1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Spanish GP

Red Bull đại thắng, Hamilton khóc hận

(Dân trí) - Bỏ lại sau lưng nỗi buồn tại chặng Thượng Hải, hôm qua đội đua Red Bull đã có màn trình diễn xuất sắc khi Webber giành ngôi đầu còn Vettel về đích thứ 3. Trong khi đó Hamilton lại đánh mất vị trí thứ nhì vào tay Alonso vì tai nạn ở vòng áp chót.

Với kết quả này Webber đã nhảy một mạch 4 bậc lên vị trí thứ 4 trên BXH với 53 điểm. Có nhiều hơn 7 điểm, đồng đội của anh là Vettel cũng leo 2 bậc lên thứ 3. Trong khi đó ngôi đầu vẫn thuộc về ĐKVĐ Jenson Button nhưng khoảng cách giữa tay đua McLaren và người xếp nhì Alonso chỉ còn lại 3 điểm.

 

Red Bull đại thắng, Hamilton khóc hận - 1

Webber lên ngôi đầy xứng đáng

 

Bước vào ngày đua chính thức, một lần nữa Red Bull lại cho thấy họ sở hữu những chiếc xe nhanh cỡ nào khi xuất phát với 2 vị trí đầu tiên. Ngay khi đèn đỏ vừa tắt, cả Webber và Vettel cùng nhanh chóng vút lên bất chấp sự tăng tốc quyết liệt của các đối thủ là Alonso và Hamilton.

 

Cho đến khi các xe hoàn tất đợt vào pit đầu tiên, Webber đã khiến các đối thủ phải nản lòng khi bỏ xa người xếp nhì là Hamilton hơn 9 giây. Chặng này như thường lệ “ngọc đen” bám đuổi các đối thủ rất quyết liệt và đã qua mặt được Vettel ngay khi vào thay lốp.

 

Tay đua người Đức lẽ ra đã có thể bảo toàn được vị trí thứ nhì nhưng lại bị mắc kẹt phía sau Alonso khi vào pit. Trong khi đó Hamtilton lại quyết định vào thay lốp muốn hơn một vòng. Khi tay đua người Anh trở lại đường đua cũng là lúc Vettel đang lao tới từ phía sau.

 

Do Hamilton phải tránh một chiếc Virgin đang ôm cua ở khúc cua số 1, chiếc McLaren đã lấn sang phần đường của Vettel. Chính vì vậy chiếc Red Bull không thể vượt lên và đến khi vào khúc cua số 2, Vettel quyết định không giảm tốc mà “chém cua”. Chính nhờ thế vị trí số 2 hoàn toàn về tay “ngọc đen”.

 
Red Bull đại thắng, Hamilton khóc hận - 2
2 chiếc Red Bull liên tục dẫn đầu đoàn đua

 

Ở phía sau, Alonso tạo lập được cách biệt khá an toàn với nhóm phía sau gồm Michael Schumacher, Jenson Button và Felipe Massa. Kể từ đây thứ tự đoàn đua được duy trì bởi không một xe nào có khả năng bứt phá. Tốp đầu ở vòng 43 gồm: 1.Webber, 2.Hamilton, 3.Vettel 4.Alonso, 5.Schumacher, 6.Button, 7.Massa, 8.Sutil, 9.Kubica, 10.Barrichello.

 

Phải đến vòng 54 diễn biến đoàn đua mới có sự đột biến khi Vettel ôm cua không chặt ở khúc cua số 7. Tay đua người Đức lập tức vào pit ở cuối vòng này để đổi sang bộ lốp mềm. Dù vậy thay đổi này cũng không giúp anh có được vị trí khả quan hơn bởi chiếc RB6 dường như có vấn đề với hệ thống lái chứ không chỉ là lốp mòn.

 

Những vòng sau đó, tay lái của Red Bull liên tục bị tụt mất gần 3 giây mỗi vòng. Nhưng rất may cho Vettel là hôm nay thần may mắn vẫn ủng hộ anh khi chỉ có duy nhất Alonso ở phía sau có thể tận dụng cơ hội để vượt qua. Trong khi đó đối thủ cạnh tranh với anh suốt từ đầu chặng là Hamilton thì thực sự gặp xui xẻo.

