
Trong hoàn cảnh xấu nhất, em vẫn coi Quyến như đứa em. Nó còn nhỏ và dại, chưa ý thức hết được hậu quả của việc mình làm". Hoàng nói tiếp: "Về đến nhà, mẹ của Quyến - bà Niềm, đã không cầm được nước mắt. Bà gần như không nói thành lời nữa".
Theo lời Hoàng thì Quyến tạm thời sẽ ở lại quê nhà (xã Hưng Tiến, huyện Hưng Nguyên, Nghệ An) khoảng một tháng. Những ngày này Quyến sẽ xỏ giày ra sân với đám "trai làng" để lấy lại cảm giác bóng.
Sau 4 tháng trong trại giam, Quyến béo và trắng hơn xưa. Nhưng nhìn thể trạng của cựu tiền đạo tuyển U23 VN, ai cũng biết Quyến đã yếu đi rất nhiều...
Một "nghĩa cử" của Quốc Anh
Từ một học sinh giỏi toàn diện ở trường cấp III thị trấn Bắc Trà My, đến một cầu thủ trẻ tiềm năng của bóng đá Đà Nẵng, rồi thi đấu xuất sắc tại giải bóng đá trẻ U21 toàn quốc, lên đội 1 Đà Nẵng và cuối cùng là trụ cột gần như không thể thay thế của tuyển U23 quốc gia..., Quốc Anh "lên" quá nhanh.
Nhưng vì tình nghĩa, anh đã đánh đổi tất cả. Cũng vì cái "chữ tình" đó (với Vượng và Quyến) mà Quốc Anh và Phước Vĩnh đã bán rẻ mình trong trận gặp Myanmar ở SEA Games 23.
Tham gia bán độ đã phạm pháp (dù số tiền chỉ là 20 triệu), bao che cho người phạm pháp khác sẽ "kiêm" luôn tội danh đồng phạm. Quốc Anh như thế có đáng trách không? Câu trả lời là: Có!
Nhưng trong một phạm trù nào đó, nghĩa cử của Quốc Anh, ai trong chúng ta "dám" làm (?!). Nếu tôi và bạn thân của tôi rơi vào "khúc quanh" đó, tôi không chắc rằng mình sẽ tìm được giải pháp nào "hay" hơn thế!
Ngày đầu tiên được ra trại, khuôn mặt Quốc Anh nhìn rạng rỡ đến kỳ lạ. Trong trại giam, Quốc Anh vẫn tranh thủ tập tạ tay bằng 2 xô nước và tập cơ bụng bằng cách "hít đất", nhưng anh không thể tập chân bởi căn phòng quá hẹp.
Quốc Anh, Văn Quyến có cơ hội và có làm lại được cuộc đời hay không, thời gian sẽ cho chúng ta câu trả lời! Sau nốt trầm có phải là nốt thăng (?!). Trong thời gian tới, Quốc Anh, Quyến và một số cầu thủ trong nghi án khác sẽ có mặt tại Hà Nội để nghe phán quyết cuối cùng của toà án.
Theo Trần Hải
Lao Động










