1. Dòng sự kiện:
  2. Copa America 2024

Sao MU gặp hạn liên tiếp

(Dân trí) - Không chỉ bị đuổi khỏi sân trong trận đấu cực kỳ quan trọng giữa Ecuador và Uruguay tại vòng loại World Cup mà trên đường trở lại Anh quốc, ngôi sao của MU Antonio Valencia còn bị đánh cắp chiếc máy ảnh được cho là chứa một số hình “nhạy cảm”.

Trong trận hòa Urugua-Ecuador, cầu thủ chạy cánh Antoni Valencia đã phải nhận hai thẻ vàng liên tiếp một cách khá oan ức do đó sau trận đấu ngôi sao của MU này đã sỉ vả trọng tài Carlos Amarilla là một thằng hề. Vận hạn của anh không dừng lại ở đó. Sau chuyền bay từ quê hương Ecuador, Valencia đặt chân xuống thành phố Manchester và trong lúc kiểm tra hành lí, anh phát hiện mình đã bị mất chiếc máy ảnh.
 
Valencia tỏ ra rất bực tức vì mất máy ảnh
Valencia tỏ ra rất bực tức vì mất máy ảnh

Loại trừ khả năng bị mất khi anh đã đến xứ sở sương mù, tiền vệ Manchester United đã tố cáo người kiểm tra hành lí mình tại sân bay ở Nam Mĩ. Chưa dừng lại ở đó, anh thể hiện sự tức tối của mình khi đăng một tâm ảnh trên trang twitter cá nhân với dòng bình luận:

“Chúng ăn cắp ngay tại cửa ngõ quê hương mình. Những tên kiểm tra hành lý khốn kiếp ở sân bay đã ăn trộm chiếc máy ảnh của tôi. Chắc chắn là chúng chỉ có một cơ hội duy nhất ấy và đã tận dụng được. Thật tồi tệ, đáng xấu hổ. Hy vọng chúng biết cách sử dụng nó. Đây là một sự sỉ nhục. Tôi đang cực kì điên tiết.”

Anh còn nói thêm: “Lũ khốn nạn đã kiểm tra hành lí của tôi. Chúng không muốn kiểm tra người khác bởi chúng đã nhắm vào tôi.Chúng đã muốn tôi rời khỏi đó thật là nhanh. Thật tồi tệ.”

Valencia sau đó đã xin lỗi vì lời lẽ hơi quá của mình, nhưng cầu thủ giàu có này vẫn cho thấy sự phẫn nộ đối với kẻ trộm chiếc máy ảnh kia vì nó chứa một số hình ảnh có giá trị như bức hình Rio Ferdinand chụp lại cơ thể của Rooney tại tiệc giáng sinh của Manchester United.

Hải Hà