 
Red Bull đại thắng, Hamilton khóc hận - 3
Chiếc McLaren của Hamilton khi chặng đua kết thúc

Vòng 65, nghĩa là chỉ còn 1 vòng nữa là về đích, chiếc McLaren bị gãy gục bánh trước bên trái và lao thẳng ra lề ở khúc cua số 3. Một kết cục thực sự đáng buồn nhất là sau khi Hamilton đã có màn trình diễn khá ấn tượng.

 

Nỗi buồn của người này lại là niềm vui của người khác. Từ chỗ không có cơ hội bước lên bục podium, đến lúc này sau 2 trục trặc liên tiếp của các tay đua phía trên, Alonso nhanh nhẹn vọt lên giành vị trí thứ nhì. Cùng lúc đó ở phía sau, chiếc Ferrari còn lại dưới sự điều khiển của Massa cũng cán đích ở vị trí thứ 6, tăng 3 bậc so với khi xuất phát. Xếp phía trên lần lượt là Button và Schumacher.

  

Kết quả chung cuộc Spainish GP

01. Webber Red Bull-Renault 1 giờ 35 phút 44,101 giây

02. Alonso Ferrari + 24,000 giây

03. Vettel Red Bull-Renault + 51.300

04. Schumacher Mercedes + 1:02.100

05. Button McLaren-Mercedes + 1:03.700

06. Massa Ferrari + 1:05.700

07. Sutil Force India-Mercedes + 1:12.900

08. Kubica Renault + 1:13.600

09. Barrichello Williams-Cosworth + 1 vòng

10. Alguersuari Toro Rosso-Ferrari + 1 vòng

11. Petrov Renault + 1 lap

12. Kobayashi Sauber-Ferrari + 1 vòng

13. Rosberg Mercedes + 1 vòng

14. Hamilton McLaren-Mercedes + 2 vòng

15. Liuzzi Force India-Mercedes + 2 vòng

16. Hulkenberg Williams-Cosworth + 2 vòng

17. Trulli Lotus-Cosworth + 3 vòng

18. Glock Virgin-Cosworth + 3 vòng

19. Di Grassi Virgin-Cosworth + 4 vòng

 

Bỏ cuộc

Buemi Toro Rosso-Ferrari hoàn thành 43 vòng

Chandhok HRT-Cosworth 28

De la Rosa Sauber-Ferrari 19

Senna HRT-Cosworth 1

Kovalainen Lotus-Cosworth 1

 

 

Bng xếp hng cá nhân sau chng 5

TT

Tay đua

Đội

Đim

1

Jenson Button

McLaren-Mercedes

70

2

Fernando Alonso

Ferrari

67

3

Sebastian Vettel

RBR-Renault

60

4

Mark Webber

RBR-Renault

53

5

Nico Rosberg

Mercedes GP

50

6

Lewis Hamilton

McLaren-Mercedes

49

7

Felipe Massa

Ferrari

49

8

Robert Kubica

Renault

44

9

M.Schumacher

Mercedes GP

22

10

Adrian Sutil

Force India-Mercedes

16

11

Vitantonio Liuzzi

Force India-Mercedes

8

12

Rubens Barrichello

Williams-Cosworth

7

13

Vitaly Petrov

Renault

6

14

Jaime Alguersuari

STR-Ferrari

3

15

Nico Hulkenberg

Williams-Cosworth

1

16

Sebastien Buemi

STR-Ferrari

0

17

Pedro de la Rosa

BMW Sauber-Ferrari

0

18

Kamui Kobayashi

BMW Sauber-Ferrari

0

19

Heikki Kovalainen

Lotus-Cosworth

0

20

Karun Chandhok

HRT-Cosworth

0

21

Lucas di Grassi

Virgin-Cosworth

0

22

Bruno Senna

HRT-Cosworth

0

23

Jarno Trulli

Lotus-Cosworth

0

24

Timo Glock

Virgin-Cosworth

0

 

Thanh Tùng