1. Dòng sự kiện:
  2. Copa America 2024

Roma không tin vào chính mình

(Dân trí) - Mặc dù được hưởng lợi nhiều từ Calciopoli và được đánh giá cao trước mùa giải mới nhưng trong bài phát biểu mới đây nhất của mình, HLV Spalletti đã thừa nhận sự yếu thế của các học trò...

Luciano Spalletti không hy vọng và ảo tưởng nhiều về Roma, ông thậm chí còn tin tưởng rằng bộ đôi thành Milano vẫn là quá mạnh so với Giallorossi. Và ông đã không ngần ngại bày tỏ những suy nghĩ đó thành lời: "Chúng ta không thể lừa dối các cổ động viên một cách ngu ngốc, 2 đội bóng của sân San Siro đều mạnh hơn chúng ta rất nhiều".

 

Tuy vậy nhưng vị cựu HLV của Udinese, người rất giỏi chèo chống trong những tình huống khó khăn này vẫn không quá bi quan: "Đó là sự thức, nhưng sự thực này sẽ không khiến chúng tôi cảm thấy bất lực trên chặng đường dài trước mắt.

 

Các cầu thủ Roma đều có tinh thần tốt. Hơn nữa, với việc có được David Pizarro, hàng tiền vệ đội bóng của tôi đã mạnh hơn rất nhiều, điều đó làm cho sức tấn công của Giallorrossi khủng khiếp hơn".

 

Khi thị trường chuyển nhượng chỉ còn lại 1 tuần nữa, Spalletti thừa nhận đội bóng của ông vẫn cần khá nhiều sự bổ sung. Hiện tại 2 mục tiêu đang dần nằm trong tầm ngắm của Roma là tiền đạo tài năng của Lecce, Mirko Vucinic và cầu thủ của Cagliari, Mauro Esposito. Tuy nhiên, ngay cả khi có được cả 2 ngôi sao này thì Roma vẫn tồn tại những điểm yếu trầm trong.

 

Sau World Cup, thành Rome đón chào 3 nhà vô địch Simone Perrotta, Daniele De Rossi và Francesco Totti. Tuy vậy nhưng Spalletti lại phải đối chọi với 1 cơn đau đầu mới: vị trí hậu vệ phải. Panucci đã quá già, Cesare Bovo về Palermo, chỉ còn lại Mancini và Leandro Cufre có thể đảm trách vị trí này.

 

Tuy nhiên, Mancini có khả năng tấn công tốt và để anh đá hậu vệ sẽ khiến sức mạnh tấn công của đội bóng giảm sút, trong tình cảnh đó, tuyển thủ Argentina Cufre lại dại dột ẩu đả với các cầu thủ chủ nhà Đức để bị FIFA cấm thi đấu đến 2 năm...

 

Không những vậy, phong độ đang bị đặt dấu hỏi của "hoàng tử" Francesco Totti cũng khiến Spalletti lo ngại: “Đúng là tôi rất lo lắng cho Totti, chấn thương mùa trước của cậu ấy là rất nặng và sẽ mất nhiều thời gian để lấy lại hình ảnh của một Totti thời đỉnh cao dù cho có vẻ như mọi việc vẫn ổn".

 

Về các vụ mua sắm, Spalletti tỏ vẻ hy vọng nhiều vào Vucinic: "Đó là một cầu thủ tài năng và sẽ giúp ích cho Roma rất nhiều. Đó chưa phải là một siêu sao, nhưng Roma chẳng thể "bóc ngắn cắn dài" bởi tình hình tài chính của CLB. Tôi phải cực kỳ cẩn thận trong các vụ mua sắm".

 

Trước mắt, Spalletti đang lên kế hoạch bán đi một vài cầu thủ: Mido, Kuffour và Nonda. Cả 3 đều đang được khá nhiều CLB "soi mói". Chiến lược gia tài ba này cũng đang thèm muốn cầu thủ sáng giá nhất của Chievo: tiền vệ Semioli. Nhưng cái giá cho cầu thủ này cũng không hề dễ chịu và ông chỉ có thể bắt đầu đánh tiếng với Semioli khi đã kiếm đủ tiền.

 

Vừa qua, Roma đã đón nhận một tin vui từ Monaco. Bảng đấu của họ là một trong những bảng đấu "ngon ăn"  nhất với sự góp mặt của các đối thủ Shaktar Donestkh, Olympiakos và Valencia.

 

Đêm mai, tại sân Giuseppe Meazza, Roma sẽ chạm trán Inter Milan trong trận tranh siêu cúp Italia. Đó sẽ là dịp để Spalletti kiểm chứng suy nghĩ của mình cũng như tìm ra những điểm yếu của đối thủ số 1 mùa giải tới.

Trung Kiên