Ronaldo giúp MU thắng lớn
(Dân trí) Trong trận đấu muộn, tiền vệ công Cristiano Ronaldo đã tỏa sáng với 2 bàn thắng góp phần đem lại chiến thắng quan trọng 3-1 ngay trên sân của Portsmouth. Với chiến thắng này, MU đã khẳng định vị trí thứ 2 của mình trên BXH đồng thời rút ngắn khoảng cách với Chelsea xuống còn 12 điểm…
Ra quân với hầu hết những hảo thủ của mình, Manchester United tràn trề hy vọng vào một chiến thắng nhất là khi đội đầu bảng Chelsea bất ngờ thất bại 3 bàn không gỡ trước Middlesbrough.
Trước một đội Portsmouth không thực sự xuất sắc dù được thi đấu trên sân nhà, thật sự Quỷ đỏ thành Manchester đã thể hiện được bản lĩnh của một đội bóng hoàn toàn trên cơ.
Không những thế, với những thay đổi chiến thuật rất hợp lý, các CĐV MU lại thấy được dáng dấp của một đội bóng chơi rất “nhuyễn” và từng làm mưa làm gió tại giải Ngoại hạng thập kỷ trước.
Bước vào trận đấu này, HLV Ferguson có một chút thay đổi ở hàng tiền vệ khi Giggs được kéo vào trong đá như một tiền vệ trung tâm cùng với Fletcher. Cánh phải MU do Cristiano Ronaldo đảm trách còn tiền vệ Hàn Quốc Park Ji- Sung được bố trí thi đấu bên cánh trái.
Trong những phút đầu trận đấu, Portsmouth đã dồn lên với hy vọng chiếm lĩnh khu trung tuyến Tuy nhiên, chưa kịp làm được điều đó thì đoàn quân của ông Redknapp đã phải trả giá.
Trong một pha tấn công cực nhanh, Ryan Giggs có pha đi bóng như khi anh còn đỉnh cao phong độ. Sau khi loại toàn bộ hàng hậu vệ, tiền vệ tài hoa này đã đi qua luôn cả thủ môn của Posmouth và có cú sút điệu nghệ. Bóng đập trúng xà ngang Portsmouth nảy ra, rất may Nistelrooy xuất hiện đúng lúc đánh đầu tung lưới đội chủ nhà.
MU dẫn trước 1-0 ngay phút 19.
Sau bàn thua, trước sự cổ vũ của hơn 30.000 CĐV có mặt trên sân, chủ nhà Portsmouth dồn lên tổ chức tấn công. Tuy nhiên trước một đội MU chơi khá chắc chắn thì các tiền vệ hay tiền đạo thiên về sức mạnh nhưng thiếu nét sáng tạo trở nên hoàn toàn bế tắc trước khung thành thủ môn Van der Sar.
| |
Niềm vui của Cristiano Ronaldo |
Ép sân trong khoảng 10 phút không có kết quả, chính các cầu thủ của ông Redknapp phải đón nhận bàn thua thứ hai khi không tổ chức bắt người từ xa kịp thời.
Phút 37, tiền vệ Ronaldo có bóng ở khu vực giữa sân. Phía trên, Nistelrooy và Rooney chạy chiến thuật hút các hậu vệ đối phương. Có khoảng trống trước mặt, sau một nhịp đỡ bóng, Ronaldo quyết định tung cú sút từ khoảng cách 35m. Bóng đi căng bay thẳng vào lưới thủ môn Kiely nâng tỷ số lên 2-0.
Trong một pha tấn công chớp nhoáng, Rooney có đường chuyền như dọn cỗ sang bên cánh phải để Ronaldo có bàn thắng thứ 2 của riêng mình ngay trong hiệp một khi hạ gục thủ thành Kiely từ góc khá hẹp.
3-0 cho MU. Ronaldo có được bàn thắng thứ 4 trong 2 trận đấu gần đây nhất. Một hiệu suất ghi bàn đáng nể của tiền vệ trẻ này.
Sang hiệp hai, tình thế cũng không có gì sáng sủa hơn đối với các cầu thủ Portsmouth khi những cú sút của Lualua hay Benjamin chỉ có thể đi chệch khung thành hoặc trúng người thủ môn Tim Howard (người bắt thay Van der Sar). Chỉ có duy nhất một lần họ thành công nhưng đó là từ một pha bóng hoàn toàn bất ngờ.
Phút 87, sau cú sút xa không chuẩn xác của một tiền vệ Portsmouth, bóng bay đến đúng đầu Taylor đang đứng trong khu vực 5m. Trong tư thế không ai kèm, cầu thủ này dễ dàng đánh đầu tung lưới MU.
Mặc dù những giây cuối cùng trận đấu, các học trò ông Redknapp dồn lên tấn công nhưng họ không một lần thành công và chấp nhận thất bại trên sân nhà.
Sau trận thắng này, đội bóng của Sir Fergie vẫn vững vàng vị trí thứ 2 trên BXH cho dù trước đó Liverpool cũng có trận thắng. Quan trọng hơn, dường như đội bóng MU đã bắt đầu trở lại với lối chơi tấn công quyến rũ đẹp mắt nhưng cũng đầy hiệu quả.
Đội hình thi đấu:
Portsmouth: Kiely, Pamarot, O'Brien, Primus, Taylor, O'Neil, Davis (Griffin 55), Pedro Mendes, D'Alessandro (Routledge 45), Mwaruwari, LuaLua. MU: Van der Sar (Howard 45), Brown, Ferdinand, Vidic, Silvestre, Ronaldo, Fletcher, Giggs (Smith 45), Park, Rooney (Saha 82), van Nistelrooy. |
L.T.L











