1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao
  3. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024

“Sao đen MU” Dwight Yorke tuyên bố giải nghệ

(Dân trí) - Cựu sát thủ từng giúp Manchester United đoạt cú ăn 3 lịch sử năm 1999, Dwight Yorke chính thức tuyên bố giải nghệ sau khi kết thúc hợp đồng với Sunderland.

 

“Sao đen MU” Dwight Yorke tuyên bố giải nghệ - 1

Dwight Yorke có những năm tháng đáng nhớ trong màu áo MU. 
 

Tiền đạo từng góp công lớn giúp Manchester đoạt cú ăn 3 lịch sử vào năm 1999, Dwight Yorke đã chính thức tuyên bố giã từ nghiệp cầu thủ sau khi kết thúc hợp đồng thi đấu với Sunderland.

 

Phát biểu trên BBC Sport, cầu thủ có biệt danh “Sát thủ có bộ mặt cười” này cho biết: “Tôi hy vọng mọi người sẽ còn nhớ tới hình ảnh một cầu thủ luôn bước ra sân với nụ cười thường trực trên mặt.

 

Cho dù vẫn có thể tiếp tục thi đấu nhưng tôi nhận thấy mình không còn trẻ và đây là thời điểm để nói lời chia tay và chuyển sang giai đoạn khác trong cuộc đời mình”.

 

Từng gia nhập Aston Villa vào năm 1989, sự nghiệp của Dwight Yorke chỉ thực sự thăng hoa khi chuyển tới đầu quân cho Quỷ đỏ thành Manchester United vào năm 1998 với giá 12,6 triệu bảng.

 

Tại đây, với 64 bàn trong 151 trận đấu, chân sút này đã góp công lớn vào 3 chức VĐ Ngoại hạng liên tiếp của MU cũng như vào cú ăn 3 vĩ đại năm 1999 khi thâu tóm VĐ Premier League, FA Cup và Champions League.

 

Yorke nói tiếp: “Tôi luôn nhớ về thời kỳ đầy vinh quang đó. Tôi được chơi bên cạnh những cầu thủ xuất sắc nhất giải Ngoại hạng như Roy Keane, Paul Scholes, Ryan Giggs, David Beckham, Peter Schmeichel và được làm việc với HLV vĩ đại nhất Sir Alex Ferguson”.

 

Đến năm 2002, anh chuyển tới Blackburn Rovers rồi tới Birmingham City hai năm sau đó. Sau thời gian tới Australia thử vận may cùng Sydney, Dwight Yorke trở lại xứ sở Sương mù và thi đấu cho Sunderland 3 mùa bóng trước khi chia tay sân cỏ.

 

Hiện tại, cựu cầu thủ này đã đồng ý làm trợ lý HLV trưởng tại ĐTQG Trinidad & Tobago cho giai đoạn vòng loại World Cup 2010 đang diễn ra.

 

“Tôi luôn tin vào may mắn của chính mình. Dù xuất thân ở một hòn đảo Caribbe nhỏ bé nhưng tôi đã có những vinh quang cao nhất của một cầu thủ và tôi đang hướng tới việc đưa ĐTQG lọt vào VCK một kỳ World Cup. Và biết đâu sau đó, sẽ là tới Anh dẫn dắt một CLB ở giải Ngoại hạng”, Dwight Yorke khẳng định.

 

L.T.T