1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao
  3. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024

Ruud đến Bernabeu, và ...

(Dân trí) - Vậy là một trong những cầu thủ ghi bàn xuất sắc nhất lịch sử MU đã ra đi, đích đến của anh không phải nơi nào khác mà chính là Real Madrid.

Hãy khoan trách Ferguson không giữ được anh, hãy khoan trách Ruud không "mãi mãi" bên các cổ động viên MU, hãy khoan chúc mừng Capello và Calderon...hãy xem họ được gì, mất gì?

 

Từ tháng 4 năm 2001 đến tháng 5 năm 2005, Ruud ghi 150 bàn cho MU trong 219 trận ra sân. Mùa giải cuối cùng, anh vẫn có được trên 20 bàn dù phải ngồi ghế dự bị quá nhiều. Thế nên mọi cổ động viên MU đều tin chắc rằng con số 247 bàn mà Sir Bobby Charlton ghi được cho CLB của mình nằm trong "tầm với" của anh.

 

Nhưng Ruud đã không bao giờ đến được ngày anh san bằng kỷ lục của huyền thoại xưa, cũng như chẳng bao giờ được nhắc đến như một huyền thoại thực sự của Old Trafford.

 

Chẳng thể biết chính xác điều gì đã xảy ra giữa Van Nistelrooy và Ferguson, chỉ biết rằng giờ đây "người tình" của MU đã trở thành miếng ghép mới nhất trong trò chơi xếp hình của Real Madrid.

 

Hãy xem cả 3 được gì, mất gì?

 

Với Manchester United?

 

"Trong tuần vừa qua đã có một số vấn đề của Ruud làm ảnh hưởng đến tâm lý cả đội", Ferguson giải thích cho việc ông không gọi tên tiền đạo người Hà Lan cho trận đấu cuối cùng của mùa giải gặp Charlton.

 

Nhưng đó đâu phải lần duy nhất! Van Nistelrooy đã phải ngồi ngoài trong trận đấu tranh Carling Cup hồi tháng 2. Và đau đớn hơn nữa, anh không được Fergie trao cho cái đặc ân được tham dự trận đấu tôn vinh Roy Keane, một trận đấu tưởng chừng như phải có mặt chàng tiền đạo xuất sắc nhất mà đội trưởng Keane từng gắn bó.

 

 

 

Ruud đến Bernabeu, và ... - 1

Ngài Fergie có ân hận khi để Ruud ra đi?

 

Nhiều người cho rằng mâu thuẫn giữa Van Nistelrooy và Fergie bắt nguồn từ một lần cãi lộn giữa anh với Cristiano Ronaldo. Ruud nói rằng mọi việc không có gì, nhưng Ronaldo, "con cưng" của Fergie lại nói rằng "Có!"...

 

Dù gì, Ruud cũng đã rời MU, và mâu thuẫn giữa anh với Ferguson cũng đã kết thúc. Vị HLV người Scotland này giờ đã không còn là thầy của người ông từng gọi với cái tên "tiền đạo số 1 châu Âu".

 

MU giờ phải trông chờ vào Wayne Rooney, Rossi, Saha và Solskjaer tại tuyến vốn là mạnh nhất của mình.

 

Solskjaer đã quá già, Rossi thì quá trẻ. Saha chính là người được lựa chọn để đá cặp với Rooney trong nửa cuối mùa giải năm ngoái. Anh chàng người Pháp này đã 15 lần phát hoả trong cả mùa trong khi Rooney lập công 19 lần. Tuy nhiên, không ai trong số 2 tiền đạo này có thể thay thế Ruud  ở vị trí tiền đạo cắm, vị trí lãnh trách nhiệm ghi bàn chính trong đội hình của Sir Alex hiện nay.

 

Chelsea giờ đã mạnh hơn chính họ ở mùa giải năm ngoái với sự bổ sung Shevchenko trên hàng tiền đạo. Còn tại sân Old Trafford, những tiền vệ già nua không còn đều đặn ghi bàn như trong những năm 90. Chính những điều này sẽ khiến "cựu hoàng" MU buộc phải kiếm một người xứng đáng thay thế  Ruudy.

 

Nếu không, Ferguson sẽ nhận ra một sự thật cay đắng: Việc bán Ruud Van Nistelrooy là sai lầm lớn nhất trong sự nghiệp của ông.

 

Với Real?

