1. Dòng sự kiện:
  2. Copa America 2024

“Sao” của Everton chơi “thiết đầu công” như Zidane

(Dân trí) - Trong trận đấu gặp Stoke đêm qua, Fellaini đã có xấu chơi khi dùng đầu húc thẳng vào mặt của trung vệ Ryan Shawcross. Mặc dù đã qua mắt được trọng tài Mark Halsey nhưng rất có thể anh sẽ phải đối mặt với án treo giò của LĐBĐ Anh (FA)...

Phút 76 trong trận đấu với Stoke – Everton, trước sự đeo bám quyết liệt của trung vệ Ryan Shawcross ở tình huống đội khách được hưởng một quả phạt góc, tiền vệ Fellaini đã không kìm chế được mình và anh đã tung ra cú thiết đầu công khiến Ryan Shawcross đổ gục ngay tại trận. Một tình huống làm gợi nhớ lại hình ảnh pha thiết đầu công nổi danh của huyền thoại Zidane "dành cho" Materazzi tại trận chung kết World Cup 2006

Tình huống này diễn ra khá nhanh nên trọng tài Mark Halsey không thể quan sát kịp thời để trừng phạt hành vi xấu chơi của Fellaini nhưng rất có thể, tiền vệ người Bỉ sẽ phải chịu án treo giò nghiêm khắc từ FA.

Sau trận đấu, Fellaini đã đưa ra lời xin lỗi sau hành vi này, anh nói: “Tôi muốn gửi lời xin lỗi tới Ryan Shawcross, những đồng đội cũng như CĐV trong trận đấu này. Có nhiều hành vi đẩy, kéo áo trong vòng cấm của Stoke nhưng tôi đã không được trọng tài bảo vệ trong tình huống đó. Tôi không hiểu nổi hành vi của mình trong tình huống đó, tôi đã thất vọng vì hành vi trong lúc mất bình tĩnh, đó là cách hành xử thiếu chuyên nghiệp của tôi”.

Trong khi đó, HLV David Moyes của Everton cũng thừa nhận rằng ông chấp nhận bất kỳ án phạt nào của FA đối với hành vi xấu chơi của học trò, ông cho biết: “Chúng tôi sẽ chấp nhận những hình phạt đối với Fellaini. Trong phòng thay đồ tôi đã nói với cậu ấy rằng đó là hành vi không thể chấp nhận được. Với tư cách là HLV, tôi không đồng tình với cách hành xử đó”.

Cùng xem lại cú thiết đầu công chí mạng của Fellaini:
 

H.Long

H.Long
Theo Daily Mail