Ronaldo tức giận ném băng đội trưởng sau khi Bồ Đào Nha bị loại

Sông Lam

(Dân trí) - C.Ronaldo đã vô cùng thất vọng khi chứng kiến đội nhà bị loại bởi tuyển Bỉ trong trận đấu vòng 1/8 vào rạng sáng nay (28/6). Trận thua này khiến Bồ Đào Nha chính thức trở thành cựu vương của Euro.

Khi trọng tài người Đức Felix Brych thổi hồi còi kết thúc trận, các cầu thủ Bỉ ôm chầm lấy nhau để ăn mừng. Còn Ronaldo lững thững bước trong thất vọng, rồi ném mạnh chiếc băng đội trưởng xuống sân trước khi ngồi khụyu xuống trong sự chán nản tột cùng.

Ronaldo tức giận ném băng đội trưởng sau khi Bồ Đào Nha bị loại - 1

C.Ronaldo thất vọng ném băng đội trưởng sau khi đội nhà thua trận.

Đây là trận đấu thứ hai mà Ronaldo ném chiếc băng đội trưởng của tuyển Bồ Đào Nha. Trước đó, vào ngày 27/3, Ronaldo cũng ném băng đội trưởng sau khi Bồ Đào Nha hòa Serbia 2-2.

Sự thất vọng của Ronaldo là điều dễ hiểu khi anh cùng đồng đội đã thi đấu đầy nỗ lực trong suốt 90 phút và chỉ chịu thua Bỉ vì khoảnh khắc tỏa sáng của cá nhân Thorgan Hazard. Tuyển Bồ Đào Nha còn không gặp may mắn khi bỏ lỡ nhiều cơ hội ngon ăn, với cú đánh đầu cận thành của trung vệ Ruben Dias bị thủ thành Courtois cản phá và tình huống dứt điểm dội cột dọc của Guereiro.

Ronaldo tức giận ném băng đội trưởng sau khi Bồ Đào Nha bị loại - 2

Ronaldo nhặt lại băng đội trưởng sau đó và rời sân trong sự nuối tiếc của người hâm mộ khi anh không thể cùng Bồ Đào Nha bảo vệ ngôi vương tại Euro 2020.

Hành động ném băng đội trưởng của Ronaldo đã khiến cư dân mạng lên tiếng chỉ trích. Một CĐV bình luận: "C.Ronaldo hoàn toàn không tôn trọng chiếc băng đội trưởng của Bồ Đào Nha. Anh ấy luôn cố gắng ném bỏ nó mỗi khi thất vọng".

Một người khác cũng nhận xét: "Ronaldo lại ném chiếc băng đội trưởng tuyển quốc gia một lần nữa. Không hề có sự tôn trọng nào cho quốc gia của anh ấy cả".

Tuy nhiên cũng có không ít ý kiến bào chữa cho Ronaldo. Vì hiện tại anh đã 36 tuổi và nhiều khả năng đây là kỳ Euro cuối cùng của huyền thoại này, nên sự thất vọng của anh là điều mà người ta có thể hiểu được.

Trận thua này cũng khiến Ronaldo không thể phá kỷ lục ghi nhiều bàn thắng cho đội tuyển quốc gia (hiện anh chỉ mới cân bằng thành tích ghi 109 bàn cho đội tuyển quốc gia với huyền thoại Ali Daei của Iran) và nhiều khả năng sẽ để các đối thủ đuổi kịp danh hiệu vua phá lưới tại Euro 2020.