1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Sai lầm hy hữu: Trọng tài đuổi nhầm Kieran Gibbs

(Dân trí) - Trận đấu giữa Chelsea và Arsenal đã xảy ra một “tai nạn” hy hữu của trọng tài Marriner. Thay vì đuổi Chamberlain, người đã dùng tay cản phá bóng, ông lại rút thẻ đỏ truất quyền thi đấu của hậu vệ Kieran Gibbs.

Trận đấu thứ 1000 của HLV Wenger trên băng ghế huấn luyện của Arsenal chứng kiến thảm bại 0-6 trước Chelsea. Dù vậy, trận đấu này còn đáng nhớ hơn bởi một “tai nạn” hy hữu của trọng tài Marriner.

Kieran
Gibbs trở thành cầu thủ “bất đắc dĩ” bị đuổi

Kieran Gibbs trở thành cầu thủ “bất đắc dĩ” bị đuổi


Cụ thể, trong tình huống diễn ra ở phút thứ 15, tiền vệ Chamberlain đã “bay người” cản cú dứt điểm của Eden Hazard nhưng thay vì đuổi cầu thủ này, trọng tài chính Marriner lại quyết định rút thẻ đỏ truất quyền thi đấu của hậu vệ Kieran Gibbs.

Bất chấp trong tình huống này, Chamberlain đã chạy về phía trọng tài và than minh rằng “Đó là tôi, không phải cậu ta” nhưng cuối cùng, “ông vua áo đen” vẫn giữ nguyên quyết định của mình.

Trong giờ nghỉ hiệp 1, chính trọng tài Marriner đã lên tiếng thừa nhận sai lầm của mình nhưng tất cả đã quá muộn. Rất có thể, Arsenal sẽ không kháng cáo bởi họ vẫn cần Chamberlain cho trận đấu với Swansea vào giữa tuần tới nhưng FA lại đang muốn “xới” lại chuyện để đảm bảo tính chính xác.

Phát biểu sau trận đấu, HLV Wenger cũng bày tỏ sự cảm thông cho trọng tài. Ông nói: “Tôi tin rằng đó là tình huống chơi bóng bằng tay nhưng trọng tài đã không quan sát được.

Trong tình huống này, rõ ràng, Chamberlain là người chạm bóng. Tôi không hiểu ai đã chỉ trong trọng tài trong tình huống này nhưng thực tế, ông ta chẳng quan sát được gì nên mới rút thẻ như vậy”.

H. Long