1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Rooney, Van Persie tỏa sáng, MU hạ gục Man City

(Dân trí) - Rooney lập cú đúp giúp MU vươn lên dẫn trước trong hiệp 1 và khi bị Man City gỡ 2-2 tưởng như "Quỷ đỏ" sẽ hòa, thậm chí thua do sức ép từ đội chủ nhà khá lớn nhưng Van Persie đã ghi bàn giúp MU giành chiến thắng 3-2 ngay tại Eithad.

Một trận đấu xứng đáng là derby không chỉ của thành Manchester mà có thể nói là của cả nước Anh, hai đội đã cống hiến cho người hâm một một trận đấu hấp dẫn từ đầu đến tận khi trọng tài nổi hồi còi kết thúc. MU giành chiến thắng xứng đáng, song cũng thật tiếc cho thày trò Mancini, họ cũng chơi không tồi, tuy nhiên trong một trận đấu mà hàng công của đối thủ quá sắc nét thì đội chủ sân Etihad đã phải chấm dứt chuỗi trận bất bại.
 
Những nỗi lo về chấn thương khiến cho CĐV của Man City và cả MU đều lo lắng cho đội bóng của họ yêu mến cho trận derby thứ 164 này, tuy nhiên, sự lo lắng ấy đã tan biến khi những cầu thủ tấn công quan trọng của hai đội đều có mặt trong đội hình xuất phát. Bên phía Man City, nhạc trưởng Silva trở lại, bên phía MU, Cleverley và Valencia bất ngờ có tên trong đội hình xuất phát.
 
Silva trở lại trong trận đấu quan trọng của MU

Silva trở lại trong trận đấu quan trọng 
 
Mặc dù phải thi đấu trên khách, song các cầu thủ MU đã nhanh chóng dâng cao đội hình tấn công, Man City chấp nhận lép vế hơn chút ít khi lùi thấp để chơi phòng thủ và phản công. Những phút đầu của trận đấu tốc độ diễn ra khá nhanh, các cầu thủ trên sân tỏ ra rất quyết liệt, không ngại va chạm kể cả phạm lỗi để ngăn chặn các đợt tấn công của đối thủ.
 

Vòng 16 Premier League

Thứ 7, 8/12/2012

Arsenal 2-0 West Brom(22h00)

Aston Villa 0-0 Stoke

Southampton 1-0 Reading

Sunderland 1-3 Chelsea

Swansea 3-4 Norwich

Wigan 2-2 QPR

Chủ nhật, 9/12/2012

Man City 2-3 Man Utd (20h30)

Everton 2-1 Tottenham

West Ham 2-1 Liverpool

Thứ ba, 11/12/2012

Fulham - Newcastle (3h)

Phút thứ 6, Man City được hưởng một quả đá phạt cách khung thành MU khoảng 35m và Balotelli là người thực hiện, tiền đạo người Italia thực hiện một pha sút phạt, bóng đi khá hiểm tuy nhiên thủ thành De Gea vẫn chơi rất tập trung, anh đẩy bóng chịu một quả phạt góc. Dù không thành bàn, nhưng cú sút của Balotelli cũng khiến trận đấu sôi nổi hẳn lên.
 

Trận đấu diễn ra khá căng, phút 13, Balotelli đã không kìm chế được bản thân khi không vượt qua được Evans, ngay lập tức tiền đạo người Italia phạm lỗi với hậu vệ của MU. Ở tình huống này, Evans đã đi tập tễnh nhưng rất may cho đội khách, hậu vệ người Bắc Ailen vẫn có thể tiếp tục thi đấu, 1 phút sau, Balotelli chọc khe tốt cho Aguero, song tiền đạo người Argentina khống chế bóng quá dài nên lỡ mất cơ hội.

 

Phút 15, tỷ số của trận đấu được mở và MU là đội vươn lên dẫn trước. Nhận đường chuyền từ bên cánh trái của Young, Rooney ngoặt bóng để có góc sút rộng hơn, cú dứt điểm của anh làm vặn lưng toàn bộ hàng thủ của đội chủ nhà. Một pha kết thúc quá hiểm khiến cả hàng thủ Man City và thủ thành Joe Hart chỉ còn biết đứng nhìn bóng đi vào lưới.
 
