1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024

Ronaldo kém duyên, Bồ Đào Nha hòa thất vọng trước Ba Lan

(Dân trí) - Trong suốt 90 phút trận đấu giao hữu giữa Ba Lan và BĐN, những pha dứt điểm của những C. Ronaldo, Nani hay Mierzejewski, Pezsko chỉ làm nền cho Szczesny và Patricio thể hiện tài năng của mình, do đó trận đấu kết thúc mà không có bàn thắng nào được ghi.

Đội tuyển BĐN của siêu sao Cristiano Ronaldo đã để cho đội chủ nhà Ba Lan cầm hòa không bàn thắng tại Warsaw trong trận đấu nhằm chuẩn bị cho VKC Euro 2012 sắp diễn ra vào tháng 6 tới. Trong đó, thủ môn của cả hai đội Szczesny và Patricio đều đã có một màn trình diễn chói sáng.

 
Ronaldo kém duyên, Bồ Đào Nha hòa thất vọng trước Ba Lan
Siêu sao C. Ronaldo thi đấu khá mờ nhạt trên hàng công của đội tuyển BĐN

Hiệp đấu đầu tiên diễn ra với thế chủ động hoàn toàn thuộc về đội khách Bồ Đào Nha, tuy nhiên những siêu sao tấn công hàng đầu như Nani và C. Ronaldo không thể nào xuyển thủng mành lưới Ba Lan khi phải đối mặt với một Szczesny thi đấu quá xuất sắc trong khung gỗ. Đến hiệp đấu thứ 2 thì sân khấu chính được nhường lại cho những màn trình diễn của thủ thành Patricio khi đội chủ nhà thi đấu khởi sắc và tạo ra được không ít cơ hội ăn bàn.

Vào thời điểm hiện tại thì HLV Paulo Bento của BĐN đang sở hữu một bộ cánh có sức công phá có lẽ là khủng khiếp bậc nhất. Với hai siêu sao hàng đầu thế giới Cristiano Ronaldo bên cánh trái và Nani bên cánh phải hiện diện trong đội hình, hàng tấn công của BĐN trở nên vô cùng khó lường.

Trong trận đấu giao hữu với Ba Lan, siêu sao của Real Madrid C. Ronaldo thi đấu không thực sự nổi bật nếu so với người đàn em Nani ở bên phía cánh đối diện. Siêu sao của Manchester United đã thi đấu rất năng nổ và tung ra không ít pha dứt điểm hiểm hóc về phía khung thành Ba Lan như không một lần thành công trước thủ thành Szczesny, đặc biệt trong hiệp 1.

Với tốc độ và kỹ thuật hoàn hảo, C. Ronaldo và Nani không ít lần đột nhập vòng cấm địa đối phương bằng những màn đua tốc độ hay cầm bóng đột phá. Trong hiệp 1 trận đấu, siêu sao của MU có không dưới ba pha dứt điểm đầy uy lực về phía khung thành Ba Lan nhưng đều không thể đi vào lưới trước những phản xạ xuất thần của thủ thành đang khoác áo Arsenal Szczesny.

 
Ronaldo kém duyên, Bồ Đào Nha hòa thất vọng trước Ba Lan
Cả Ba Lan lẫn BĐN đều tạo ra được không ít cơ hội nhưng không thể tận dụng thành công

Trong khi đó tiền đạo Hugo Almeida có ly do để bực bội khi các đồng đội của mình thi đấu quá cá nhân. Có đến hai tình huống cựu cầu thủ của Werder Bremen được đặt vào tư thế rất trống trải đáng tiếc C. Ronaldo và Nani đều lựa chọn phương án dứt điểm và tất nhiên là không thể vượt qua được bàn tay nhựa của Szczesny.

Thi đấu khá lép vế trước đội khách nhưng Ba Lan cũng một lần khiến hàng phòng ngự đối phương giật mình khi Nelson, cầu thủ vào thay Fabio Coentrao bị chấn thương ở phút 20 phối hợp thiếu ăn ý với trung vệ Bruno Alves để cho tiền đạo của Ba Lan thoát xuống đối mặt với thủ môn. Rất may cho BĐN khi thủ thành Rui Ratricio đã thi đấu rất tập trung và ngăn chặn thành công pha dứt điểm của Jelen.

Bước sang hiệp 2, các cầu thủ Ba Lan bắt đầu thi đấu khởi sắc hơn khi liên tục khai thác vào điểm yếu ở bên phía cánh trái của đội tuyển BĐN. Không những vậy, ở khu vựa giữa sân, bộ ba tiền vệ trung tâm Raúl Meireles, Manuel Fernandes và Miguel Veloso cũng không đảm bảo được sự an tàn cần thiết cho hàng phòng ngự cũng như nhiệm vụ cung cấp bóng cho tuyến trên.

HLV Paulo Bento bắt đầu thực hiện những thay đổi chiến thuật khi lần lượt rút bộ ba tấn công C. Ronaldo, Hugo Almeida và Nani ra khỏi sân để tung Oliveira, Quaresma và Postiga vào sân. Điều đáng chú ý là siêu sao người BĐN đã rời khỏi sân trong tiếng la ó và huýt sáo của CĐV đội chủ nhà.

 
Ronaldo kém duyên, Bồ Đào Nha hòa thất vọng trước Ba Lan
Thủ môn chính là những vị trí thi đấu xuất sắc nhất của cả hai đội

Ở những phút cuối cùng của trận đấu, thủ thành Rui Ratricio nổi lên như là vị cứu tinh của đội tuyển BĐN khi cản pha hàng loạt pha dứt điểm hiểm hóc của chân sút Ba Lan, đặc biệt là những cú sút của Mierzejewski và Pezsko. Trận đấu kết thúc với tỉ số hòa 0-0, một kết quả đáng thất vọng cho một ứng cử viên vô địch như đội tuyển BĐN.

Đội hình thi đấu
 
Ba Lan: Szczesny; Piszczek, Wasilewski, Perquis, Wawrzyniak (Sebastian Boenisch, 84’); Dudka, Polanski (Matuszczyk, 81’), Blaszczykowski (Sebastian Mila, 86’), Obraniak (Mierzejewski, 81’), Rybus (Pezsko, 76’), Jelen(Grosicki, 67’).

Bồ Đào Nha: Rui Patricio; Joao Pereira, Pepe (Rolando, 66’), Bruno Alves, Fábio Coentrao (Nelson, 20’); Joao Moutinho (Manuel Fernandes, 45’), Miguel Veloso, Raúl Meireles; Nani (Nélson Oliveira, 82’), Cristiano Ronaldo (Ricardo Quaresma, 75’), Hugo Almeida (Hélder Postiga, 65’).

Ngọc Trung