1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Ronaldo sẵn sàng hy sinh danh hiệu cá nhân vì MU

<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0in 0in 0pt">(Dân trí) - Chiến thắng trước Barcelona tại Old Trafford vừa qua đã tạo điều kiện cho Cristiano Ronaldo có cơ hội tiến gần hơn đến danh hiệu “cầu thủ xuất sắc nhất thế giới” của FIFA. Nhưng tiền vệ này vẫn khẳng khái tuyên bố anh sẽ đặt lợi ích của toàn đội lên trên thành tích cá nhân của mình.</P>

Cầu thủ quốc tế người BĐN sẽ còn 3 trận đấu nữa để thể hiện mình trước giới chuyên môn của FIFA trên con đường tiến đến danh hiệu cá nhân cao quý nhất: “Cầu thủ xuất sắc nhất thế giới” mùa giải 2007-08. Thế nhưng trong trận lượt về bán kết Champions League vừa qua, tiền vệ 23 tuổi đã khá lu mờ so với đối thủ cạnh tranh trực tiếp danh hiệu này Lionel Messi.

 

Thật vậy, trong 3 trận đấu gần đây nhất, Ronaldo đã không còn thể hiện lối chơi mạnh mẽ và thăng hoa như trước nữa, thành tích 38 bàn thắng của anh cũng không được cải thiện chút nào. Nhưng điều này không những không nói lên điều gì về sự sa sút phong độ của cầu thủ có tốc độ và kỹ thuật cá nhân siêu đẳng, trái lại, nó còn giúp người hâm mộ nhận ra một điều đáng quý hơn: Ronnie đã có một bước trưởng thành dài tại mùa giải này.

 

Sự thực là mọi “màn diễn” của siêu tiền vệ BĐN thời gian vừa qua đều nằm trong “kịch bản” của HLV lão làng Alex Ferguson, điển hình là trong trận thắng trước Barcelona tại bán kết Champions League vừa qua. Ở Old Trafford, khán giả đã không được thấy “R7” thi đấu ở vị trí tiền vệ cánh sở trường, thay vào đó anh trở thành một trung phong cắm bên cạnh Carlos Tevez, với nhiệm vụ lôi kéo hàng phòng ngự đối phương tạo khoảng trống cho tiền đạo người Argentina.

 

Trong một cuộc phỏng vấn, khi được hỏi về sự thất vọng của mình khi không được thi đấu ở vị trí sở trường, Ronaldo đã khẳng khái trả lời: “Tuy tôi rất muốn thể hiện mình để có thể cạnh tranh danh hiệu “cầu thủ xuất sắc nhất thế giới”, nhưng điều đó không thể quan trọng bằng thành tích chung của cả đội. Điều tôi mong muốn nhất là MU giành được “cú đúp” năm nay, cho dù có phải trả giá bằng bất cứ danh hiệu nào của cá nhân tôi”.

 

Fergie rõ ràng đã gây ngạc nhiên lớn cho cả giới chuyên môn lẫn người hâm mộ với thuật “dụng binh” của mình, lối chơi phòng ngự phản công sở trường đã có dịp áp dụng trước đội bóng chơi hoàn toàn thiên về tấn công như Barcelona.

 

“Tôi từng nhiều lần theo dõi rất kỹ lối chơi của Barcelona, họ đặc biệt mạnh ở tuyến tiền vệ”, ngài Alex phát biểu. “Tôi đã rút được nhiều kinh nghiệm sau trận lượt đi, nhờ đó MU đã có thể chơi khá sòng phẳng với đối thủ trong phần lớn thời gian của trận đấu cho dù có lợi thế dẫn bàn sớm, chứ không quá co cụm phòng ngự nhằm bảo toàn tỉ số 1-0”.

 

“Tôi bố trí Ronaldo thế chỗ của Rooney với hy vọng cậu ta có thể tạo ra khoảng trống cho Tevez, và Cris đã hoàn thành rất tốt nhiệm vụ của mình”, Fergie giải thích. “Cậu ấy không hề than thở vì mất cơ hội phô diễn đẳng cấp nhằm chạy đua đến những danh hiệu cá nhân. Nhưng điều quan trọng là đội bóng đã có được sự kết hợp hoàn hảo giữa những cầu thủ đầy kinh nghiệm với những nhân tố mới, trẻ trung và đầy khát vọng”.

 

Trước mắt, siêu tiền vệ BĐN vẫn còn thời gian là 3 trận nữa (2 tại Premier League và chung kết Champions League) để phấn đấu cho thành tích riêng của mình. Theo nhiều ý kiến đánh giá của các chuyên gia, Ronnie sẽ không khó khăn giành được danh hiệu “cầu thủ xuất sắc nhất thế giới” nếu như Manchester United đạt được mục tiêu giành  “cú đúp” năm nay, bởi đơn giản, cầu thủ xuất sắc nhất phải là thành viên của đội bóng mạnh nhất.

 

Thu Hằng