 
Rooney, Van Persie tỏa sáng, MU hạ gục Man City
 
Tốc độ trận đấu được đẩy lên khá cao. Đến phút 20, Man City đưa ra sự thay đổi nhân sự khi đội trưởng Kompany gặp chấn thương và phải nhường chỗ cho Kolo Toure. Phút 23, Agureo đi bóng ở trung lộ, anh vượt qua hàng loạt cầu thủ của MU và rồi dứt điểm ở đầu vòng cấm địa, tuy nhiên lúc dứt điểm tư thế của tiền đạo người Argentina không được tốt, anh sút nhẹ nên De Gea bắt gọn.
 
Phút 29, từ một pha tấn công khá đơn giản của MU, tỷ số được nhân đôi cho đội khách. Vanlencia chuyền bóng cho Rafael lao xuống sát đường biên, hậu vệ người Brazil thực hiện đường căng ngang vào trong vòng cấm để cho Rooney đang trên đà băng vào dứt điểm luôn đánh bại Joe Hart. Ngoài sân, Mancini ngơ ngác, dường như ông chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra với Man City, đội bóng của ông chơi không tồi nhưng lại thủng lưới đến 2 bàn.
 
Rooney, Van Persie tỏa sáng, MU hạ gục Man City
 
MU đang thể hiện một lối chơi rất hiệu quả trong cả phòng thủ và tấn công. Alex Ferguson đã huy động các tuyến phía trên hạ thấp để hỗ trợ hàng thủ khi phải đối diện với các đợt tấn công của Man City, điều này khiến cho đội chủ nhà triển khai tấn công rất khó khăn, trong khi đó MU vẫn tiếp tục phát huy được những đợt phản công nhanh và sắc lẹm như họ vẫn thể hiện từ đầu mùa.
 
Phút 43, Man City có một pha phối hợp tấn công khá nhuyễn và cơ hội dứt điểm được trao cho Barry, tuy nhiên cú sút của tiền vệ này ở bên ngoài vòng cấm địa đưa bóng đi chệch khung thành khá xa. Man City đang có gắng đẩy cao tốc độ trận đấu, tuy nhiên các đợt công của đội bóng này chưa thật tốt. Balotelli và Agureo, hai mũi nhọn của đội chủ nhà chơi khá mờ nhạt từ đầu trận.
 
Ngay khi bước vào hiệp đấu thứ 2, MU tung ra sự thay đổi người, Evans rời sân để nhường chỗ cho Smalling. Sự thay đổi này khá bất ngờ, bởi Evans cũng chơi không tồi trong hiệp thi đấu đầu tiên. Không lâu sau, Mancini cũng đưa ra sự thay đổi với việc tung Tevez vào sân để thay thế cho Balotelli, tiền đạo người Italia khó chịu ra mặt khi bị thay ra.
 

Phút 57, Man City tấn công nhanh, Clichy chuyền bóng cho Silva, bóng đi hơi sâu nhưng lại tạo cơ hội cho Aguero, tiền đạo người Argentina dứt điểm ngay đầu vòng cấm địa song bóng đi thiếu chính xác. Khả năng tấn công của Man City vẫn chưa có nhiều sự thay đổi kể từ khi Tevez vào sân dù cho các cầu thủ đội chủ nhà đang chơi rất nỗ lực.

 

2 phút sau Van Persie xử lý khéo léo trong vòng cấm địa, anh tung ra cú cứa lòng chân phải, chân không thuận bóng vượt qua tầm với của Joe Hart đập cột dọc bật ra, Young đệm bóng vào lưới nhưng trọng tài không công nhận bàn thắng khi cho rằng tiền vệ của MU đã việt vị. Trọng tài đã sai ở tình huống này, Young còn đứng trên Zabaleta.
 
Đến phút 61, Man City bất ngờ có bàn thắng rút ngắn tỷ số xuống 1-2. Từ pha tấn công nhanh, Tevez dứt điểm trong vòng cấm bị De Gea đẩy ra, Silva đá bồi nhưng vẫn trúng người thủ thành đồng hương. Bóng bật ra, Tevez chuyền lại cho Yaya Toure và tiền vệ người Bờ Biển Ngà dứt điểm chéo góc đưa bóng đi vào góc trái khung thành.
 
