1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024

Sài Gòn XT nhận HCĐ với đôi chân nặng trĩu

(Dân trí) - Dù giành hạng 3 V-League 2012, một thành tích rất tốt đối với một tân binh, nhưng với việc mất ngôi vô địch vào phút chót, các cầu thủ Sài Gòn XT không thể giấu được nỗi buồn trên bục nhận huy chương.

 

Công bằng mà nhìn nhận, Sài Gòn XT đã có một trận đấu trên chân so với Hà Nội T&T, nhất là trong hiệp 2. Tuy nhiên, sự vô duyên trong khâu kết thúc đã khiến cho đội bóng thành phố mất ngô vô địch về tay SHB Đà Nẵng.

 

Ngay sau khi tiếng còi kết thúc trận đấu của trọng tài Nguyễn Văn Kiên vang lên cũng là lúc mà nhiều cầu thủ Sài Gòn XT đổ gục xuống sân, HLV Trần Tiến Đại cúi mặt bước đi trong thất vọng, còn bầu Thụy cũng chẳng sôi nổi như mọi khi.
 
Sài Gòn XT bất lực trước sự truy cản của hậu vệ đội khách (Ảnh: Sơn Dũng)
Sài Gòn XT bất lực trước sự truy cản của hậu vệ đội khách (Ảnh: Sơn Dũng)

 

Mặc dù vậy, ông bầu này vẫn là người đầu tiên động viên các cầu thủ, cũng như cám ơn khán giả vì đã hết mình với đội bóng thành phố trong suốt trận đấu, trong suốt mùa giải 2012.

 

Một trong những cầu thủ của Sài Gòn XT thi đấu kém nhất trận này là Kesley tỏ ra quá thất vọng. Trên bục trao huy chương, tiền đạo gốc Brazil này vẫn còn chưa hết tiếc nuối về những tình huống dứt điểm bất thành của mình qua cách anh ôm mặt buồn bã.

 

GĐĐH kiêm HLV Trần Tiến Đại cho biết: “Là người làm bóng đá, xuất thân từ bóng đá TPHCM, tôi rất muốn mang vinh quanh về cho bóng đá TPHCM sau nhiều năm bôn ba. Vậy mà…”.

 

Nhiều cầu thủ của ông Đại dường như vẫn chưa tin những gì đang diễn ra, rằng họ đã không phải là nhà vô địch của bóng đá Việt Nam 2012, dù mọi thứ cho lễ đăng quang dường như đã được đội bóng này lập trình sẵn trước đó.

 

Cũng phải nói thêm rằng Sài Gòn XT không gặp may trong trận đấu này. Ngoại trừ 2 lần khung thành cứu thua cho đội bóng của bầu Hiển, các chân sút Sài Gòn XT còn nhiều lần khác tỏ ra mất bình tĩnh khi có cơ hội.

 

Hình ảnh tiền đạo Antonio với cuộn băng trắng đầu vẫn lăn xả thi đấu cho thấy khát vọng của Sài Gòn XT là rất lớn. Antonio cũng là một trong những người đá hay nhất của đội bóng thành phố, nhưng tiếc rằng anh và các đồng đội không thể bước lên bục cao nhất.

 

Dù sao thì trong nỗi buồn mất cúp của Sài Gòn XT, họ vẫn nhận được sự động viên từ lãnh đạo TPHCM. Ngoài số tiền thưởng 500 triệu đồng từ thành phố, chủ tịch UBND TPHCM Lê Hoàng Quân còn tặng quà và chụp hình lưu niệm chung với đội bóng ngay sau lễ trao giải.

 

Trước đó, bầu Thụy đã tuyên bố với người hâm mộ bóng đá TPHCM là ông sẽ không bỏ bóng đá thành phố, ông đã chơi là chơi đến cùng để thỏa niềm đam mê.

 

Thiện Nhân