 

Ban đầu, Real giống như Chelsea, là tập hợp của những cầu thủ tài năng muốn khẳng định mình. Từ khi Florentino Perez lên nắm quyền, ông ta đặt ra phương châm "mua những người giỏi nhất bằng bất cứ giá nào".

 

Và đúng là ông ta đã mua những người giỏi nhất với những cái giá "trên trời". Luis Figo (kỷ lục thế giới, 38,7 triệu bảng), Zinedine Zidane (kỷ lục thế giới 46,5 triệu bảng), David Beckham (25 triệu bảng), Ronaldo (25 triệu bảng).

 

Thêm cả Micheal Owen và Robinho, những siêu sao sân Bernabeu cũng chỉ giành được 2 danh hiệu trong nước cùng 1 chức vô địch châu lục trong "đế chế" Perez. Chừng đó là chưa đủ cho cơn khát của các cổ động viên, nhất là sau khi họ để cho các culé Barcelona cười vào mũi trong 2 mùa bóng gần đây.

 

Ruud đến Bernabeu, và ... - 2

Ruud sẽ trở thành con bài chiến lược
trong tay Calderon - Capello.
 

 

Thoạt tiên, việc ký hợp đồng với Van Nistelrooy có vẻ như là một quyết định khó hiểu của Capello bởi trong tay ông ta còn có Ronaldo, Robinho, Raul, những người chưa vượt quá tuổi 30. Tuy nhiên, cả 3 ngôi sao này đều đã không toả sáng đúng lúc trong những thời điểm quan trọng của mùa giải trước khiến cho Real cán đích cách "kình địch" Barca đến 12 điểm.

 

Ronaldo có lẽ chính là cây làm bàn xuất sắc nhất của Real vài mùa giải vừa qua. Nhưng những chấn thương liên tục đã khiến "người ngoài hành tinh" một thời chỉ còn là cái bóng của chính mình. Nói vậy để thấy Real cần Van Nistelrooy đến chừng nào.

 

Chàng tiền đạo người Hà Lan chưa từng dính một chấn thương nào đáng kể từ khi đầu gối của anh "dở chứng" hồi năm 2000. Hơn thế, anh còn là một người thi đấu cực kỳ ăn ý với David Beckham.

 

Không thể nhớ hết Ruud đã bao nhiêu lần ghi bàn từ những pha kiến tạo của Becks trong màu áo MU. Và giờ đây, Calderon hoàn toàn có thể hy vọng vào sự kết hợp của bộ đôi này trong kế hoạch xây dựng "thời đại" của mình.

 

Còn với Ruud Van Nistelrooy?

 

Con đường của Van Nistelrooy là một con đường kỳ lạ. Từ vị thế của một ngôi sao làm ấm lòng các cổ động viên MU, anh đột nhiên trở thành người chuyên làm ấm các băng ghế dự bị chỉ sau một cái chỉ tay của Ferguson. Có lẽ khi Ruud tìm đến một bác sỹ tâm lý, lời khuyên của ông ta chính là "Một sự khởi đầu mới".

 

Real cũng giống như MU, là một đội bóng trong thời kỳ chuyển giao thế hệ. Nhưng hàng tiền vệ của đội bóng Tây Ban Nha là mạnh hơn hẳn với những Beckham, Emerson, Baptista luôn sẵn sàng tiếp đạn cho Ruud. Hơn thế nữa, đến Bernabeu, chàng tiền đạo mạnh mẽ này có những động lực to lớn.

 

Ruud đến Bernabeu, và ... - 3
 Một sự khởi đầu không dễ dàng ở Bernabeu.

 

Tốc độ của Ruud sẽ khiến những hàng phòng ngự La Liga "tối tăm mặt mũi", và anh chắc chắn sẽ sử dụng nó để trở thành một đối trọng của Samuel Eto'o trong cuộc đua tới Pichichi.

 

Nhưng có lẽ động lực lớn nhất của Van Nistelrooy chính là ý chí khẳng định mình của anh, người (theo cuộc thăm dò mới đây của một tờ báo Tây Ban Nha) đã bị đến 66% các cổ động viên Real phản đối khi đến đây.

 

Nếu Ruudy (xin được gọi anh với cái tên thân mật mà các Mancunian đã gọi) không mắc chấn thương và nhận được sự trợ giúp tích cực từ hàng tiền vệ Real, anh hoàn toàn có thể lập lại được thành tích ở sân Old Trafford và trở thành một huyền thoại thực sự.

 

Hà Việt