1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Samson: “Tôi bị lăng mạ và phân biệt chủng tộc”

(Dân trí) - Tiền đạo Hoàng Vũ Samson của Hà Nội FC lý giải vì sao anh lại có pha húc đầu và đấm vào mặt đối thủ trong trận đấu với Ceres Negros tối 19/4 tại AFC Cup 2017.

Ở phút 61 trận đấu này, tiền đạo Hoàng Vũ Samson va chạm với một bên phía đội chủ nhà, rồi dùng chiêu “thiết đầu công” tấn công đối thủ. Sự việc trở nên quá khó kiểm soát khi khi cầu thủ nhập tịch này liên tiếp tung ra những cú đấm khiến đối phương nằm lăn lộn trên sân.

Ngay lập tức trọng tài đã rút chiếc thẻ đỏ cho Samson, trong bối cảnh Hà Nội FC đang bị dẫn trước với tỷ số 1-3. Với việc bị thiếu người, đội bóng thủ đô đã để thua 2-6, qua đó gặp khó khăn trong việc giành vé dự play-off tại khu vực Đông Nam Á.

Sau trận đấu, Samson đã lý giải về hành động của mình: “Sau khi kết thúc tình huống nhảy lên tranh chấp, tôi bị cầu thủ mang áo số 4 lăng mạ rất nặng nề. Tôi có tiến về phía anh ta để hỏi và đã có động tác húc đầu nhưng chưa hề chạm vào mặt thì anh ấy đã ngã lăn ra tỏ vẻ rất đau đớn. Không dừng lại ở đó, cầu thủ mang áo số 3 tiếp tục lao vào khiêu khích dùng những lời lẽ phân biệt chủng tộc với tôi. Bản tính vốn nóng nảy nên đã không kiểm soát được bản thân và đã có hành động không đẹp”.

Được biết, trong chiều nay CLB Hà Nội FC sẽ có đơn khiếu nại về việc Samson bị lăng mạ và phân biệt chủng tộc, dẫn đến hành động không thể kiểm soát.

Việt Long