1. Dòng sự kiện:
  2. Copa America 2024

Richard Gasquet phải kết thúc mùa giải sớm

Tay vợt số 1 của nước Pháp Richard Gasquet (hạng 13 thế giới trên bảng tổng xếp hạng) buộc phải kết thúc mùa giải 2005 khá chói sáng của mình một cách dang dở, vì chấn thương dai dẳng ở khuỷu tay. Như vậy, ước vọng chạy đua giành một suất tham dự Masters Cup tại Thượng Hải của anh đã chấm dứt.

Tuy không phải là một tay vợt nổi danh như những tên tuổi Roger Federer, Lleyton Hewitt hay Andy Roddick… Gasquet cũng có một phong độ khá ổn định trong năm (thắng 31 trận, thua 11 trận). Tuy nhiên, từ vị trí hạng 11 thế giới sau giải Masters Series Monte-Carlo, Gasquet chẳng những không thể tiếp tục nâng cao điểm số của mình mà giờ đây còn tụt xuống vị trí thứ 14, một vị trí không còn hy vọng giành suất đến Thượng Hải vào tháng sau.

 

Nguyên nhân chính là cơn đau quái ác ở khuỷu tay của Gasquet đã buộc anh này chỉ có thể tham gia đúng một giải đấu duy nhất sau US Open (tại Metz, anh vào đến tứ kết và bị loại bởi người đồng hương Gael Monfils).

 

Gasquet cho biết: “Tôi rất thất vọng vì phải chấm dứt mùa giải ngay bây giờ và bỏ lỡ hai chuyến tàu lớn – ATP Masters Series – tại Madrid và Paris. Nhưng thất vọng to lớn nhất vẫn là không thể đấu tranh để giành suất đến Thượng Hải. Dù sao, đây cũng là quyết định đáng nhớ nhất của tôi để chuẩn bị đối mặt với chấn thương.

 

Tôi sẽ có 6 tuần nghỉ ngơi mà không đụng đến cây vợt của mình, nhưng tôi vẫn phải theo đuổi các bài tập thể lực. Tôi cảm thấy rất hạnh phúc vì một năm 2005 đáng nhớ với chức vô địch tại Nottingham và trận thắng trước số 1 thế giới Roger Federer tại Monte Carlo. Đây là lúc để chuẩn bị tốt hơn cho mùa giải mới”.

 

Người Pháp có quyền tự hào về một năm thi đấu khá nổi bật của Gasquet. Anh vừa là số 1, vừa là “thần đồng” trong mắt những người dân Pháp.

 

Theo Đỗ Hoàng

Sài Gòn giải phóng