Rooney, Van Persie tỏa sáng, MU hạ gục Man City
 
 
Sau bàn thắng tinh thần của các cầu thủ Man City khá hưng phấn và điều đó khiến cho tốc độ trận đấu được đẩy lên khá cao, việc Man City dâng cao cũng tạo cho MU cơ hội tung ra các đợt phản công nhanh. Phút 65, Evra ngã trong vòng cấm địa của Man City, tuy nhiên trọng tài không cho rằng hậu vệ của MU bị Kolo Toure phạm lỗi.
 
Phút 77, Rooney dạt ra cánh trái nhận bóng, anh chuyền bóng cho Cleverley và cầu thủ này tạt bóng vào trong cho Van Persie đánh đầu. Ở tư thế trống trải, tiền đạo người Hà Lan đánh đầu đưa bóng vọt xà. Ngay sau đó, Man City đáp trả, Silva có bóng bên phải vòng cấm địa, anh đi bóng sâu xuống gần cầu môn bình tĩnh loại bỏ Evra rồi mới sút. Bóng đi trúng người De Gea, bật ra chạm xà đi ra ngoài. Cánh trái của MU đang bị Man City khai thác khá nhiều.
 
Khi trận đấu còn khoảng 5 phút, Mancini quyết định tăng sức công bằng việc rút Yaya Toure ra sân và tung Dzeko vào sân. Chỉ 1 phút sau, đội chủ nhà có bàn thắng gỡ hòa, từ quả phạt góc của đội chủ nhà, bóng được các hậu vệ của MU phá ra nhưng vẫn ở trong vòng cấm địa. Zabaleta lao vào sút, bóng đi qua một rừng chân cầu thủ đi vào lưới gỡ hòa cho Man City.
 
Rooney, Van Persie tỏa sáng, MU hạ gục Man City
 
Phút bù giờ thứ nhất, MU được hưởng quả sút phạt ở góc phải vòng cấm địa, Van Persie sút phạt, bóng đi chạm hàng rào và hướng vào góc xa thành bàn. Rio Ferdinand ăn mừng bàn thắng bị CĐV Man City ném chảy máu mặt, có lẽ sau trận đấu này Etihad sẽ phải nhận án phạt nặng, những phút cuối trận đấu khá căng thẳng song MU vẫn giữ được chiến thắng quan trọng này.
 
Đội hình ra sân
 

Đội hình ra sân

 
Man City: Hart, Zabaleta, Kompany (Kolo Toure, 21'), Nastasic, Clichy, Yaya Toure (Dzeko, 82'), Barry, Nasri, Silva, Aguero, Balotelli (Tevez, 51').
 
Man Utd: De Gea, Rafael, Ferdinand, Evans (Smalling, 49'), Evra, Valencia (Jones, 82), Cleverley (Welbeck, 87), Carrick, Young, Rooney, Van Persie.
 

Bảng xếp hạng Premier League 2012/13

TT

Đội

Điểm

Trận

T

H

B

H/s

1

Manchester United

39

16

13

0

3

40-23

2

Manchester City

33

16

9

6

1

30-14

3

FC Chelsea

29

16

8

5

3

28-17

4

Everton

26

16

6

8

2

27-20

5

Tottenham Hotspur

26

16

8

2

6

29-25

6

West Bromwich Albion

26

16

8

2

6

24-21

7

FC Arsenal

24

16

6

6

4

26-16

8

Swansea City

23

16

6

5

5

26-21

9

Stoke City

23

16

5

8

3

14-12

10

West Ham United

22

15

6

4

5

19-17

11

Norwich City

22

16

5

7

4

17-24

12

FC Liverpool

19

15

4

7

4

19-18

13

FC Fulham

17

15

4

5

6

25-26

14

Newcastle United

17

15

4

5

6

17-21

15

FC Southampton

15

16

4

3

9

22-32

16

Aston Villa

15

16

3

6

7

12-23

17

Wigan Athletic

15

16

4

3

9

17-30

18

AFC Sunderland

13

15

2

7

6

14-21

19

FC Reading

9

15

1

6

8

19-28

20

Queens Park Rangers

7

16

0

7

9

13-29

 

Phù Sa