1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Safee Sali: “Hung thần” của đội tuyển Việt Nam

(Dân trí) - Safee với tên đầy đủ Mohd Safee Mohd Sali, chân sút 30 tuổi của đội tuyển Malaysia đã trở thành nỗi khiếp sợ của hàng phòng ngự đội tuyển Việt Nam (ĐTVN) cách đây 4 năm. Tại AFF Cup năm nay, Safee tiếp tục là mỗi đe doạ lớn nhất với hàng phòng ngự của thầy trò HLV Miura.

Trước khi sút tung lưới Tấn Trường 2 lần trong trận bán kết lượt đi giữa Malaysia và ĐTVN tại AFF Cup 2010, Safee đã có hơn 2 năm “tịt ngòi” trong màu áo đội tuyển quốc gia. Nghe thì có vẻ khó tin, nhưng hoàn toàn là sự thật. Sau khi ghi bàn trở lại giúp Mlaysia vào chung kết, Safee tiếp tục ghi thêm 3 bàn nữa ở trận đấu cuối cùng trước đối thủ Indonesia, góp công lớn giúp Malaysia vô địch AFF Cup 2010.

Việc gặp lại tuyển Việt Nam ở bán kết khiến Safee Sali nhớ lại chiến tích cùng Malaysia vô địch AFF Cup 2010. Chân sút 30 tuổi chia sẻ: “Tôi không thể quên cú đúp giúp Malaysia thắng Việt Nam 2-0 ở bán kết lượt đi và sau đó giành quyền vào chơi trận chung kết nhờ trận hòa 0-0 trên sân Mỹ Đình.

Safee đang là cầu thủ quan trọng nhất của Malaysia

Safee đang là cầu thủ quan trọng nhất của Malaysia

Tôi hy vọng có thể tái lập thành tích này. Chúng tôi cũng rất khó khăn vượt qua vòng bảng và sau đó gặp Việt Nam ở bán kết. Hy vọng năm nay Malaysia sẽ vào tới trận chung kết”.

Hai ngày trước cuộc đối đầu quan trọng với Singapore ở loạt trận cuối bảng B, AFF Cup 2014, tiền đạo kỳ cựu của tuyển Malaysia Safee Sali gây sốc khi bị chộp được khoảnh khắc đang phì phèo thuốc lá tại quán café. Hành động của Safee khiến anh nhận phải rất nhiều chỉ trích vì hành vi bị cho là buông thả, vô trách nhiệm này.

Dù bị chỉ trích, Safee Sali vẫn được HLV Dollah Salleh tung vào sân đá chính trong trận gặp Singapore. Đáp lại niềm tin của HLV Dollah, Safee ghi bàn mở tỷ số. Malaysia sau đó giành chiến thắng 3-1 để vào chơi vòng bán kết gặp tuyển Việt Nam.

Với bàn thắng rất quan trọng, đánh dấu sự trở lại sau một thời gian dài im hơi lặng tiếng, Safee đã được Liên đoàn bóng đá Malaysia ưu ái, không đưa ra bất cứ án phạt nào với hành vi hút thuốc nơi công cộng trước đó.

“Tôi cuối cùng đã cởi bỏ được áp lực rất lớn để giúp đội tuyển giành chiến thắng. Tôi cảm ơn HLV Dollah Salleh vì ông ấy đã tin tưởng tôi", Safee chia sẻ.

Trở lại trận đấu với ĐTVN sắp tới, trong cuộc trò chuyện với giới truyền thông Việt Nam trước trân đấu, chân sút sinh năm 1984 cho biết anh hoàn toàn tự tin một lần nữa ghi bàn vào lưới ĐTVN.

“Cách đây 4 năm, tôi đã tận dụng tốt sai lầm của thủ môn ĐTVN để ghi 2 bàn thắng. Đó là một ngày rất đáng nhớ. Chắc chắn, nó sẽ là động lực để tôi chiến đấu khi gặp lại họ ở bán kết lượt đi AFF Cup 2014. Tôi đang tìm lại phong độ của mình sau khi ghi được một bàn thắng vào lưới Singapore ở vòng bảng AFF Cup 2014. Tôi đã lấy lại được sự tự tin nhưng tôi biết mình cần phải nỗ lực hơn nữa để giúp đội nhà đánh bại ĐTVN, nhưng tôi tin là mình sẽ làm được như cách đây 4 năm”, Safee tự tin nói.

2 bàn thắng của Safee ở vòng bảng cho thấy anh vẫn rất nguy hiểm tại AFF Cup năm nay, dù phong độ của chân sút này chưa bao giờ cho thấy sự ổn định. Việc Malaysia được chơi trên sân nhà, sẽ càng tiếp thêm sức mạnh và động lực cho Safee ghi bàn. Nhiệm vụ của hàng phòng ngự ĐTVN đương nhiên là phải bắt chết Safee, nhưng không hề đơn giản chút nào.

Hiểu Minh (từ Kuala Lumpur)

Dòng sự kiện: AFF Cup 2014